Chẳng biết cuộc sống riêng gặp chuyện gì không vui mà cô gái trẻ ôm con vừa đi vừa khóc trên cầu, ai nhìn cũng nghĩ cô sắp làm điều dại dột. May có tài xế kịp thời khuyên can, giúp đỡ.

Ở đời có ai muốn tự mình làm chuyện tiêu cực cho chính mình đâu. Chỉ khi gặp chuyện không vui, tinh thần lao dốc, nhìn đâu cũng thấy bí bách buồn lòng thì mới tìm cách giải thoát khỏi tình trạng này với 2 lựa chọn: 1 là cố gắng vực dậy tinh thần để tiếp tục sống vì mình, vì người thân. Còn 2 là chìm đắm trong sự tiêu cực và như một vòng luẩn quẩn, chỉ có tệ đi chứ không tốt lên được.

Cũng như người phụ nữ vừa khiến mạng xã hội xôn xao gần đây khi không biết chị vì lý do gì mà ôm con lên cầu Nhật Tân, hướng Hà Nội - Nội Bài vừa đi vừa khóc. Theo Zingnews đăng tải thì may mắn lúc đó có một tài xế xe 16 chỗ tên Vũ Tiến Lợi (sinh năm 1991, ở Long Biên, Hà Nội) chạy ngang qua đã trông thấy bèn lập tức hỏi han có cần đi đâu thì anh chở đi nhưng cô gái không trả lời.

hình ảnhẢnh: Zingnews, vtc, HKN

Tài xế khuyên nhủ tiếp: “Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, nếu không có nơi đi thì tôi đưa về nhà tôi chỉ có mẹ tôi ở nhà thôi” nhưng vẫn nhận về sự từ chối. Sau đó, có thêm người dừng lại hỏi han thì cô gái bật khóc, đồng ý lên xe ô tô của bác tài. Suốt chặng đường, cô gái chỉ nói "không còn nơi để về". Nam tài xế cho rằng mình đàn ông sẽ khó nói chuyện và thấu hiểu được nên nhờ mẹ nói chuyện với cô gái, đồng thời liên hệ với người thân của cô để đón về nhà.

Với màn xử lý rất gọn gàng và thấm đẫm tình người, nam tài xế nhận được nhiều lời tuyên dương. Anh đã giúp người phụ nữ có chỗ ở, tạm thời ổn định tinh thần, còn liên hệ được với người thân của cô.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi bác tài:

- Cảm ơn bác tài tốt bụng. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy nhìn con mà mạnh mẽ lên chị.

- Thương quá, mong mẹ con luôn bình an.

- Nhìn nhóc con kia thương thế.. Vẫn chưa hiểu chuyện j vừa xảy ra, vẫn chỉ biết bám lấy mẹ. Mong rằng mẹ bé không nghĩ tiêu cực nữa.

Theo thông tin tôi đọc mới đây thì được biết hiện người thân đã đến đón chị này cùng cháu bé về rồi: “Sau khi nhận được tin báo, bố chồng cùng một số người thân đã đến đón chị này về Bắc Giang. Chị ấy gặp chuyện buồn về gia đình nên dẫn đến sự việc”. Gia đình họ gửi lời cảm ơn chân thành và có đưa tiền nhưng anh không nhận.

Vụ việc này vô tình khiến tôi nhớ lại câu chuyện về hai người đàn ông đưa ra hàng loạt lý do vô cùng hài hước để khuyên người phụ nữ không làm điều dại dột trên cầu. Cụ thể là hai người đàn ông đi câu cá. Khi chạy ngang cầu, họ nhìn thấy một cô gái mặc váy hoa đi chân trần đang nghĩ dại dột. Lập tức, họ đã đến và tìm mọi lý do để ngăn cản cô gái, mong cô bình tĩnh lại:

"Em làm vậy ảnh hưởng tới việc câu cá của anh, rồi sao anh câu, cá nào dám ăn", "Không có giấy tờ tùy thân thì không cho làm vậy", "Anh câu ở đây hàng đêm, em vậy rồi sao anh câu?", "Thôi anh nói giỡn vậy thôi em đi về nhà đi"..., hai người đưa ra nhiều lý do hài hước.

hình ảnh

Cô gái được cứu bởi hai người đàn ông hài hước mà cực tốt bụng. Ảnh Infonet

Sau đó, họ liên hệ với cơ quan chức năng và bàn giao lại cô gái, họ tiếp tục thú vui câu cá của mình. Câu chuyện hài hước nhưng đầy tính nhân văn này đã làm người dùng mạng vô cùng thích. Đúng là cô gái ban đầu có ý định không hay, nhưng sau khi nói chuyện với hai người đàn ông, cô đã không còn nghĩ quẩn nữa.

Nói chung, chẳng ai muốn tự làm đau mình đâu. Chỉ là khi họ gặp chuyện không hay, tinh thần lao dốc, cảm thấy mệt mỏi, não nề nên kéo theo những suy nghĩ tiêu cực để giải thoát. Nhưng cuộc đời này dài lắm, có ai tránh khỏi những lúc không vui đâu. Chỉ là mình biết quản lý cảm xúc và suy nghĩ, biết dùng lý trí để không gây hại đến bản thân mình thôi. Bác tài hay hai người đàn ông trên đây đều rất tuyệt vời khi đã kịp thời can thiệp và giải quyết ổn thỏa.