- 01:57 PM 29/04/2015 #1
Trưa qua đoàn công tác 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam mắc kẹt ở Nepal do động đất đã về đến Hà Nội an toàn. Đoàn sang để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất của Nepal. Họ dự định về nước hôm 26-4 nhưng bị mắc kẹt lại do trận động đất một ngày trước đó.
Đã đành về theo lịch đã định trước, nhưng dư luận không thể không băn khoăn: Hội Chữ thập đỏ VN là một tổ chức mà tính thiện nguyện phải đặt lên hàng đầu, là những người luôn có mặt để trợ giúp người khác khi có thiên tai, thảm họa. Đoàn qua đây để học cách ứng phó với động đất từ kinh nghiệm của nước bạn, thế thì sao gặp động đất lại quay về?
Tại sao không ở lại xắn tay cùng người dân Nepal, giúp đỡ họ và qua đó học thêm kinh nghiệm? Nếu ở lại việc ăn ở có thể gây gánh nặng cho họ thì có thể liên hệ với bên nhà, và bản thân người làm công tác thiện nguyện thì phải biết làm thế nào để đối phó với những khó khăn trong sinh hoạt ở vùng thảm họa chứ.. Và nếu không giúp đỡ được người dân Nepal, việc quan sát cách vận hành guồng máy cứu trợ, giúp đỡ người dân của các lực lượng tại Nepal cũng là những bài học trực quan sinh động rất quý giá hơn bất kỳ sự học hỏi nào. Thế vì sao lại không làm? Vì sao lại trở thành những người Việt đầu tiên rời thảm họa khi còn bao nhiêu đồng hương của mình kẹt lại?
Mệt mỏi sau chặng bay dài, anh Nguyễn Xuân Duy, 43 tuổi, điều phối viên của Hội chữ thập đỏ Nauy tại Việt Nam đang kể chuyện thoát chết trong gang tấc. Ảnh: Vnexpress
Với kiến thức và kinh nghiệm của mình, với chức năng của Hội chữ thập đỏ, khi mà VN chưa có lãnh sự tại Nepal, 10 nhân viên chữ thập đỏ VN nói trên hoàn toàn có thể trở thành một chiếc cầu nối giúp ngay chính những đồng hương VN của mình còn kẹt lại Nepal kết nối với lãnh sự quán tại Ấn Độ và gia đình và các cơ quan chức năng sở tại.
Trong tai ương ai cũng muốn về. Nhưng là những người có sứ mệnh trợ giúp người hoạn nạn thì không nên trở thành người đầu tiên quay về khi thảm họa xảy ra!.
ĐỨC HIỂN
http://phapluattp.vn/thoi-su/theo-do...ve-550527.html12 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 02:25 PM 29/04/2015 #2
Đọc buồn cười quá
8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 03:11 PM 29/04/2015 #3
Trước hết là chia buồn với các anh Hội chữ thập đỏ, năm ngoái ở Việt Nam bão lũ ít quá – các anh chả sơ múi được gì. Năm nay trong hàng nghìn đoàn đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm thì mỗi các anh lại lên báo.
Chả có lý do gì để đi học tập kinh nghiệm về đất động ở một đất nước 80 năm qua không có trận động đất nào đáng kể (tính ở thời điểm đi) –Nhưng đây lại là điểm hành hương của nhiều người Việt vì Nepal là chính quê hương của Đức Phật.
Hôm nay các anh đấy lên trương trình thời sự của VTV1 lúc 12h trưa. Nghe các anh kể trêntivi thì kinh nghiệm ứng phó của các anh lúc xảy ra động đất là các anh động viên nhau ăn hết bát mỳ tôm dở để nếu chết không phải là con ma đói đồng thời nhìn lên trần nhà xem có nứt không 88 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 05:31 PM 29/04/2015 #4
Vãi cho các bác đi học kinh nghiệm. Đọc xong mà thấy chán chả buồn chửi.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Catzoe6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 06:09 PM 29/04/2015 #5
Xem nhà nước có hỗ trợ nhanh chóng gì ko đã. Chứ tay trắng ở lại mai lại có bài báo: "đoàn cứu trợ VN chen lấn nạn nhân động đất để xin lương thự..."
11 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 06:09 PM 29/04/2015 #6
mang tiếng hội CTD mà không ở đáy giúp người ta được chút nào, mà chưa nói đâu xa vẫn còn người Việt kẹt ở đó đấy
tốn tiền dân nuôi cái lũ này4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 06:14 PM 29/04/2015 #7
Ông trời tính ra là thương đoàn VN nhất, sợ mấy anh này đi học hỏi kinh nghiệm xong về nước ko có cơ hội thực hành nên cho thực hành tại chỗ luôn mà mấy anh ko biết nắm bắt cơ hội bỏ về nước.
Thương cho những người dân Nepal và đồng bào Việt còn mắc kẹt ở Nepal, mong con số thương vong đừng tăng thêm nữa.6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 07:25 PM 29/04/2015 #8
Đoàn này mọi ng đều là ng thấm nhuần giáo lý của Lão tử thì phải :
Đèo cao thì mặc đèo cao
Nếu đèo cao quá thì ta không trèo
Xấu hổ thật nhưng cần phải nhìn nhận nguyên nhân chính mà đoàn ko ở lại là vì : Không đc bổ sung công tác phí. Chế độ công tác phí nhà nước mình chắc chỉ đc khoảng 100$/ngày đêm vì thế ko đủ chi.
Giá như Hội chữ thập đỏ mạnh dạn giáng thêm 1 đạo công văn giao nhiệm vụ bổ sung cho đoàn là phối hợp giúp Nepan và bổ sung công tác phí cho đoàn thì hợp tình hợp lý quá. Khổ nỗi lđ cấp trên bây giờ tầm nhìn rất ngắn lại quan liêuCũng những người Phụ nữ ấy, trong ánh mắt của những người đàn ông khác ngoài chồng...
họ trở nên dịu dàng, nữ tính và quyến rũ lạ thường9 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 07:37 PM 29/04/2015 #97 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 07:43 PM 29/04/2015 #10
Vừa vơ được mớ kinh nghiệm quý phải mang về ngay ở lại sợ rơi mất mà
CON CÁI phải biết ơn...CON ĐỰC5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 07:44 PM 29/04/2015 #11Cũng những người Phụ nữ ấy, trong ánh mắt của những người đàn ông khác ngoài chồng...
họ trở nên dịu dàng, nữ tính và quyến rũ lạ thường16 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 07:48 PM 29/04/2015 #12
Có cơ hội thực hành ngay mớ lý thuyết mà sao ko ở lại thực hành mà đã vội vã trở về.
- 07:53 PM 29/04/2015 #1312 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 07:55 PM 29/04/2015 #14
Công nhận nghĩ ra cái cớ để đi cũng tài. Mà nó vận vào luôn chứ. Nhưng hình như dân VN cũng được trời thương hay sao ấy, gần đây nhiều thiên tai đại nạn xảy ra mà dân ta, ơn trời, vẫn được an toàn.
6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 08:16 PM 29/04/2015 #15
topic này bất ngờ mang tính hài hước quá e cười té ghế với comment của mấy bác
)
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 09:47 PM 29/04/2015 #16
Kinh nghiệm ứng phó với động đất là khi nó xảy ra thì hội ta cứ xác định một làm ma hai là bỏ chạy. Sứ mệnh của hội ta là phải 5 hồn 7 vía di chuyển càng sớm càng tốt ra khỏi khu vực bị ảnh hửong nhằm bảo toàn lực lượng CM.
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 09:50 PM 29/04/2015 #17
Đúng là bó tay với các bác, việc đáng xấu hổ mà các bác lên báo kể hùng hồn như khoe chiến tích vậy
METOOVN: Nạn nhân bị quấy rồi tình dục có quyền lên tiếng tố cáo kẻ quấy rối.
Tẩy chay ca sỹ Phạm Anh Khoa vì đã quấy rồi tình dục nhiều cô gái trẻ.
Topic: https://www.webtretho.com/forum/f26/pham-lich-to-dich-danh-pham-anh-khoa-ga-tinh-bang-loi-le-tuc-tiu-2659212/index43.html - 09:00 AM 30/04/2015 #18
Nói luôn cho nó vuông là có một số rất ít người ở hội CTĐ là có học y,có kiến thức còn đa số là cán bộ Đoàn, Đảng hết cơ cấu nhét vào đợi hưu
Chúng nó biết ôm đầu chạy ra sân bay là may cho lực lượng cứu hộ Nepan rồi, nó nằm im giãy đành đạch đòi đc bế ra máy bay thì còn khổ cho họBàn tay trồng hoa hồng bao giờ cũng ngát hương.69 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 09:25 AM 30/04/2015 #19
Chính xác là Chuyển động 24 lúc 11.30 ngày 29/4. Suốt buổi PV, cả hai anh (trong đó có anh béo béo trong hình trên) chỉ đưa ra 2 "kinh nghiệm" ứng phó động đất là nhớ mang theo mỳ tôm để cứu đói và khi đi ra ngoài nhớ đội balo lên đầu khi đi ra ngoài để tránh đất đá rơi vào. Xem xong mà ngao ngán
8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 10:55 AM 30/04/2015 #20
Ơ mấy anh ấy đã học hỏi được và thực hành tốt một kinh nghiệm về động đất tối quan trọng còn gì, đó là phắn khỏi hiện trường nhanh nhất có thể để tránh thiệt mạng....Các mẹ cứ nỏ miệng
...
3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

TIN TÀI TRỢ.
"Đi học kinh nghiệm ứng phó với động đất, gặp động đất thì ta đi về"
- 99.3K Lượt đọc
- 612 Trả lời
Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho
Theo dõi Đọc Báo Giùm Bạn
