- 07:54 AM 21/01/2010 #1
Các anh chị ơi,
chiều hqua trên đườg đi làm về , trong lúc dừng xe sơ hở em bị bọn trộm cắp mở cốp xe máy, lấy mất túi xách.
2 tiếgn sau, có ng gọi cho em bảo nhặt được giấy tờ và đòi chuộc.
Em đã trình báo công an nhưng tức quá vì họ ko lên phương án can thiệp, lại đi bảo em là cứ ra đó mà gặp họ. Thế có điên ko? Hic, em hỏi lại nếu cháu xác định ra chỗ hẹn gặp họ thì cháu không cần lên đây trình chú. Trước khi lên trình CA, e có gọi điện báo cho 1 chú CA gần nhà, chú CA gần nhà khuyên là ko nên ra chỗ hẹn vì biết đâu chúng nó lừa ra chỗ khuất và cướp cả xe. Thế mà khi đi trình báo CA tại phường bị mất cắp thì CAP đó lại bảo mình "cứ ra chuộc, cháu yên tâm, ở HN chứ có fải ở đâu đâu mà cướp dễ thế???" => ĐẠI VÔ TRÁCH NHIỆM.
Các giấy tờ em mất thì bao gồm:
1. 3 thẻ ATM,
2. Phôtô Công chứng của CMND, bằng lái xe máy, đăng ký xe
3. Thẻ SViên
4. 1 bản scan, ép của CMND
5. 1 số giấy tờ khác.
Tiền thì e chẳng muốn nhắc đến vì chắc chắn là mất rồi, cả đêm buồn và ức mất ngủ. Em băn khoăn ko biết có nên liên lạc để chuộc lại không? Vì bản gốc thì vẫn còn, chỉ có 3 thẻ ATM. Em ko muốn vừa mất tiền, lại mât thếm 200k nữa cho bọn khốn này. Nhưng cũng hơi lo lo với đống giấy tờ, liệu chúng nó có làm gì hại mình lquan đến đống giấy tờ đó ko?
Các anh chị tư vấn giúp em với!!! Gấp gấp ạ. Em cần trả lời bọn đó sớm. Em vô cùng cảm ơn. -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 09:00 PM 21/01/2010 #2
3 cái thẻ ATM bạn báo khóa ngay thì không mất tiền đâu. Còn đống giấy tờ scan thì vứt đi cũng được, tiếc gì.
Không thỏa hiệp với bọn xấu1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:09 AM 23/01/2010 #3
Mình cũng ủng hộ ý kiến của "Bố Cu", ko nên thỏa hiệp với bọn nó bạn à. Trong trường hợp này, bạn lên lại công an báo mất giấy tờ, khai báo rõ ràng ra mất những thứ gì, ngày giờ cụ thể, để lỡ sau này bọn khốn đấy nó có dùng giấy tờ của mình vào việc xấu thì mình cũng đã có khai báo mất cắp từ trước rồi.
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 10:16 AM 23/01/2010 #4
Cách đâu mấy tháng mình bị mất đồ trong đó có 2 cái cà vẹt xe và giấy đăng kiểm xe 4b của OX mình, tìm đến nơi bị mất đồ thì gặp được người đã nhặt đồ của nhà mình, nó nói người đang cầm đồ của mình đòi 5 triệu nó mới trả, vòng vèo 1 hồi chi cho nó 600k trước để nó chỉ người đang cầm đồ của mình, đưa tiền xong nó nói về đi ngày mai quay lại, người cầm đi vằng rồi ... tiên tiết nhé, nhưng OX mình sợ nó càn mà không trả thì công đi làm lại giấy tờ cũng chết. Thế là ngày hôm sau quay lại, nó nói đi 1 mình thôi không được cho ai theo rồi nó chở OX mình vào ngóc ngách nào đó kêu xì tiền ra thì nó mới trả lại đồ. Cái thằng đó nó nói là có 1 bà nhặt được mang lên CA phường nộp lại và đòi chuộc 5 triệu, cái thằng đứng ra liên hệvới OX mình là cái thằng làm bên phường đấy. về tức điên lên mà không làm gì được.
Trong trường hợp của bạn, nếu giấy tờ quan trọng mà phải làm lại tốn time & money thì xì cho chúng nó ít tiền, còn nếu không thì đi àm lại thôi. - 10:35 PM 26/01/2010 #5
- 01:16 PM 27/01/2010 #6
Em cũng ĐÃ lựa chọn phương án KHÔNG THOẢ HIỆP VỚI BỌN XẤU.
Chia sẻ công thức nấu ăn, mẹo vặt trong nhà, cùng nhiều thông tin thường thức khác, giúp cuộc sống bạn thêm nhẹ nhàng.
Theo dõi Kinh Nghiệm Hay
