- 10:15 PM 02/09/2019 #201
Con mình dùng gối chống ngạt Ku.Ku Duckbill từ hồi mới sinh nè. Mình được bạn tặng và cam đoan gối đó tốt lắm, con nằm rất thoải mái không bị méo đầu đâu mà lo. Mình quan sát thấy chiều cao của gối vừa phải, rất thích hợp với con. Ruột gối làm bằng cao su thiên nhiên thoáng khí, đàn hồi tốt lại thông hơi tốt nữa nên không lo con bị đổ mồ hôi đầu đâu. Vỏ gối bằng cotton mềm mại sờ vô thích lắm, giặt dễ và phơi nhanh khô lắm luôn.
-
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 10:20 PM 02/09/2019 #202
Tự nhiên search vụ cho con ngủ chung hay ngủ riêng cái mình lọt vô topic này tiếp để 8 với các mẹ. Hồi xưa mình cứng nhắc lắm, nghĩ cho con ngủ riêng thì tốt cho cả mẹ lẫn con. Mình sợ ngủ chung mình thở ra CO2 bao nhiêu con mình hít vô bấy nhiêu nữa. Con đầu lòng mà, đâu có kinh nghiệm gì đâu. Đến bé thứ 2 thì mình sinh ra nhỏ hơn bé lớn nên mình thương quá, ôm riết à. Ôm con thấy con ngủ ngon giấc hơn nhiều và mình bị nghiện con luôn từ đó.
- 10:22 PM 02/09/2019 #203
- 10:26 PM 02/09/2019 #204
- 10:28 PM 02/09/2019 #205
- 10:30 PM 02/09/2019 #206
Em kể các mẹ nghe chuyện cháu em nha. Chị em cho cháu em nằm trên nệm, xong mới quay qua lấy cái khăn sữa để lót ở cổ cho cháu, quay lại đã thấy con lật up vô góc trong giữa tường và nệm. Hú hồn hú vía. Con biết lật đó các mẹ, và lần lật đầu tiên thật đáng nhớ. Em thấy đáng sợ nhiều hơn.
- 10:30 PM 02/09/2019 #207
- 10:32 PM 02/09/2019 #208
Ôm con hoài cũng không hay lắm, vì sau này mẹ còn phải đi làm. Tốt hơn hết là cho con nằm bên cạnh mình ngủ là được rồi mẹ nó ạ. Mình sợ con bện hơi mẹ, không có mẹ không chịu ngủ chắc chết. Mỗi lần mình đi đâu chưa về kịp là nhà mình phải lấy cái áo mặc nhà có hơi mẹ đắp cho con đấy. Bọn bé tí đó tinh vi lắm cơ.
- 10:33 PM 02/09/2019 #209
- 10:35 PM 02/09/2019 #210
Ngày xưa trời lạnh, nhà cửa tuềnh toàng nên sinh xong các bà đẻ hay bị bắt nằm than. Giờ có điều kiện nên cho bé nằm phòng có máy điều hoà. Con nít thích mát mẻ hơn nóng bức đó mẹ nó. Đứa nào nằm phòng lạnh ngủ cũng ngon hơn và nhanh lớn hơn những đứa ngủ không tốt nha. Cháu mình là ví dụ nè. Bà ngoại kỹ quá không cho nằm điều hoà nên bé bứt rứt khóc hoài à. Bà đi vắng mình bế vào phòng mình cho ngủ tít mít luôn. Từ đó bà mới thay đổi quan điểm đấy.
- 10:37 PM 02/09/2019 #211
Đúng rồi, mình ôm bé vào lòng, bé sẽ cảm nhận được sự ấm áp của mẹ và dễ ngủ hơn đó chứ. Tuy nhiên sau khi con ngủ ngon, mình sẽ đặt con vào cũi nằm cạnh giường mẹ. Điều này giúp con không bị bén hơi mẹ, lữo mẹ có việc gì thì con vẫn có thể ngủ ngon giấc. Đợt rồi xui bị thuỷ đậu, phải cách ly con vài bữa, may là con vẫn ngủ ngon lành trong cũi đặt trong phòng khác ngủ cùng ba đó. Trộm vía con vẫn ngủ ngoan.
- 10:38 PM 02/09/2019 #212
- 10:40 PM 02/09/2019 #213
- 10:41 PM 02/09/2019 #214
- 10:42 PM 02/09/2019 #215
- 10:44 PM 02/09/2019 #216
- 10:44 PM 02/09/2019 #217
Đúng rồi, ở trong phòng bật điều hòa mát mẻ, khi cho con ngủ, đội nón cho con, rồi quấn khăn giúp con ngủ ngon hơn. Nhưng mà chú ý, quấn chặt tay nhưng phải bảo đảm thông thoáng và mát mẻ cho con, vậy bé mới ngủ ngon được, bé cựa quậy giật mình quấy khóc nhiều khi do nóng đó, nên cũng phải chú ý đến con nha.
- 10:46 PM 02/09/2019 #218
- 10:47 PM 02/09/2019 #219
- 10:47 PM 02/09/2019 #220
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
