Ép con học nhiều đến mức sức khỏe quá tải, cuối cùng con thiếp đi mãi mãi khi bài tập chưa viết xong.

Làm trẻ con ở thời buổi này thực sự không hề dễ dàng. Áp lực từ học tập, từ sự kỳ vọng của cha mẹ thật sự khiến con đuối sức, tinh thần suy nhược, cơ thể quá tải. Cũng không biết đây là lần thứ mấy đọc được tin con gục xuống rồi mất đi trong lúc đang học nữa các mẹ à. Mỗi lần nghe là mỗi lần thấy xót.

Bé ngủ gật oặt người trên xe máy, người đi đường thót tim: Mẹ ơi, con sắp thi mất ngủ, chở con nhớ dòm

Bé 3 tuổi gục trên bàn ăn trong bữa trưa rồi ra đi vĩnh viễn: Camera tố cáo cô giáo mặc kệ đứa nhỏ

Con gục xuống rồi thiếp đi mãi mãi trên bàn học

Lần trước đã có một bé gái 8 tuổi mất đi trong lúc học bài buổi tối, lần này lại đến lượt bé trai 7 tuổi gục xuống bàn học rồi mất, câu chuyện đau lòng này xảy ra ở Trung Quốc. Khoảng 2 giờ sáng, một người mẹ khóc lóc van xin bác sĩ hãy chữa trị cho con. Đứa bé trai 7 tuổi được đưa vào viện cấp cứu sau khi hôn mê, bác sĩ phát hiện cháu bé bị suy đa tạng, vô phương cứu chữa.

hình ảnh

Ảnh: netease

Trước đó, khoảng 10 giờ đêm đứa trẻ đang học thì gục xuống bàn. Người mẹ tưởng còn lười nên cố lôi con dậy viết cho xong bài tập. Chỉ nghe đứa trẻ lầm bầm trong miệng: “Cho con ngủ một chút đi mẹ”. Sau đó người mẹ có lắc mạnh thế nào thì con cũng không tỉnh, thấy mặt đứa bé có biểu hiện tím tái, người mẹ hốt hoảng vội đưa con đi bệnh viện.

Bác sĩ nhấn mạnh, nếu đứa trẻ có khát vọng sống sót thì có thể sẽ có phép màu. Nhưng điều quan trọng nhất là đứa trẻ dường như cảm thấy mệt mỏi vì học tập, không nhận thấy ý chí sinh tồn. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để giải cứu cháu bé nhưng cháu bé vẫn không thoát khỏi vận đen và cuối cùng đã qua đời.

Hóa ra do người mẹ đã bắt chước "Eagle Education", với hy vọng con trở thành đứa trẻ tài năng, nên đã đăng ký cho con học rất nhiều lớp tài năng và ngoại khóa. Ngoài việc làm bài tập về nhà cô giáo cho, đứa trẻ còn phải làm thêm bài do cha mẹ giao, không đêm nào được ngủ trước 11h đêm.

hình ảnh

Ảnh: netease

Suốt một thời gian dài, cậu bé bị hành bởi việc học và gần như không có thời gian nghỉ ngơi, tuổi thơ đầy màu sắc cũng không có. Ngoài quầng thâm dưới mắt, con chỉ có học và học. Cuối cùng con ra đi khi còn quá nhỏ, chỉ vì cơ thể suy nhược, quá tải.

Đừng để trẻ con quá tải vì bị ép học

1. Không để trẻ thức khuya học bài

Một số phụ huynh cố tình cho con thức khuya học bài vì nghĩ rằng buổi tối con học hiệu quả hơn, hoặc con nên học thêm nhiều hơn mỗi ngày một chút vậy mới mau giỏi được. Miễn thấy con có vẻ vẫn khỏe mạnh thì con ngủ muộn một chút cũng không sao. Chính tâm lý này đã khiến một số trẻ mất thời gian cơ bản để sửa chữa cơ thể vào ban đêm, lâu dần chúng trở nên suy yếu và bệnh tật.

2. Dạy con theo khả năng của con

Thể chất của mỗi trẻ là khác nhau, trí tuệ, sự tiếp thu trong học tập của trẻ cũng khác nhau. Do đó không thể cứ so sánh con với những đứa trẻ top đầu và bắt con phải cố leo lên vị trí đó trong khi khả năng con chưa tới, bản thân con chưa sẵn sàng.

hình ảnh

Ảnh: ZH

3. Đừng gây căng thẳng

Dưới áp lực cao, trẻ có thể bộc phát tiềm năng, đây là hiểu lầm của nhiều bậc cha mẹ. Một số phụ huynh cho rằng nếu họ không tạo áp lực cho con cái, con họ sẽ không đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên với trẻ con, việc bị dồn ép học có thể gây ra vấn đề tâm lý.

Tinh thần căng thẳng quá mức có thể khiến trẻ chán ghét việc học, thậm chí mắc các chứng bệnh về thể chất, trường hợp nặng sẽ chết vì suy nhược, mệt mỏi. Chỉ cần để trẻ học tập vui vẻ, không áp lực thì trẻ mới có thể đạt điểm cao một cách dễ dàng nhất.

Đưa ra câu chuyện về bé trai 7 tuổi gục mất trong lúc học không phải là hù dọa, mà là một cảnh báo. Mong rằng các bậc cha mẹ hãy cho con mình một khoảng không gian riêng và để con được học, ăn, chơi, ngủ đúng theo lứa tuổi.