Anh chàng không chân vừa đăng đoạn clip đẹp như mơ với người vợ xinh đẹp. Họ thật sự rất đẹp đôi và hạnh phúc ngập tràn.

Những ngày qua tôi có đọc và biết đến trường hợp của bạn nam sinh năm 1993 có tên Tô Đình Khánh (quê Đắk Lắk, hiện sinh sống tại TP.HCM). Tôi cảm thấy rất ấn tượng và thương cho anh chàng nhiều nghị lực. Chỉ vì bệnh tật đã lấy đi đôi chân, anh từng có khoảng thời gian chìm vào đau buồn u uất nhưng sau đó người thân, bạn bè và trong sâu thẳm trái tim mình, anh đã vực dậy tinh thần để sống và làm việc.

Câu chuyện về Đình Khánh nhiều ngày nay được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Mới đây, tôi thấy anh đăng tải đoạn video clip về cảnh trao hoa cho vợ trong lúc chụp ảnh cưới. Chiếc xe lăn gắn đầy hoa đã làm không chỉ tôi mà nhiều người khi xem video này đều xúc động.

Theo tôi được biết thì cả 2 quen nhau được 5 tháng, thấy đồng điệu nhiều khía cạnh và đặc biệt là tình cảm, sự chân thành quá lớn đối với nhau nên họ quyết định về chung nhà. Cặp đôi rất đầu tư, họ chụp nhiều ảnh và ở nhiều địa điểm khác nhau để đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường tình yêu của cả hai.

hình ảnh

hình ảnh

Sự hạnh phúc của cặp đôi toát lên trong từng cử chỉ, ánh mắt. Ảnh FB Tô Đình Khánh

Đình Khánh được nhận xét là rất điển trai. Những biến cố xảy đến trong cuộc đời càng làm anh thêm mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Giờ đây bên cạnh anh là cô vợ xinh đẹp, cả hai sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình sau đám cưới như cổ tích. Trên trang cá nhân, Đình Khánh tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

Hãy cùng nhìn ngắm một vài bức ảnh cưới của họ để thấy cặp đôi đã hạnh phúc như thế nào khi có được nhau trong đời.

hình ảnh

hình ảnh

Cô dâu chú rể rất xứng đôi vừa lứa. Ảnh FB Tô Đình Khánh

Ngay khi câu chuyện về sự cố của mình và tình yêu có được với bạn gái xinh đẹp, Đình Khánh nhận về rất nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng. Từ khắp nơi xa gần, ai nấy đều gửi đến anh lời chúc hạnh phúc:

- Chúc 2 em mãi hạnh phúc. Chúc cho cuộc sống của em luôn gặp nhiều may mắn và thành công viên mãn.

- Cám ơn bạn gái đã mang hạnh phúc đến cho Khánh. Chúc 2 cháu hạnh phúc trăm năm.

- Anh chị này đẹp đôi quá không chịu nổi. Đợi thiệp của anh chị ạ.

- Tấm hình đã nói lên tất cả một tình yêu bao la, cùng trái tim yêu thương đã làm nên bầu trời hạnh phúc của hai con, chúc hai con có một tình yêu đẹp, tình vợ chồng thủy chung.

Vì mắc bệnh lạ mà Đình Khánh phải bỏ đôi chân. Nhìn lại hình ảnh trước đây anh cao ráo, tự tin chụp ảnh mọi nơi anh đến thật sự khiến người ta nhói lòng. Đang tuổi thanh niên tươi đẹp nhất anh lại chịu cảnh khiếm khuyết, việc đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc xe lăn. Rơi vào tình thế này, mấy ai chấp nhận được.

5 năm trước ở bên Nhật, chị Thương có đọc được thông tin về anh Khánh trên mạng. Đến hồi tháng 3 năm nay, chị mới chính thức quen biết anh Khánh và 2 người thường xuyên nhắn tin tâm sự mọi chuyện với nhau. Đến tháng 5, chị thu xếp công việc để về Việt Nam gặp anh Khánh và chỉ mất 5 tháng tìm hiểu, cả hai đã về chung nhà.

hình ảnh

Họ về chung nhà sau 5 tháng tìm hiểu. Ảnh FB Tô Đình Khánh

Chuyện tình của anh Khánh, chị Thương được gia đình hai bên chấp nhận. Anh chia sẻ: “Em nghĩ là thời gian bắt đầu mối tình dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng mình cảm thấy thấu hiểu, 2 người cùng đồng điệu với nhau.

Và bản thân em đã nhìn nhận được sự đồng cảm của bạn ấy, sự hy sinh, quyết tâm mãnh liệt của bạn ấy khi ngỏ lời với gia đình. Lúc đó em cảm thấy cô gái này thực sự dám đến với mình, vượt qua được rào cản gia đình. Và được 2 bên gia đình ủng hộ nên chúng em quyết định đến với nhau”.

Về phần mình, chị Thương cảm nhận được sự ấm áp, chân thành mà anh Khánh mang lại. Chị quyết định lắng nghe con tim và cho tình cảm này phát triển: “Ở bên cạnh người như vậy mình cảm thấy người ta thấu hiểu được mình. Mình cảm thấy an toàn, không phải vất vả suy nghĩ về những điều mệt mỏi trong cuộc sống, trái tim của mình được nhẹ nhàng”.

Đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 với khoảng 400 khách mời. Anh Khánh cảm ơn cô gái tuyệt vời này đã đến bên cạnh và ở lại cùng anh viết nên tương lai chung. Nhìn Thương diện váy cưới lộng lẫy như công chúa, anh Khánh vô cùng xúc động. Xin được chúc mừng hạnh phúc của cả hai.