- 11:01 AM 31/01/2012 #1
Cô dâu Việt trên đất Mỹ trổ tài gói bánh chưng
(Dân trí) - Dù đón Tết xa quê nửa vòng trái đất nhưng cô dâu Việt Hoàng Dung tại bang Tennessee, Mỹ vẫn cố gắng chuẩn bị những món ăn đặc trưng như bánh chưng, giò thủ để mừng Tết cổ truyền.
Những chiếc lá dong được chuẩn bị để gói bánh chưng. Dung cho biết lá dong cũng được bán nhiều tại Mỹ trước dịp Tết cổ truyền.
Các nguyên liệu để gói bánh chưng như gạo nếp, đỗ, thịt.
Bà mẹ trẻ Hoàng Dung trổ tài gói bánh chưng trước sự ngỡ ngàng, thán phục của gia đình chồng người Mỹ.
Dung cho biết kể từ khi sang Mỹ làm dâu cô đã mày mò học cách gói bánh chưng dù trước kia ở Việt Nam cô chưa từng tự làm.
Những chiếc bánh chưng xanh được bỏ vào nồi để luộc...
... và khi đã chín rền.
Dung cho hay cô đã gói tổng cộng 12 chiếc bánh chưng và dành một số chiếc để biếu những người thân quen.
Ngoài bánh chưng, Dung nói cô còn gói bánh nếp và giò thủ nhân dịp Tết.
Cô con gái lớn của mẹ Dung bê đĩa giò thủ do mẹ làm.
Hai cô con gái đáng yêu của Hoàng Dung.
Phong bao lì xì và thiệp mừng được cài lên cây hoa lan trang trí cho ngày Tết.
Dung cho biết dù không có hoa đào hay hoa mai như ở Việt Nam nhưng hoa lan cũng là loài hoa phổ biến mà người Việt tại Mỹ thường mua để trang trí nhà cửa trong dịp Tết.
Theo Hoàng Dung, một chậu lan như thế này tại bang Tennessee có giá khoảng 20 USD (440.000VNĐ).
Hoàng Dung
Từ Tennessee
http://dantri.com.vn/c36/s36-560665/...banh-chung.htmMuốn trở về giao diện cũ, các bạn bấm vào đây: https://www.webtretho.com/forum/f26/?styleid=50
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 12:44 PM 31/01/2012 #2
- 01:21 PM 31/01/2012 #3
Đúng là ngày xưa ,con gái lớn 1 tý thì cái gì cũng biết làm nào là gói bánh , gói giò , làm bánh đủ kiểu .
Bây giờ đồ sẵn nhiều hơn , time ít hơn nên cũng ko có thời gian làm .
Ở xa vn như thế mà chị chuẩn bị được một cái tết ấm cúng thế này thì tuyệt vời quá .Để dành cho anh tất cả những dịu dàng . - 02:09 PM 31/01/2012 #4
Con của chị ấy dễ thương thật. Sao em thấy người Việt mà qua nước ngoài lấy chồng, lấy vợ dù cũng là người Việt Nam nhưng khi sinh con, con của họ đẹp, rất đẹp từ mức khá trở lên luôn. Hay là do ăn uống các mẹ nhỉ?
- 02:17 PM 31/01/2012 #5
- 02:17 PM 31/01/2012 #6
Em nói thực lòng là em thấy thanh thiếu niên Mỹ đẹp hơn thanh thiếu niên châu Âu vì trông chúng thanh xuân, khỏe khoắn hơn. Đi cạnh mấy em là thấy mình cũng rừng rực theo, vui vẻ yêu đời theo. Dĩ nhiên đây là quan niệm và cảm nhận cá nhân của em và châu Âu thì em cũng không đi được nhiều; nơi nào ở lâu hơn thì cũng cảm tình hơn nữa?!
Trẻ con, thanh thiếu niên ở châu Á thì em đặc biệt thích Nhật Bản, đặc biệt khi tha thẩn quanh các sân chơi, sân vận động.
Khỏe khoắn về thể xác cũng dễ làm đầu óc lành mạnh, làm việc tốt hơn, đặc biệt là các việc trí óc.
Còn Việt Nam, rất ít khi em cảm nhận được sức trẻ từ người trẻ; tuy "ngây thơ" thì có đấy. - 08:57 PM 31/01/2012 #7
Biết lắm khổ nhiều, đã biết thì hay bày vẽ, Tết vừa rồi, tớ sốt đùng đùng từ trưa 30 đến hết mùng 1 là thế
Bày vẽ gói bánh luộc bánh, gói giò, cuốn nem.............
Sáng 30 cứ cố nốt hết cái nọ đến cái kia thế là trưa lăn quay ra sốt, chắc vì nhiễm lạnh - 09:02 PM 31/01/2012 #8
Chậu Lan Nude này hôm 30 tớ mua ở HN hết 570k đấy...hic..hic..Khi ta ở đất chỉ là nơi ta ở..khi ta đi đất bỗng hóa cây vàng
Vàng lên giá quá..Em đi chết đây ...
- 06:52 PM 01/02/2012 #9
Mình chưa dc ăn giò thủ bao giờ
Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho
Theo dõi Đọc Báo Giùm Bạn
