Theo như chúng ta biết thì không bao lâu nữa lại một cái tết sắp đến với chúng ta, một cái tết mà ai cũng mong muốn và háo hức đón chờ những mùa tết đến. Bởi vì chỉ có những ngày tết thì gia đình chúng ta mới được sum vầy, và có những dịp tết rất là rộn ràng tiếng cười nhất là những đứa trẻ con ai ai cũng thích mỗi lần tết đến cả. Nghe tết đến thì lúc nào trong lòng chúng ta cũng rất là nôn nào và nhõng nhịp quá đúng không. Nhưng chắc có lẽ cái tết năm nay sẽ hơi buồn một chút, theo bản thân của mình thì thấy vậy bởi vì tình hình dịch bệnh đang còn rất là nguy hiểm, và phức tạp cho nên là cái việc mà tết đến năm nay nó sẽ không còn như những năm trước kia nữa. Có nhiều người rất là mong háo hức đến tết, vì chỉ có tết mới mang lại nhiều tiếng cười cho họ bởi vì một năm qua họ đã phải vất vả, đã phải chịu rất nhiều khổ cực bởi vì cái dịch bệnh này rồi. Và cũng có rất là nhiều người phải trải qua những nỗi mất mát, mất đi người thân trong cái đại dịch này thì đối với họ dù cho tất đến hay là không thì cũng đều như nhau cả.

Tết năm nay chắc có lẽ không còn giống như tết xưa nữa, đi ra ngoài đường cũng phải cẩn trọng, không còn nhộn nhịp như đường xá của tết trước kia. Nhưng chúng ta không thể nào trách ai được, bởi vì cái gì đến thì nó sẽ đến, và việc chúng ta cần làm bây giờ là chung tay phòng chống dịch bệnh, để cho dịch bệnh được đầy lùi qua nhanh để cho chúng ta cùng nhau đón một cái tết đầm ấm, sung túc bên gia đình. Chúng ta đi đâu thì cũng phải nhớ đeo khổ Trang và bảo vệ bản thân của mình khỏi đại dịch này, đừng để sức khỏe của mình bị ảnh hưởng bởi vì tớ sắp đến rồi, chúng ta phải giữ cho mình một sức khỏe thật tốt để chuẩn bị đón một cái tết lành mạnh nữa nhé.