- 09:12 PM 05/05/2011 #41
-
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 12:33 AM 06/05/2011 #42
Tùy chỗ khám mà bs sẽ sa đường bụng hay đầu dò mẹ nó ạ. Như chỗ mình khám thì cứ có bầu là bs chuyển sang đường bụng hết (tất nhiên là phải uống nhiều nước & nhịn tiểu trước khi khám - khoản này hơi khổ cho mẹ một tí, đặc biệt là mẹ nào bị yếu thận, vì có khi phải ngồi chờ bs 2 tiếng đồng hồ với cái bụng căng phồng vì nhịn thì đúng là...)
Tuy nhiên khi nào bs thấy có vấn đề gì cần phải nhìn rõ hơn để khẳng định chắc chắn thì bs sẽ lại khám đầu dò. Như mình cũng bị khám 1 lần đầu dò khi bs nghi có khả năng có ba thai trong tử cung (may quá, cuối cùng ko phải)
Lúc đó mình cũng có hỏi khám đầu dò có bị làm sao ko thì cả bs và y tá đều đồng thanh khẳng định "ko sao" nên mình cũng cứ yên tâm vậy. Nhưng thấy các mẹ khác bảo nếu khám chỗ bs Lan thì ba tháng đầu đều phải khám đầu dò hết.
Mẹ nó chờ đến tuần sau đi khám cũng được, chắc tuần sau đi khám thì phải thấy rồi, tuần này đi khám nếu chưa thấy trong tc thì mắc công mẹ nó lại hồi hộp 1 tuần... Còn nếu mẹ nó sốt ruột thì đi luôn cũng được. Như mình thì nếu ko có thêm thông tin j mới về con thì mình cũng hồi hộp ko kém nên mình cứ đi khám cho chắc ăn. :Smiling:
Sa ở HN thì mẹ nó có thể sa chỗ bs Lan (mình cũng thấy có nhiều mẹ theo lắm nhưng mình thì chưa khám ở đây bao giờ), hay bs Tuấn (20 Hội Vũ) - bs Tuấn thì giỏi lắm, nhưng tiền khám, tiền thuốc có lẽ hơi đắt hơn chỗ khác một chút, hay chỗ mình khám là bs Hoa (14B Hội Vũ) - bs Hoa cũng giỏi, khám nhẹ nhàng mà mình thích nhất là bs có vẻ rất "mát tay" ^^
Mình ko biết bs Thực nào ở Kim Ngưu cả, hình như là có bs Dũng ở đó hay sao í. Mình chỉ biết bs Thực ở viện Lão khoa thôi. Mình đang định cuối tháng này đi khám 12 tuần ở đó đây...2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 08:02 AM 06/05/2011 #43
[QUOTE=come_in712;17735864]Cả nhà ơi, mọi người thường uống thuốc gì cho 3 tháng đâu? E rút kinh nghiệm bé đầu lên 21kg nên bé này ăn uống bình thường thôi. Sáng uống thêm 1 ly sữa + 01 viên vitamin tổng hợp của Mỹ. Trong ngày ăn uống như bình thường có thêm ít hoa quả. Tối uống thêm 1 ly sữa trước khi đi ngủ.
Nói chung chỉ uống sữa tươi thôi chứ uống sữa bầu khó uống mà chỉ VN mới chuộng sữa bầu thôi.
Các mẹ ăn uống thế nào cùng nhau chia sẻ nhé.[/QUOTE
hi bạn ăn uống cũng hơi giống mình, mình mới có bé được gần 6t, sáng mình ăn 2 quả trứng gà+1 cốc sữa bầu+1 viên Obimin , trưa ăn bình thường thêm ít hoa quả tối một cốc sữa nữa để lên giường đi ngủ. Như Vậy là được chưa các mẹ, có cần bổ sung thêm j nữa ko ạ, e tập 1 nên hơi gà mờ ạ. - 08:26 AM 06/05/2011 #441 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 08:41 AM 06/05/2011 #451 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 08:58 AM 06/05/2011 #462 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 09:25 AM 06/05/2011 #47
Cả nhà cho em tham gia với ạ! Em cũng song thai giống mẹ Hiarin&mẹ Denon ^^. Lần siêu âm gần đây nhất của em là đúng 9w, 2 bé nhà em phát triển bằng nhau được 23mm rồi. Kết quả siêu âm của các mẹ tn ạ? Hôm qua em qua pk Vietlife tính đăng ký siêu âm mốc 12w ngày 21/5 nhưng từ hqua bác sỹ Cường k nhận siêu âm thai đôi ở đó nữa, buồn quá:Sad:! Em đang hỏi xem các pk khác bác sỹ Cường có nhận siêu âm thai đôi k? Các mẹ có biết bác sỹ nào siêu âm mốc 12w giỏi tư vấn cho em với ạ, chứ vụ siêu âm bác sỹ Cường em thấy ...hoang mang, khó khăn quá
Em chúc các mẹ đã, đang &sắp bầu đều được như ý!!!:Rose::Rose::Rose:
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 09:35 AM 06/05/2011 #48
Mình chỉ bị đau ngực thôi bạn ạ! Mình đau ngực từ một tuần trước khi đến kỳ KQD cơ. Cũng có thể là do mình uống thuốc (Mamagest) nên thế... Cứ lúc nào ngực đau là nó to lên (bây giờ lên được khoảng 2-3cm j đó - khỏi cần kem bôi nở ngực, mát xa, v.v...
hi hi...) Với lại khí hư ra nhiều, đi tiểu nhiều hơn bình thường. Mình lần trước thì cũng bị râm ran đau bụng như nhiều mẹ khác khi thai đang làm tổ, nhưng lần này thì trộm vía ko bị như thế. Nói chung là nhiều triệu chứng giống lúc đang chuẩn bị KQD lắm, chỉ trừ vụ đi tiểu nhiều, nhưng vụ này cũng ko rõ ràng mấy, đặc biệt là vào trời mùa đông cũng dễ bị như thế mà...
Mình cũng giống mẹ nó là sợ test lên 1v thì sẽ buồn lắm, nên bình thường mình toàn để đến 10 ngày chậm thì mới test , mặc kệ ax cứ thắc mắc tại sao mình ko chịu test sớm. Bình thường mình chỉ bị lệch trong vòng 1 tuần trở lại thôi nên nếu chậm 10 ngày là mình hy vọng lắm í. Lần đầu tiên chậm 10 ngày mình test đúng là lên 2v thật, nhưng vẫn ngạc nhiên vì đang test lại phải chạy đi có việc, đến khi quay lại thì thấy 2v làm mình ko tin vào mắt mình nữa (khi ấy mình test cho chắc để uống thuốc thôi). Lần thứ hai mình bị chậm 11 ngày, đang hy vọng lắm nhưng test lại lên 1v, chắc tại đúng dịp Tết, ăn ngủ lộn xộn, thức khuya nên nó thế... Lần đó mình chán lắm í, kể với ax nên từ đó ax ko giục test nữa, sợ mình buồn. Lần này, mình dậy sớm để test dù chưa đến ngày nhưng mình phải quyết định có đi du lịch dịp 30/4 ko, ax thấy mình dậy sớm hơn mọi ngày nên cũng đoán là mình test, một lúc sau, thấy mình đi đánh răng, ax nghĩ bụng bảo chắc lại 1v, vợ lại buồn. Nhưng thật ra là mình đang sướng âm ỉ, chờ cho cái vạch thứ hai rõ hơn tí nữa rồi vào khoe chồng!Vậy là một lần 2v bất ngờ, một lần là chủ động mong đợi nhưng cảm giác của nó đều tuyệt như nhau. Vì vậy, mẹ nó mà "nghi nghi" rồi thì cứ dũng cảm test đi!
Hai triệu chứng của mẹ nó nói đều giống với triệu chứng chung của có bầu và chuẩn bị KQD, nhưng riêng TH của mình thì mình chỉ bị đau bụng vào đúng ngày đầu tiên của KQD nếu quá nhiều thôi (bình thường trộm vía mình ko hay bị đau bụng khi đến kỳ đâu), nên nếu nó kéo dài hơn 1 ngày thì chắc là ko phải đau bụng kinh... Ko biết TH của mẹ nó thì thế nào...
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 09:49 AM 06/05/2011 #49
Ôi, dạo này mình nghe nhiều vụ các mẹ bầu song thai bị sa nhầm giới tính quá!
Toàn thấy 2 trai nhưng lúc ra lại là 1 trai 1 gái. Sướng ơi là sướng! :Laughing: Chắc tại song thai nên bs khó nhìn hơn. Thấy bảo bs Thực sa chẩn đoán giới tính giỏi lắm mà bây giờ bác lại ko chịu nói nữa rồi... Lạ nhỉ! Nhà nước cứ bảo là ko cho nói vì sợ ảnh hưởng tỷ lệ nam nữ, nhưng lúc đó nam thì cũng là nam rồi, mà nữ thì cũng là nữ rồi, có biến đổi được đâu mà ko cho nói. Với lại lúc ấy con cũng lớn rồi, làm gì có ai nỡ bỏ con khi đó nhỉ... Nếu mà thực sự có thì chắc chỉ là số rất rất ít thôi. Theo mình nghĩ thì việc bố mẹ can thiệp vào giới tính của con hầu hết là do chế độ ăn uống và thời điểm "hành sự" thôi...
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 09:50 AM 06/05/2011 #50
Cho e gia nhập hội với.Nhà e được khoảng 5 tuần rồi,đang đợi đến tầm 7 tuần rồi đi SA lần đầu tiên đây :Angel:
:Rose:YM: huong_ktvt --- Tel: 0918.04 Chín Không Chín Không:Rose: - 09:54 AM 06/05/2011 #51
Ko biết 12 tuần thì đã xem được giới tính chưa nhỉ?Hic,lần này ai cũng bảo tớ sinh công chúa (mọi người xem sách,tớ xem theo mấy cách ở trên đây bảo thì cũng thấy ra công chúa).nên cũng đang hơi hơi buồn tí ti đây :Straightf:,vì bé đầu là công chúa rồi,nên đang mong kiếm 1 hoàng tử Mèo.Nhg thôi,con cái là của trời cho,tự an ủi số mình ko có thằng cu vậy :Smiling:
:Rose:YM: huong_ktvt --- Tel: 0918.04 Chín Không Chín Không:Rose:1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 10:15 AM 06/05/2011 #52
Em và mẹ Hiarin có tuổi thai tương đương này! Mẹ Hiarin có nghén nhiều k? Có ăn được k? Em trộm vía hầu như chẳng nghén ngẩm gì cả, tuần 6, 7 thì thấy người có hơi nôn nao nhưng không buồn nôn, nôn, đến giờ thì cũng bình thường, tuy nhiên ăn uống thì k ngon miệng, ăn theo cảm hứng lắm ^^. Em từ ngày cấn thai đến giờ ngực to lên nhiều, lúc nào cũng căng tức, nổi mụn tùm lum
, sáng dậy thì bụng bình thường nhưng đến tầm chiều là căng trướng. Mẹ Hiarin có thế k ạ? Chúc 3 mẹ con chị thật mạnh khỏe, bình an!
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 10:17 AM 06/05/2011 #53
Hôm 30/4 em đi siêu âm thì được 7 tuần 1 ngày rồi. Em có nên đặt bác sỹ Cường từ bây giờ để sa mốc 12 tuần không các mẹ nhỉ? Em mới sa hồi 5 tuần và 7 tuần thôi.
Em thấy các mẹ nói tuổi thai theo KKC và theo siêu âm, như thế là thế nào nhỉ? KKC của em là ngày 11/3. - 10:22 AM 06/05/2011 #54
@ me be Trang: ôi, sinh con gái 1 bề là có lộc lắm, mẹ nó nhé!
Thấy có mẹ bảo tớ là 12 tuần có thể nhìn được rồi. 12 tuần tớ cũng định khám chỗ bác Thực đây. Bác "gợi ý" thì cháu cảm ơn, còn ko thì cũng ko sao, con nào cũng được.Chưa biết trai gái j mà mẹ ở nhà toàn ngắm ảnh bé gái thôi. Nhìn bé gái trông xinh không chịu được í... Ngoài bố cháu thèm con trai ra thì cả nhà cháu đều mong con gái, vì nhà đang thiếu con gái quá... Nhưng bố mẹ cháu xác định là đã sinh đôi thì con j cũng được hết á!
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 11:24 AM 06/05/2011 #55
Mình trộm vía cũng ko nghén, chỉ nhạy cảm với mùi mỡ hoặc mùi nào nồng nồng hơn hồi trước thôi (trước kia mũi mình cũng thính lắm rồi), nhưng ko bị buồn nôn hay nôn j cả. Mình ăn khá tốt, trung bình cứ 3.30-4 tiếng là đói 1 lần. Cứ 11h đêm là đói, có hôm tỉnh dậy lúc 4.30am đói quá phải mò cái bánh ăn & uống sữa. Ax mở mắt ra nhìn rồi cười sung sướng vì vợ ăn được
8 tuần mình đã lên 1,5kg rồi. Nhưng gần đây hay để bị đói, ko ăn kịp thế là đang bị ngót nghét đi 1 ít hay sao í... Haizzz...
Mình cũng bị nổi mụn ở ngực chứ. Ghét thế! Lâu lắm rồi mới bị lại kiểu này. Hậu quả của 1 tuần ăn mỳ ăn liền liên tục sáng & đêm đấy! Sau đấy sợ quá stop luôn nên nó mới đỡ được chút. Mẹ nó ăn nhiều sữa chua vào nhé! Khắc phục tốt & nhanh phết đấy! Mà nhớ đừng bôi bất cứ cái j trị mụn nhé.
Bụng mình cũng giống mẹ nó, cứ tối là căng phình ra í, hoặc trưa mà ăn no là nó cũng phình ra luôn, nhìn như 3-4 tháng í.Ăn no xong đúng là mới cảm nhận được nghĩa đen của câu nói "no căng cả bụng", đúng là cái da bụng mình nó bị căng ra luôn í!
Mình chỉ bị cái là nhanh mệt thôi, leo cầu thang, đứng lâu, hoặc làm gì cần nhiều lực một chút là tim đập loạn xạ, tức ngực khó thở, nằm nghỉ thì lại ko sao nữa. Àh, với lại cũng hay buồn ngủ nữa.
Hai bọn mình cũng có nhiều điểm giống nhau phết nhỉ!
Mẹ nó đi sa chỉ số của hai bé thế nào rồi?
Chúc ba mẹ con bạn mạnh khỏe, bình an, vui vẻ nhé! ^^3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 12:48 PM 06/05/2011 #563 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 01:20 PM 06/05/2011 #57
Hồi trước mình khám 12 tuần cỗ bs Cường thì ko phải đặt chỗ trước, chỉ có sáng hôm đó ax phải dậy sớm đi lấy số cho mình, rồi chiều mình cứ ra đó ngồi chờ đến lượt thôi. Ko biết bây giờ có khác ko...
Nhưng mình cạch ông ấy rồi! Lần này mình khám chỗ bs Thực cho thoải mái.
Tuổi thai bình thường sẽ tính bằng KKC, mẹ nó làm cái thước đo ở phần chữ ký cho dễ theo dõi, đỡ phải lâu lâu giở lịch ra ngồi đếm. Còn khi đi sa, bs sẽ dựa trên chỉ số sa của bé để đoán xem bé bao nhiêu tuần tuổi rồi. Nếu tuổi thai theo KKC bằng với tuổi thai theo sa thì tức là bé phát triển theo đúng tiến độ, cũng có nhiều trường hợp tuổi thai sa ít hơn KKC, nhưng ko đáng lo lắm đâu, sau này mẹ cố gắng ăn uống tẩm bổ vào là con vẫn ok thôi, hoặc có thể là do chu kỳ của mẹ nó dài hơn người bình thường nên ngày rụng trứng chậm hơn các mẹ có chu kỳ 28 ngày, vì vậy mà tuổi thai sa cũng ít hơn KKC.5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 01:30 PM 06/05/2011 #58
Chào các mẹ ! Mình cũng đọc nhiều bài của các mẹ rồi nhưng mà hình như chẳng có mẹ nào như mình hay sao ý . KCC của mình là ngày 17/3 , BS siêu âm cũng bảo được 7 tuần . Nhưng mình lại bị nội mạc mỏng , rồi nhau thai yếu , BS cho mình uống Duphaston sáng 1v ,tối 1v và tiêm cả 1 mũi để cho nhau thai được an toàn hơn . BS bảo phải tiêm ít nhất 3 tuần , mỗi tuần 2 mũi .Tiêm thuốc này buốt lắm các mẹ ah , đau cả đêm không ngủ ngon , cứ nằm nghiêng sang bên tiêm thì lại đau . Nhưng như thế hay đau hơn thì mình cũng cố gắng chịu được lại lo con không biết thế nào ? Có mẹ nào đã từng nghe hay thấy ai như mình chưa ? Mình thấy lo lắng quá .
Bông xinh ne......... - 01:35 PM 06/05/2011 #59
Hehe,tớ cũng thấy bảo nhà 2 con gái là giàu lắm :Laughing::Laughing::Laughing:
Đùa tí,chứ trai hay gái là cái số rồi,có cố cũng chả được.
Tớ thì định 12 tuần sẽ đi SA ở chỗ bác sĩ Chương,nhg nghe chừng giờ đặt chỗ có vẻ khó khăn nhỉ?Bé đầu tớ cũng SA chỗ bác ý,nhanh và dễ lắm mà :Worried:
Ah,mốc 12 tuần là tính theo SA hay tính theo chu kì cuối các mẹ nhỉ? Với lại 12 Tuần là thời điểm bắt đầu bước sang tuần thứ 12 hay khi đã được 12 tuần và bắt đầu sang tuần thứ 13 vậy các mẹ???:Rose:YM: huong_ktvt --- Tel: 0918.04 Chín Không Chín Không:Rose:1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 01:36 PM 06/05/2011 #60
BÀI TƯƠNG TỰ
- Mang thai 3 tháng cuối (tầng 76) con ngoan, phát triển tốt, mẹ sinh nhanh, không đau, cả nhà tinh thần thoải mái đón con yêu về nhà!
- Mang thai 3 tháng cuối (tầng 75) con ngoan, phát triển tốt, mẹ sinh nhanh, không đau, cả nhà tinh thần thoải mái đón con yêu về nhà
- Mang thai 3 tháng đầu (Tầng 18): Mẹ khỏe, tinh thần thoải mái - Các con ngoan về tổ
- Mang thai 3 tháng đầu (Tầng 17): Mẹ khỏe, tinh thần thoải mái - Các con ngoan về tổ.
- Mang thai 3 tháng đầu (Tầng 16): Mẹ khỏe, tinh thần thoải mái - Các con ngoan về tổ.