- 02:39 PM 23/05/2015 #21
Chuẩn luôn, làm đẹp là quyền mỗi người nhưng mìn cũng nghĩ nghèo là phải vất vả cực nhọc kiếm ăn, làm những công việc lam lũ thì sao có đầu óc đâu mà chân với tay. Còn nếu trong tích tắc phải từ thiện thì mình sẽ trao quà cho người trông lam lũ nhất.
3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 02:43 PM 23/05/2015 #22
Tùy từng suy nghĩ thôi các bạn ah! Riêng tôi ko thích ,ko phải ko thích mà là ghét phụ nữ sơn móng tay ,móng chân , săm mày ,còn làm đẹp tôi luôn ủng hộ
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:18 PM 23/05/2015 #23
Mình thì lại đồng ý với quan điểm của bài viết.
Nếu cứ gán làm đẹp = đua đòi = có tiền dư dả, thì thật là khiên cưỡng.
Vì nếu nhà ngta nghèo, mà còn có thể tính toán, để dành ra 1 khoản (dù nhỏ, đoán vậy) để chăm sóc bản thân thì nghĩa là về mặt đầu óc hơn hẳn 2 nhà còn lại.
Mà như thế nếu có tiền tài trợ, coi như cho 1 cái đòn bẩy sẽ có ích hơn.
Chứ mà cứ nghĩ từ thiện nên cho nhà nào rách rưới lam lũ mới tốt, thì cứ nghĩ là sẽ giúp họ đc nhiều lắm thì 1-2 tháng đủ đầy hơn thôi. Chứ lâu dài thì mấy nhà đó sẽ là cái nồi cơm thạch sanh, ai cho cũng hết, mà rồi vẫn nghèo hoàn nghèo. - 05:45 PM 23/05/2015 #24
Cho tiền 2 ng ăn xin, 1 ng ko sơn móng và 1 ng có sơn. Thì ắt hẳn chúg ta sẽ cho ng ko sơn khi chúg ta ko thời gian tìm hiểu hoàn cảnh thật sự của từg ng.
- 10:18 PM 23/05/2015 #25
Hehe, em chưa xem cái quảng cáo đó... Cơ mà e thấy nó đúng là ko hợp lí nhỉ, phải chi lúc đó là cô vợ định đi bằm tỏi ớt mà ông chồng vẻ tươi cười can ngăn và giành phần vào bếp, xong rồi lén lấy chai nước mắm pha sẵn rồi khoe với vợ con là mình làm, xong rồi thêm câu slogan... Chắc hay và ý nghĩa hơn nhiều.
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 10:33 PM 23/05/2015 #26
Em thấy thường sơn móng tay và chân nếu không giữ gìn để trầy xước nhìn ghê lắm. Nên tâm lý người sơn sẽ giữ kỹ nên khó mà làm việc tay chân tốt nhất được. Lúc trước mình có 1 người giúp việc như vậy đó.
5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 06:35 AM 24/05/2015 #27
Mình vừa trồng hoa vừa sơn móng tay 20 năm nay
Mình thấy sau khi sơn đẹp thường vô cùng lười làm, mình p dùng găng tay thường xuyên. Hôm nào cuói tuần tay xấu thì mới dùng tay trần xong tối cn là p đặt thợ đến nhà làm bộ khác. Móng tay sơn chóng gãy hơn móng mọi người, lấy đâu sơn móng để bảo vệ?
Mình mà cho đồ thì ko bao h chọn ng sơn móng tayBàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 08:06 AM 24/05/2015 #28
Quê bác sành điệu nhỉ
, quê em thì chuyện sắm ủng là bình thường nhưng chửa có bao giờ thấy người ta sơn móng chân móng tay chóng phèn cả, thêm nữa chửa có ai mua kem chống nắng để đi làm cả.....à quên nói chửa thì oan...chắc là có...nhưng mà kiểu như nhà này giàu có, có làm thêm 1.2 sào ruộng, cô này cũng có công việc bên ngoài làm them ruộng thì chắc có trường hợp này xảy ra, chứ em chả thấy nhà nào đã mang tiêng nghèo mà mẹ lại đi sơn móng tay cả. Các chị ỏ trên có nói về quan điểm ko nên để ý nhiều về sự phán xét, em đồng ý, tuy nhiên có lẽ các chị ko ở hoàn cảnh đó nên các chị chưa hiểu rõ lắm, sống ở quê ko được nhàn hạ đâu, trăm thứ phải lo, mà nếu đã nhàn hạ thì một là lười, hai là nhà có điều kiện....bởi cuộc soogns ở quê nếu chỉ có làm ruộng, mà làm ruộng ko tham gia buôn bán số hàng mình làm ra thì ko có tiền đâu, cuộc sống vô cùng bí bách luôn, nếu là một người đảm biết thương yêu gia đình, lo nghĩ cho chồng con chả bao giờ người ta ngồi sơn móng tay đâu ợ....còn nếu nhà nào khá giả, có điều kiện, làm ra sản phẩm bán được hoặc có ông chồng kiếm được tiền thì ko nói làm gì....chứ em nói thật,,..em cũng ở quê, em đi học xong giờ làm văn phòng, nhưng nhà chồng em vẫn lmaf ruộng mà em phải làm bỏ mẹ ra đây, ...cũng chả bao giờ nghĩ chuyện sơn móng chân.....chứ nói thiệt em ở quê em biết, cái ngữ đã nghèo mà còn ko chăm lo cho những cái đáng chăm lo hơn thì bị người ta nói là ko có oan đâu......các chị ko ở hoàn cảnh đó nên chắc ko hiểu lắm...nếu bận váy ra đồng...bôi kem chống nắng..ok thôi...nhưng mà phải có điều kiện cơ...chứ ở quê....một khi mang cái danh nghèo là phải chạy ăn từng bữa ý..mà chạy ăn từng bữa có khi chả có thịt mà ăn ý...còn bày đặt sơn móng chân làm sao chả bị nói.....
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 08:14 AM 24/05/2015 #29
Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho
Theo dõi Đọc Báo Giùm Bạn
