Sợ con thua bạn bè ở vạch xuất phát nên nhiều mẹ bắt con học tiền tiểu học từ sớm, thậm chí còn có hành động gây áp lực cho con.

4 tuổi đã phải học chữ, tập đọc, học thuộc lòng, còn bắt con thức đến 12 giờ đêm học bài, không biết người mẹ này nghĩ gì luôn đó mọi người. Thậm chí có hôm đứa nhỏ không thuộc bài, cứ con đọc vấp 1 lần mẹ tự vả mặt mình 1 cái, con bé thấy mẹ vậy thì phát hoảng luôn, càng sợ lại càng đọc sai, mà buồn ngủ cũng không dám xin mẹ cho ngủ vì nhìn mẹ tự phạt mình vậy sợ quá.

Cho con 4 tuổi học sớm, mẹ chọn cách tự phạt bản thân để ép con

Chắc các mẹ đã quá quen với “tiền tiểu học”, nhất là trong thời buổi bây giờ, chương trình học nhiều và nhanh, nếu không cho con học tiền tiểu học, tập đọc, viết trước khi vào lớp 1 thì sợ con sẽ không theo kịp. Nhưng cho con học quá sớm thật sự rất tội đứa bé, nhất là những bé còn quá nhỏ, mới 4 tuổi đã bị ép vào vòng xoáy học hành, trong khi tuổi của con là tuổi chơi, ăn, ngủ.

hình ảnh

Ảnh: mmbiz

Một câu chuyện được lan truyền trên mạng đã khiến nhiều người trăn trở khi ép con học quá sớm và cách mà cha mẹ dọa dẫm, tạo áp lực tinh thần lên trẻ nhỏ. Cái gì mà không có thúc ép không có thành công, người lớn còn chưa chắc làm được chứ đừng nói đến những đứa trẻ con non nớt.

Bé gái 4 tuổi trong mắt mọi người là đứa bé ngoan ngoãn và thông minh. Ở nhà trẻ, khi các bạn bày bừa đồ chơi, con sẽ chủ động dọn dẹp lại ngăn nắp. Khi có bạn mới đến, con sẽ đến giúp đỡ bạn. Con đã có thể viết và đọc, giỏi hơn nhiều các bạn cùng tuổi. Nghe thì không thể tin nổi đây là suy nghĩ của một đứa bé mới 4 tuổi và đang học mẫu giáo.

Nhưng đằng sau một đứa trẻ ngoan ngoãn và giỏi giang lại là một sự thật rất đáng thương. Con lớn hơn tuổi là bởi vì con đã trải qua những điều mà những đứa trẻ 4 tuổi khác không phải chịu. Vì để con vượt xa bạn bè, mẹ cho con học chữ từ rất sớm, không phải kiểu làm quen mặt chữ mà là học hành hẳn hoi.

Có đêm con không thuộc bài, ngồi đọc đi đọc lại đến tận 12 giờ đêm nhưng vẫn không thể nhớ. Tưởng tượng một đứa bé 4 tuổi ngồi học bài đến 12 giờ đêm, thật sự không tin được có cảnh tượng thế này, cũng không biết tinh thần người mẹ có vấn đề gì không nữa.

hình ảnh

Ảnh: netease

Mà có thể là tâm lý chị này có bệnh thật, con mới 4 tuổi không cho con đi ngủ sớm mà bắt học bài như học sinh trung học. Sợ hơn là để tạo sức ép cho con học, cứ một lần con đọc bị vấp là chị tự tát vào mặt mình. Lần đầu tiên thấy mẹ tự tát, đứa bé đã rất sợ hãi.

Chị nói “con đọc sai 1 lần mẹ sẽ tự tát mình một lần”, đứa bé nghe xong liền đọc lại vì nhìn mặt mẹ lúc này quá đáng sợ. Nhưng con càng sợ thì càng quên, cuối cùng rơi vào bế tắc. Chứng kiến mẹ tự tát mình hết lần này đến lần khác, bé gái thật sự bị ám ảnh.

Đừng bao giờ để đứa trẻ lớn lên trong tâm lý có lỗi với cha mẹ

Kiểu dạy trẻ của người mẹ ở trên được gọi là “tự trừng phạt để con cảm thấy có lỗi với cha mẹ”. Cái này còn đáng sợ hơn là la mắng trẻ, đây là một kiểu dằn vặt tinh thần, đẩy con vào nỗi sợ và cảm thấy mình đã làm một điều gì đó sai trái cực kỳ, con sẽ gặp vấn đề áp lực tâm lý.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Cha mẹ cố tình khiến con cái thấy có lỗi với cha mẹ, sau đó khuất phục và làm theo mọi điều cha mẹ yêu cầu nhân danh tình thương thật sự rất đáng sợ. Có một thuật ngữ tâm lý học gọi là hội chứng Little Big Man, dùng để chỉ những người không được yêu thương đầy đủ ngay từ khi còn nhỏ, buộc phải trở thành một người nhạy cảm, chu đáo.

Nghiên cứu tâm lý học trẻ em đã phát hiện ra rằng sự "hiểu chuyện" không phù hợp với lứa tuổi của trẻ sẽ phải trả giá bằng việc kìm nén cảm xúc và nhu cầu thực sự của một người.

Những đứa trẻ lớn lên trong sự gò bó của cha mẹ, phải làm hài lòng cha mẹ, dù bề ngoài vâng lời nhưng trong lòng chưa chắc đã yêu thương cha mẹ. Giáo sư Montessori cho rằng bắt trẻ em tuân theo ý muốn của người lớn là sai lầm lớn nhất và đáng xấu hổ nhất của người lớn. Và phương pháp cha mẹ tự phạt bản thân để đe dọa và uy hiếp trẻ lại càng sai lầm.