- 08:05 AM 09/08/2012 #1
http://www.docbao.vn/News.aspx?cid=2...931&d=08082012
Sau tuần trăng mật, vợ chồng Long cãi vã thường xuyên. Một buổi sáng khi người thân đi làm vắng nhà, gã chồng vũ phu liền kéo vợ vào buồng cưới rồi đổ xăng châm lửa cố ý để cả hai cùng chết cháy.
Ngày 8/8, nguồn tin từ công an xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương lấy lời khai hoàn tất thủ tục điều tra vụ án chồng đổ xăng lên người rồi ôm vợ để tự thiêu vợ khiến hai người bị thương nặng.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng sáng ngày 2/8, Bùi Văn Long (SN 1991, trú tại thôn Đồng Thung, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, Thanh Hoá) mới cưới vợ là chị Lê Thị Quỳnh (SN 1994, trú tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá) được khoảng 10 ngày, tuy nhiên, hai vợ chồng Long thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.
Đêm trước ngày xảy ra vụ án, Long đi uống rượu say về bị vợ la rầy, trong lúc bực tức, Long đã đánh vợ. Sáng hôm sau, hai vợ chồng tiếp tục cãi vã.
Thấy người nhà đi vắng hết, Long kéo vợ mình vào buồng, đẩy vợ lên giường cưới rồi đổ xăng lên người sau đó châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy nhưng người chồng vẫn cố ý giữ vợ lại trong nhà để cả hai cùng chết cháy.
Tuy nhiên, sau đó vợ Long vùng chạy được ra ngoài và kêu cứu. Long cũng chạy theo vợ ra ngoài để tìm nguồn nước chữa đám cháy đang bao trùm cơ thể y. Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy sang dập lửa và đưa hai vợ chồng Long đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy trong ngôi nhà.
Vụ việc trên khiến cả Long và vợ phải đến bệnh viện để chữa trị vết những vết bỏng nặng, hiện vẫn chưa thể xuất viện. Theo các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Long nhập viện trong tình trạng có nhiều vết bỏng nặng khắp cơ thể, vợ Long bị bỏng nhẹ hơn. Ngoài ra, căn nhà của Long cũng bị hư hại một phần.
Theo công an địa phương cho biết, Long là đối tượng đang thi hành án treo tại địa phương vì trước đó có hành vi chống đối người thi hành công vụ.
Theo VnMedia.vn -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 08:11 AM 09/08/2012 #2
Tội nghiệp em này cưới phải thằng chồng k ra gì, còn trẻ sao cưới chồng sớm để chịu khổ vậy k biết.
- 08:15 AM 09/08/2012 #3
Phải chi giận vợ nhưng anh tự thiêu trước đại sứ quán TQ phản đối xâm lược có phải ý nghĩa hơn không?!
Nghé Ọ
“Kẻ biết thì không nói, kẻ nói thì không biết!”2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 08:16 AM 09/08/2012 #4
Hệ quả của việc cưới vợ/ chồng khi còn quá ít tuổi. hic, nghĩ mà thấy vừa thương vừa bực mình. Hàng xóm nhà mình cũng mới sảy ra 1 vụ tương tự như thế, 2 bé cũng tầm tuổi như thế này kết hôn, được 2 tháng thì vchong cãi nhau, chồng tẩm xăng tự thiêu, giờ không chết mà thành tàn tật, trẻ con nhìn thấy bé trai là khóc ré lên, hic hic
- 08:21 AM 09/08/2012 #5
Đầu óc còn non trẻ mà xây dựng gia đình thật là tội nghiệp cho những ai là nạn nhân,cũng mai mới cưới chứ không sau này có con rồi sự việc như thế nào nữa.
- 08:22 AM 09/08/2012 #6
Trẻ người, non dạ, hành động ngu xuẩn!
- 08:28 AM 09/08/2012 #7
đúng là điên rồ, h k chết thì chắc chắn sẽ bị thương tật k nhiều thì ít, làm tổn hại sức lao động, lại còn làm khổ cha mẹ và người thân!
Thương đâu chả thấy, chỉ thấy bực mình thôi! - 08:30 AM 09/08/2012 #8
Thích chết mà ôm người khác theo sao ko vào đại sứ quán của khựa hay qua thẳng bắc kinh ôm bọn nó chết theo, hoặc nhảy lên cái tàu cá nào của nó cũng đc, lúc đó chết nhiều và đông vui nữa là khác
- 08:45 AM 09/08/2012 #9
Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho
Theo dõi Đọc Báo Giùm Bạn
