Hôm nay khi google ảnh hiện lại ghi nhớ những hình ảnh lúc mẹ sinh con, làm mẹ lại bồi hồi xúc động.


Vì ban ngày, mẹ đi làm, nên mẹ thường đi khám thai vào buổi tối ở bác sĩ tư uy tín ở gần nhà. Ngày đó, mẹ được bs hẹn vào buổi tối thứ 3. Trước đó một ngày là ngày thứ 2 đầu tuần, buổi chiều mẹ thèm mít do bà nội con gửi từ dưới quê lên. Thế là mẹ ăn mít cũng kha khá. Lúc tối, mẹ cảm thấy bụng của mẹ hơi đau một cách kì lạ, nhưng mẹ chưa nghĩ ngợi là con đòi ra đâu, vì mẹ vừa đúng 37 tuần thôi. Ba con nói mẹ là do mẹ ăn mít nên bụng mẹ khó chịu đó thôi, mẹ cũng hok suy nghĩ gì thêm. 9h tối, mẹ đi ngủ như thường ngày. Cỡ 2h sáng, mẹ thức giấc, đi vệ sinh thì thấy cảm giác là lạ. Mẹ cứ nghĩ là do bầu lớn nên mẹ hok kiểm soát dc nước tiểu của mình thôi. Vì nhà ngoại con sát bên nên mẹ gọi cho bà ngoại, muốn ngủ chung với bà ngoại. Sáng 6h, nước ối bắt đầu chảy nhiều hơn, đi vệ sinh, mẹ thấy có vết máu đỏ. Lúc đó, mẹ kêu lên với bà ngoại con rằng Mẹ ơi, chắc con sắp sinh rồi. Rồi bắt đầu ba con lật đật đặt xe rồi tiền bạc, bà ngoại con thì lấy thêm giấy tờ, quần áo đã xếp sẵn từ trước để đi vào bệnh viện cùng mẹ.


Giờ nghĩ lại thấy kỉ niệm lần đầu sinh con của mẹ thật đẹp con ạ. Mẹ thương con nhiều lắm, bé con của mẹ!

Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'HAPPY BIRTH DAY ULIKE'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, hoa, trong nhà và văn bản cho biết 'HAPPY IRTH DAY'Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, trong nhà và văn bản cho biết 'ប HAPPY BIRTH DAY ULIKE'Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà