- 02:15 PM 13/06/2010 #1
Chủ Nhật, 13/06/2010, 08:30 (GMT+7)
Hồ tử thần: rào bị phá để vào tắm, tâm sự
TTO - Hồ Đá thuộc ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nằm trong khuôn viên làng đại học quốc gia TP.HCM vốn là nơi có thể nói có số lượng tai nạn chết đuối thương tâm nhiều nhất lâu nay; năm nào cũng có người chết.
Bên cạnh biển báo "Cấm tắm" là một nhóm người đang chuẩn bị tắm và một đàn bò được chăn thả. Ảnh chụp chiều ngày 11-6-2010
Gần đây, chính quyền địa phương đã rào chắn xung quanh bờ hồ và dựng các biển "Cấm tắm", "Cấm vào". Tuy nhiên, do thiếu người theo dõi thường xuyên để thực hiện lệnh cấm này nên vẫn không ngăn được một số bộ phận người dân và sinh viên vào đây để vui chơi, câu cá và nguy hiểm nhất là tắm, bơi lộ trong những ngày hè.
Hàng rào chắn bị phá tơi tả.
Chiếc cổng sắt rào chắn bị phá hoại đáng thương
Ở một nơi khác, hàng rào sắt cũng bị phá để làm một đường luồn để chui vào hồ
Bên trong hồ Đá vẫn đầy người dân và sinh viên làng đại học
Tiếp tục tắm, bợi lặn "xa bờ" cho thoải mái!
Hẹn hò nhau cũng phải lên tận những vách đá cheo leo bên bờ hồ mới lãng mạn (?!)
Chẳng lẽ chính quyền nơi đây bó tay trước hiện tượng này?
Tin, ảnh: NGUYỄN MẬU TRƯỜNG - LÊ MẠNH TÙNG -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 02:47 PM 13/06/2010 #2
Khu này an ninh khá là lộn xộn vì nhiều dân nhập cư dạt vào làm cho các công trình, buôn bán..., lại là vùng tiếp giáp của hai tỉnh TP HCM và BD nên rất khó khăn trong công tác quản lý. Mình thấy dẫu có rào mà k có đội tuần tra thì cũng như không, hàng rào rất mềm dùng kềm cắt là đứt ngọt, không chỉ có một cổng vào mà rất nhiều cái đã bị phá ra. Lần trước mình đi dạo dọc đường thấy dù có hàng rào nhưng cảnh tượng bơi lội, ăn uống và tâm sự vẫn diễn ra như trước. Thiết nghĩ trong lúc chờ chính quyền địa phương có cách giải quyết hợp lý hơn, các bạn đến đây bơi lội và tâm sự hầu hết là sinh viên phải có ý thức tự bảo vệ mình trước, không thể trông đợi người khác (đội trật tự chẳng hạn) đến lùa ra được, nghe phản cảm thế nào ấy
- 03:06 PM 13/06/2010 #3
gần đây đh quốc gia bắt đầu giải tỏa lấy đất mà các hộ dân nhập cư đến lấn chiếm, hi vọng trong thời gian ngắn sẽ giải tỏa xong hết để làng đh ko còn xô bồ như bây giờ. có vậy thì an ninh mới trở lại đc, nhất là ở khu vực này. mà công nhận hồ đá đẹp thật!
Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,
Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,
Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.
Quá xa xôi không, anh ơi...
Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho
Theo dõi Đọc Báo Giùm Bạn
