Cứ bảo đẻ con gái cho nhàn, cho dễ dạy nhưng nào có phải đâu. Tôi đây có mỗi 1 đứa con gái mà đau đầu vô cùng. Tuy gia đình tôi không phải diện giàu có nhưng với con cái vợ chồng tôi luôn đầu tư chăm lo hết mức.

Con trai lớn của tôi chịu khó tu chí học hành. Nó đỗ trường đại học top đầu trong nước, ra trường có nơi nhận vào làm ngay nên chúng tôi nhàn lắm. Ngược lại cô con gái út thì đến mệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngay từ nhỏ con gái tôi đã không chịu học, chỉ mải chơi, lên lớp 8 đã yêu rồi. Vợ chồng tôi phát hiện khuyên can, dạy dỗ không được, sau phải kèm nó như kèm kem vì sợ hở ra, con không biết giữ mình lại khổ.

Con bé cũng khá thông minh nên dù không chăm chỉ nhưng kết quả học tập của nó vẫn không đến nỗi tệ. Ngày nó thi đậu cấp 3 mà vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo vì biết rằng con bé ham vui khó quản. Đúng như những gì chúng tôi lo lắng, cuối năm lớp 12 nó có bầu với bạn trai cùng lớp, tôi phát hiện mà ngã ngửa, sốc tới mức ốm nằm bẹp cả tuần không ngồi dậy được. Cũng may nó còn kịp thi tốt nghiệp phổ thông còn đại học thì khỏi mơ nữa.

Bên phía nhà trai đồng ý cưới nên vợ chồng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Có điều hoàn cảnh bên nhà đó khó khăn lắm, nhà đông con nên xác định con tôi về đó sẽ khổ.

Còn nhớ khi nó đẻ, tôi phải sang chăm cho hơn tháng rồi đón về ngoại nuôi 6 tháng chứ nhà bên ấy họ mải làm ăn chẳng để ý đoài hoài đến con dâu. Chồng nó thì cũng trẻ con, vẫn tuổi ăn tuổi ngủ không biết chăm vợ. Đấy là chưa kể thi thoảng chúng còn giở cái tính trẻ con cãi nhau chỉ vì cái quần cái áo.

Nhà chồng nó tổng cộng 6 người mà họ ăn khỏe lắm. Nấu cơm đong bằng bơ, mỗi bơ tương đương với 8 lạng gạo. 6 người nấu 5 bơ gạo mà ăn sạch bách. Con gái tôi ngồi đầu nồi, nó kể nhiều hôm chỉ ngồi xới cơm cho lần lượt từng người tới khi quay lại tới lượt mình thì cơm hết sạch nên hầu như ngày nào cũng bị đói. Nó về ngoại khóc mếu than khổ khiến tôi vừa thương vừa giận. Nếu chịu khó học hành, nghe lời bố mẹ thì đâu tới nỗi như thế này.

Lắm lúc thấy nó khóc, tôi bực lại chửi cho 1 trận. Nhưng mắng con xong lòng tôi cũng đau như xát muối rồi lại phải giấm dúi cho ít tiền để về bên đó mua gì ăn thêm còn nuôi con. Đấy, con dại cái mang khổ thế đó mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết