Suốt 8 năm ròng rã trồng cây si cuối cùng đã có kết quả tốt đẹp. Đúng là không còn hạnh phúc nào hơn.

Yêu nhanh cưới vội đã trở thành thứ nhiều người quan tâm thì chuyện cất công theo đuổi một ai đó được xem là không còn hợp thời. Người ta cho rằng, con trai hay con gái đều có thanh xuân, phí hoài thời gian vì một người không yêu mình là dại khờ, tin vào câu mưa dầm thấm lâu là tự hủy cơ hội của mình với nhiều người khác.

Thế nhưng dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, chúng ta không thể không tin vào 2 chữ duyên nợ. Đã là duyên nợ của nhau thì dù có đi chân trời góc bể cũng có ngày gặp nhau. Và đã là duyên nợ thì dù có ghét nhau, xung khắc đến mấy thì có ngày cũng thành đôi. Chàng trai sau đây sẽ cho bạn thấy sức mạnh của việc kiên trì và một khi đã là duyên nợ thì có chối bỏ cũng không được.

Chuyện là, bắt đầu từ năm 2014, anh chàng đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật một cô gái và từ đó đến nay, chưa năm nào anh quên làm điều đó. Trái ngược với sự nhiệt tình của anh, cô gái tỏ ra lạnh lùng vô tâm. Cô chưa từng trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật nào, ấy vậy mà anh chàng vẫn một mực theo đuổi, đều đặn mỗi năm đều gửi lời chúc.

Nhìn những tin nhắn anh chàng gửi cho cô gái, có thể thấy anh chính là người si tình, kiên định trong tình cảm: "Chúc em một sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc".

"Hôm nay sinh nhật mà sao lại buồn thế, vui lên em, may mắn sẽ mỉm cười với em. Mãi bình an và hạnh phúc em nhé, sinh nhật vui vẻ nha"…

hình ảnh

Tin nhắn suốt 8 năm ròng rã của anh chàng si tình. Ảnh Tâm sự con gái

Rồi đến năm nay, tin nhắn gửi đi không mong được hồi đáp, thế nhưng chàng trai lại nhận được bất ngờ vô cùng to lớn. Cô gái phản hồi tin nhắn bằng câu: “Em cảm ơn anh nhé!”. Sau đó, cô bất ngờ hỏi thẳng: “Anh thích em à?”.

Chàng trai mừng như bắt được vàng, bao nhiêu công sức bấy lâu bất ngờ được đền đáp, tuy chỉ là chút tính hiệu nhỏ nhoi từ crush nhưng anh không bỏ lỡ: “Em ở yên đó, anh mang trầu cau qua rước dâu luôn nha”.

Có ai ngờ, chàng trai nói được làm được khiến cô gái hốt hoảng: "Bảo bố mẹ anh về đi, em không mở cổng đâu. Anh bảo bố mẹ anh về đi, em đùa á". Cuối cùng, anh chỉ ra về khi cô gái nhận lời tỏ tình của mình và không quên nhắn với cô gái: "Mẹ anh bảo tháng này được ngày hôm nay với ngày 23 là đẹp. Vậy tối anh đến nhà chơi, báo với bố mẹ ngày 23 bố mẹ anh qua dạm ngõ nha".

hình ảnh

Ảnh minh hoạm m.wixiang.com, boongwedding

Chuyện tình yêu nhanh chốt lẹ của cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. 

- Vậy tôi có nên rep tin nhắn của người lạ để có bồ không ta? 28 tuổi rồi ế quá nè.

- May mắn quá vậy anh trai? Có thể gửi cho em chút may mắn được không chứ em theo crush mấy năm rồi toàn bị xua đuổi thôi.

- Tự dưng muốn có người chung tình với mình như thế này ghê.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên cặp đôi không nên vội vàng trong hôn nhân. Tốt nhất vẫn là bình tĩnh tìm hiểu nhau một thời gian, nếu tình cảm đủ lớn thì hẵng cưới. Còn yêu nhanh cưới vội thế này thì rất dễ xảy ra sai lầm, đến lúc đó ly hôn cũng không phải chuyện dễ dàng vì hôn nhân đâu phải trò đùa.