- 09:24 AM 16/03/2015 #1
Ngày tháng năm
Tự nhiên hôm nay muốn viết nhật ký về những thứ mình gặp hằng ngày
bắt đầu với câu chuyện nhà chồng, chằng đâu vào đâu hết nhỉ
Tự nhiên mình thất thỏa mãn thật ý, cảm thấy hả hê chăng
ôi mình làm người xấu mất
Có một sự so sánh không hề nhẹ
Ngày tháng năm
Hôm nay gặp một cô bé rất là xinh, tự nhiên cũng muốn con mình dễ thương như thế
Nhưng nghĩ lại, thôi, không cần quá xinh vì mình rất sợ nó khổ, hihi
Lại thấy một em bé cỡi truồng chạy vòng vòng, chồng nói: vài bữa đứa vợ cũng có một em bé y như vậy đó, tối về để chồng vỗ đít nó
Chả hình dung được con mình nó thế nào......hihi -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 01:30 PM 16/03/2015 #2
Ngày tháng năm
Dạo này, có nhiều bà mẹ đơn thân là sinh viên quá
không biết nên thương hay nên giận những cô câu bé bây giờ
Tự nhiên thấy buồn khi đọc nhật ký của vài bạn, và chính bà chị mình cũng thế
Chỉ trách họ sao không biết tự bảo vệ mình khi yêu, giờ chỉ tội sinh linh bé bỏng thôi
Háo hức gặp mặt thằng cháu mình quá, nó trông thế nào nhỉ, tội cho con vì con bị cha chối bỏ ngay từ trong bụng mẹ
Mạnh mẽ lên nhé chàng trai của dì, dì thương con. - 02:30 PM 16/03/2015 #3
Giường 1.6 m mà mỗi tối không đủ cho hai vợ chồng mềnh ngủ
Anh chồng mình chả biết có yêu trẻ con không khi lúc nào cũng nói trước với vợ" vài bữa có em bé thì vợ ngủ với con trong này, chồng ra ngoài kia ngủ, nửa đêm nó ngọ nguậy sao chồng ngủ được"
Ôi giời, anh chồng quý hóa của tui như vậy đấy, 40 tuổi đầu mà vẫn ngại trẻ con, vẫn sợ mất giấc ngủ vì một tiềng khóc con nít.
Hi vọng, anh ta sẽ thay đổi suy nghĩ khi có con... - 04:20 PM 16/03/2015 #4
Từ hôm nay lại phải đi bộ về nữa rầu
Anh chồng già bận việc, thôi kệ, anh ta vẫn như vậy cho tới cuối đời thì quý hóa quá
Đôi khi thấy chồng như con nít, vẫn phải dỗ dành...
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của tuần mới nào
"Đời đổi thay, khi ta thay đổi"
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
