Thi thoảng trên mạng lại thấy chia sẻ mấy vụ đánh ghen, em nhìn mà nổi da gà. Riêng em, chồng mà ngoại tình chắc chắn không bao giờ em thèm ghen tuông, đánh ghen làm gì cho mất sức, mất thể diện của bản thân mà phải tập trung “trị’ chồng mình các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em tính trăng hoa, điều này thì em biết từ lúc yêu nhưng khi ấy em lại đơn giản nghĩ, đàn ông gã nào chẳng thế, thấy gái là mắt sáng hơn đèn pha, có vợ rồi sẽ biết sống có trách nhiệm hơn. Thực tế em đã nhầm.

Trăng hoa gái gú là tính đã ăn vào máu của chồng em. Sau cưới vợ kèm chặt không rời tai mắt mà cũng chỉ được 1 năm là lão ấy bắt đầu đổ đốn. Lúc em bầu đứa thứ nhất được 7 tháng thì tóm sống lão ôm ấp tình nhân vào nhà nghỉ. Không phải là em rình bắt gian đâu mà vô tình gặp nhưng em phớt lờ để về nhà giải quyết. Đợt ấy em đã định ly hôn nhưng lão giải thích do vợ chửa, hai đứa kiêng khem nhiều nên lão mới phải ra ngoài đổi gió, đơn giản chỉ là bóc bánh trả tiền chứ tuyệt đối không tư tình gì cả.

Nghĩ sắp tới tháng sinh, bụng mang dạ chửa vượt mặt mà vợ chồng còn kéo nhau ra tòa cũng mệt nên em đành nhắm mắt bỏ qua. Thế nhưng con được 1 tuổi, em lại thấy lão qua lại với 2 ả khác. Lần này em viết đơn luôn, lão lại van xin thề sống thề chết. Một lần nữa em lại mềm lòng.

Sang năm thứ 3 sau cưới, người tình thứ 4 của chồng nhắn tin nghênh chiến với em để giành giật chồng. Em bơ như điếc, không thèm trả lời lại, cũng không để chồng biết mà âm thầm ra tay xử lý theo cách đã định trong lòng.

Em tra trên mạng thấy bảo cao trăn có thể “hủy diệt” bản năng đàn ông nên đặt mua một ít. Những ngày ấy em chịu khó nấu món chè khoái khẩu của chồng. Lão cứ đi làm về là em bưng cho 1 cốc trong có pha sẵn cao trăn. Quả nhiên trong mấy tháng, bài thuốc của em phát huy tác dụng.

Cách đây hơn tuần, em thấy lão đi làm về mặt mày nhăn nhó, cấm cảu rồi cứ vục mặt vào điện thoại chát chít. Em đoán lão cãi nhau với bồ nên lén đọc trộm tin nhắn. Ả kia trách chồng em:

“Anh về yêu chiều vợ cho lắm vào rồi tới chỗ tôi không ‘ngóc’ lên được. Thế mà miệng vẫn kêu không còn cảm xúc với vợ. Lần sau còn thế thì đừng vác mặt tới đây”.

Em đọc tin nhắn của ả mà phì cười nhưng mặc kệ. Quả nhiên chỉ vài tuần sau là anh ả chia tay. Lão bị người tình chê như cờ thiếu gió, lúc nào cũng rũ rượi. Còn em cũng chẳng “tiếc hàng”, nói chung giờ em sống với lão đơn giản vì con, đợi con lớn hơn chút rồi tính tiếp.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết