Công an thị xã Điện Bàn cũng xác định nguyên nhân phá hủy tài sản là do các học sinh này thường xuyên quậy phá nên tự phát đột nhập trường tiểu học đập phá nhiều tài sản, chứ không có động cơ gì khác.

Người ta nói rằng thiên tính của trẻ nhỏ là tìm tòi, khám phá, và hành động của trẻ thường được người lớn quy là … phá hoại.

Nhưng đó là trẻ nhỏ, còn ở tuổi cấp 2, cấp 3 thì mọi sự đã khác. Dường như trẻ ở tuổi này rất thích phá phách hay sao á các mẹ. Hôm bữa em đang ngồi ăn cá viên trong quán lề đường thì nghe tiếng cô bán hàng la chói lói “Con gái con đứa gì mà tệ”. Thì ra là sau khi ăn xong và tính tiền, một cô bé trong đồng phục cấp 2 đã cầm chai tương ớt… đổ thẳng vào ly nước uống xong. Kiểu phá cho bằng thích ý các mẹ. Hoặc có hôm đi ăn, cũng gặp thằng bé nọ đi ăn phở, nó đổ hết ớt xắt vào tô nó, sau đó gắp ra từng miếng … để vào chỗ cũ. Em phải quay sang la nó rồi nói chị chủ quán, không thì khách vào sau ăn vào chắc… không tưởng tượng nổi luôn.

hình ảnh

Ảnh Tuổi Trẻ Online

Trẻ con bây giờ nhiều khi cái suy nghĩ của nó vô cùng ngộ nghĩnh. Mới đây em đọc trên báo Thanh Niên thì khoảng 9 giờ tối ngày 28.10, một nhóm thiếu niên lén lút đột nhập vào Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quang Nam), cạy phá các cửa lớp học và các phòng chức năng rồi đập phá nhiều tài sản. Nửa giờ sau, bảo vệ nhà trường phát hiện sự việc liền đi can thiệp, xua đuổi người đập phá. Đồng thời, điện báo lãnh đạo nhà trường và các cơ quan chức năng.

hình ảnh

Ảnh Tuổi Trẻ Online

Cũng trên Thanh Niên, thiệt hại tài sản của Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân ban đầu rất lớn với khoảng hàng chục cái máy tính, 4 camera, khoảng 5 chiếc tivi, quạt điện, nhiều đồ dùng, thiết bị dạy và học của giáo viên và học sinh… Khi vào trường, nhóm nghi phạm đập phá camera trước, hủy camera ở phòng bảo vệ…Cơ bản tài sản phục vụ dạy học của trường bị thiệt hại, hư hỏng gần hết. Ước thiệt hại ban đầu khoảng hàng trăm triệu đồng.

hình ảnh

Ảnh TNO

Ngay trong đêm lực lượng công an cũng xác định được những nghi phạm gây ra vụ đập phá tài sản này 3 học sinh lớp 8 và 1 học sinh lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Đức An tại phường Điện Nam Bắc.

Sáng 31.10, công an thị xã Điện Bàn cũng xác định nguyên nhân phá hủy tài sản là do các học sinh này thường xuyên quậy phá nên tự phát đột nhập trường tiểu học đập phá nhiều tài sản, chứ không có động cơ gì khác. Phụ huynh của các em cũng đã được mời lên ngay sau khi sự việc xảy ra.

hình ảnh

Ảnh CATPHCM

Nhìn thấy khung cảnh bàn lớp, tài liệu, máy móc phục vụ việc học hành bị hư hỏng mà thật sự đau xót. Bằng ấy thứ dùng trong trường lúc thiếu mà xin thêm cái khác không hề dễ dàng. Chỉ vì một phút bốc đồng của các em học sinh mà những học sinh khác phải bị thiếu thốn, không có tài liệu học tập.

hình ảnh

Ảnh TNO

Đau xót hơn cả là hành động này xuất phát từ … tự phát, không có nguyên nhân gì cả, thích là cứ phá phách. Ngày xưa em nói thật với các mẹ, lỡ mà ngồi trúng cái ghế mà chân ghế cọc cạch xíu thôi là em đã sợ làm hư đồ của nhà trường làm rồi. Đồ của mình thì hư hỏng sao cũng được, chứ mà đồ của trường bị gì thì có khi bị phạt nặng. Tuy nhiên, theo Thanh Niên Online, 4 học sinh gây ra vụ phá hủy nhiều tài sản đều có hoàn cảnh khá éo le, cha mẹ ly hôn và mỗi người đã có gia đình mới nhưng không quan tâm đến con cái. Các em sống cùng ông bà, không được theo dõi, kèm cặp... Đây phần nào cũng lý giải được vì sao 4 đứa trẻ chỉ mới là học sinh cấp 2 đã có những hành vi không thể nào tưởng tượng được. Ông bà thì già yếu, không thể nào quản lý con cái sâu sát như cha mẹ. Người làm cha làm mẹ thì không ở gần con mình, chúng cứ thế mà lớn lên.

Là lỗi người lớn hay con trẻ? Các mẹ nghĩ sao về chuyện này?