Bé trai đi cùng mẹ mua bánh, chỉ buông tay mẹ một chút đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình

Một đứa trẻ 15 tháng đã không còn có cơ hội được nhìn thấy thế giới này. Tin tức này thực sự đặc biệt, nhất là đối với những bậc làm cha làm mẹ. Làm sao một người mẹ có thể buông tay con khi vào tiệm bánh kem, trong khi em bé chỉ mới hơn 1 tuổi?

Em đọc trên SMCP thì đây là vụ đang được chú ý bên Trung luôn đó các mẹ. Vụ việc xảy ra vào ngày 28/11 nhưng cho đến nay vẫn xuất hiện nhỏ giọt những tình tiết mà không ai có thể nghĩ tới.

hình ảnh

Khu vực tiệm bánh nơi người mẹ đưa con đến

1. Một phút buông tay con, cả đời ăn năn

Truyền thông đại lục đưa tin, ngày 28/11 vừa qua, ở thành phố Hợp Phì (An Huy), một người mẹ đưa con trai 15 tháng đi mua bánh kem. Trong một phút người mẹ không chú ý, em bé đã bị một phụ nữ lạ mặt đưa đi mất. Đến khi tìm được thì em bé đã trong tình trạng nguy kịch vì bị rơi từ lầu 4 của một khu chung cư gần đó.

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, khi họ nghe tiếng động và chạy đến thì em bé không hề khóc. Khi mọi người gọi xe cấp cứu thì em bé mở hai tay úp xuống đất, luôn miệng gọi “Mẹ” bằng một giọng yếu ớt, và cuối cùng bỏ đi khỏi thế giới này.

hình ảnh

Theo người thân cháu bé, nhiều tình tiết đã được tiết lộ với giới truyền thông. Khi đó, người mẹ dẫn con trai nhỏ tuổi và con gái lớn 7 tuổi đến trường của con gái. Sau khi con gái vào học thì cô dắt con đi dạo, vào một tiệm bánh gần nhà. Vì cửa hàng khá đông nên người mẹ phải với tay lấy thực đơn, được khoảng 1 phút thì quay lại không thấy con đâu cả. Tiệm bánh thì không cho kiểm tra camera giám sát. Sau một giờ tìm kiếm khắp nơi thì chủ tiệm bánh đã gọi cảnh sát. Cùng lúc này, họ nghe tin có một đứa bé 2,3 tuổi đang hấp hối bên ngoài.

Người mẹ nghĩ rằng con mình chỉ mới 15 tháng nên không để tâm đến vấn đề này. Cảnh sát đến cho xem hình ảnh thì mới thảng thốt nhận ra đó là con mình. Nhưng không ai hiểu vì sao con đang ở tiệm bánh kem với mẹ lại có thể rơi từ lầu 4 của một chung cư gần đó?

hình ảnh

2. Nhân viên cửa hàng bánh quá vô tâm?

Sau khi xảy ra tai nạn, người phụ trách hàng bánh cũng phản hồi như sau: Lúc đó, mẹ cháu bé đang mua sắm trong cửa hàng, họ thấy có một phụ nữ bám theo hai mẹ con. Người phụ nữ này khoảng độ tuổi trung niên, không quá già.

Về lý do nhân viên bán hàng không nhắc nhở mẹ cháu bé và không chịu kiểm tra camera giám sát, người phụ trách cửa hàng bánh cho biết: Lúc đó, hai nhân viên bận rộn không nên để ý chuyện gì. Trong trường hợp bình thường, khách hàng không có quyền kiểm tra camera giám sát. Người ta nói rằng lúc đó hai người phụ việc của cửa hàng đã hợp tác với cảnh sát điều tra, nếu cảnh sát cho rằng tiệm bánh làm sai, họ sẽ phải chịu trách nhiệm.

hình ảnh

3. Lộ diện người phụ nữ lạ mặt

Đoạn video trực tuyến cho thấy một cậu bé mặc áo khoác ngoài màu vàng và quần xám đang nằm trên mặt đất và bác sĩ đang tiến hành khám sức khỏe cho cậu bé. Cậu bé tay chân vẫn cử động và cố gắng trở mình, bác sĩ cứ nhìn vào ô kính phía trên cửa khu nhà. Kính cường lực trên tầng 1 tòa nhà đã bị vỡ nát.

hình ảnh

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát địa phương đã kiểm tra các video giám sát của cộng đồng và điều tra tòa nhà nơi xảy ra sự việc. Cảnh sát đã vào một tòa nhà dân cư để bắt đi một người phụ nữ, nghi là người phụ nữ lạ mặt trong vụ việc đau lòng này, theo Bastillepost.

Video giám sát của tòa nhà ghi lại quá trình một người phụ nữ tên Dong Mouping đưa cậu bé vào chung cư, tron ngày xảy ra vụ việc. Hình ảnh cho thấy thấy cậu bé đang cưỡi trên cổ người phụ nữ, và người phụ nữ dùng cả hai tay nắm lấy chân cậu bé.

hình ảnh

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 8 giờ tối ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Hợp Phì đã phát đi thông báo cho biết người phụ nữ đưa cậu bé lên tầng thượng của tòa nhà trong khi mẹ của cậu bé đang trong tiệm bánh. Người này sống một mình, khép kín và không qua lại với ai. Hiện tại, nghi phạm Dong Mouping đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật, và vụ việc đang được điều tra thêm. Người này không hề quen biết với gia đình bé trai. Kết quả điều tra sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất. Đại diện tòa nhà cho biết, người phụ nữ này bị nghi ngờ có vấn đề về trí óc, người dân ở khu vực này cũng tiết lộ rằng cô sống một mình trong một thời gian dài. 

hình ảnh

Chẳng ai hiểu vì sao một người phụ nữ lạ mặt lại muốn đem đi con của người khác, cũng không ai hiểu vì sao đứa trẻ phải tức tưởi rời xa thế giới này.Người mẹ vừa buông tay con chỉ vỏn vẹn 1 phút, đến khi quay lại thì phát hiện con đã mất tích, rồi sau đó là nhận tin dữ. Người mẹ buông tay con 1 phút có đáng trách, hay nhân viên tiệm bánh mới là những người đáng trách? Chỉ có điều, một thiên thần nhỏ đã không bao giờ còn cơ hội được thấy cuộc sống này nữa. Trong mọi trường hợp, mẹ của đứa trẻ là người chịu trách nhiệm cao nhất. Không nên buông tay con, nhất là khi đứa trẻ mới hơn 1 tuổi.