Chuyện tình yêu xa của cô gái Việt và anh chàng người Mỹ có lắm thử thách nhưng cũng đầy ngọt ngào. Tình cảm của những người trẻ đôi khi “sáng nắng chiều mưa” nhưng họ luôn sống mãnh liệt, hết mình.

Cách đây 5 năm, Xuân Thảo (sinh năm 1997, Nha Trang) sau khi chia tay bạn trai vì phát hiện anh chàng phản bội đã lang thang ở các ứng dụng hẹn hò. Tình cờ, cô gặp Ian Guitar (ainh nă 1997) trên mạng.  

“Hình đại diện của anh nhìn xấu lắm, cách nhắn tin của anh cũng rất đặc biệt. Ban đầu anh không tin ảnh trên app là Thảo, anh kêu Thảo chụp ảnh thực tế và gửi lại cho anh xem. Sau đó anh xin lỗi vì làm Thảo khó xử, chúng mình nói chuyện được vài ngày thì anh xin cách liên lạc”, Thảo kể lại. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Đặc biệt, chỉ sau ba ngày trò chuyện, anh chàng ngoại quốc đã thẳng thắn đặt vấn đề, hỏi Thảo muốn làm bạn gái của anh hay không. “Lúc đó mình vẫn còn buồn về chuyện bạn trai cũ phản bội nên kêu anh chờ 1 tháng rồi sẽ trả lời. Thật ra là sau 2 tuần nói chuyện là mình cũng rung động rồi”, cô gái người Việt chia sẻ. 

Tình cảm nảy nở có phần hơi nhanh nhưng Ian cũng thể hiện sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Anh chủ động xin Facebook của các thành viên trong gia đình Thảo để kết bạn, trò chuyện với mọi người. 

Thảo cho rằng, Ian tuy bằng tuổi với cô nhưng rất chững chạc và biết suy nghĩ thấu đáo. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô ấn tượng về anh chàng ngoại quốc này. Trong khi Ian chín chắn thì Thảo tự nhận mình vẫn còn trẻ con. Chưa kể, chuyện khác văn hóa và yêu xa nên cặp đôi thường xuyên xảy ra cãi vã, rồi “chia tay” như cơm bữa. 

“Lúc mới yêu là mình cứ có suy nghĩ là mình sai hay đúng thì anh vẫn phải xin lỗi. Nhưng sau này mình cảm nhận được nỗi buồn của anh và mình đã sửa được. Để hiểu nhau, chúng mình đã học cách bỏ cái tôi xuống, đôi khi cãi vã nhưng cũng làm lành ngay, không để quá 1 ngày”, cô gái người Việt bộc bạch. 

Thảo nhớ lại, có dạo chứng kiến cô và Ian cãi nhau quá nhiều nên bạn bè, em trai của anh chàng khuyên Ian nên chia tay. “Thậm chí vì chứng kiến 2 đứa cãi vã quá nhiều nên mẹ anh nhắn tin yêu cầu mình rời khỏi con trai của mẹ. Thế nhưng, những lần như vậy Ian lại động viên không được buông tay. Dần dần, hai đứa hiểu nhau nhiều hơn, các thành viên trong gia đình đồng cảm hơn và mình cũng thay đổi tính nết, yêu thương anh nhiều hơn”, cô nàng cho biết. 

Tình yêu ở nhiều người trẻ là vậy, thường bùng phát rất nhanh và mãnh liệt nhưng họ lại chưa biết cách hạ cái tôi quá lớn để dung hòa, sống vì nhau. Cãi vã có hai tác dụng: một là không phù hợp, hai là thấu hiểu đối phương và chính mình hơn. May mắn, trường hợp của Thảo và Ian thuộc vào vế sau và cô nàng cũng có những thay đổi để vun đắp cho mối quan hệ này. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Tháng 10/2019, sau 3 năm yêu xa, cặp đôi đã gặp mặt nhau ngoài đời. Khoảnh khắc trông thấy Ian bằng da bằng thịt ở sân bay, Thảo có chút choáng ngợp vì anh chàng bên ngoài có chút khác so với trong hình vì vẻ cao to. Khoảng thời gian Ian ở Việt Nam là lúc hai người hạnh phúc vô cùng. Thảo dẫn bạn trai về ra mắt gia đình và mọi người đều ủng hộ mối quan hệ xuyên biên giới này. 

Theo kế hoạch, cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 1/2021 nhưng do tình hình dịch bệnh khó lường nên đành tạm hoãn, Ian chưa thể bay sang Việt Nam. Tuy vậy, dù thế nào thì họ cũng dành cho nhau tình cảm đã đến lúc “chín muồi” để có thể về chung một nhà. Tình yêu ở tuổi trẻ đôi khi có những bồng bột nhất thời nhưng đó cũng là cách giúp nhiều người trưởng thành hơn, biết sống vì người khác thay vì ích kỷ chỉ nghĩ đến cái tôi của bản thân.