- 02:48 PM 18/03/2015 #41
Buồn cười quá! Trong việc chặt hạ 6700 cây thì công an được giao chặt 400 cây! Quả đúng là hoa thơm mỗi người hưởng 1 tí nhỉ? Và rồi thì " huy động từ nguồn vốn xã hội hóa", có nghĩa là thằng con nào có tí của cải mà không đóng góp khi các bố động tới thì chết cm chúng mày!
-
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 02:49 PM 18/03/2015 #42
Đường NGuyên Thái HỌc có 1 dãy cây Cơm nguội cực đẹp, thân đen sẫm, lá xanh nõn, tỏa mùi thơm sau mỗi cơn mưa rào... giờ cũng bị chặt hết rồi!
4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 02:53 PM 18/03/2015 #43
Ngờ u ngoài sức tưởng tượng của mình...Hic..hic...sao tôi lại bầu ra cái thằng này cơ chứ, tôi bầu lúc nào ai chỉ dùm tôi với
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 02:54 PM 18/03/2015 #44
- 03:00 PM 18/03/2015 #45
- 03:02 PM 18/03/2015 #46
Thế theo chị là từ đâu?
Tôi yêu người,
Không mượt mà như cỏ non mới cắt - Nhưng cũng xanh vì ánh sáng mặt trời,
Như rừng thu còn khao khát bóng cây - Và biển lớn đang từng giây úp mặt. - 03:10 PM 18/03/2015 #47
Chỉnh trang mặt phố LÔ nào, việc nào ra việc đấy thím Ế đừng có tung hỏa mù!
Nói thật, đám chủ của mụ Ế tuy tham thật nhưng chúng có ăn vài chục tấn phưn/ vụ thì thím cũng được chia phần vài sọt chứ đâu để thịm đến nỗi đói khát tới mức lũn cũn tối ngày đi theo liếm từng giọt của chúng trừ bữa thế - 03:22 PM 18/03/2015 #48
Á hà, ít ra đậu phụ trong củ sọ cô bin bin vẫn còn chức năng nói dối, hôm trước nói về vụ phố Lãn Ông, cô bin bin chém tung trời rằng thì là mà .... giờ thì chối bay.
Link đây: https://www.webtretho.com/forum/f26/2...a-noi-1800767/
Còn chuyện phân cứt, trong đầu cô bin bin chưa nghĩ ra được cái gì hơn phân cứt thì chứng tỏ cô rất cứt phân.Tôi yêu người,
Không mượt mà như cỏ non mới cắt - Nhưng cũng xanh vì ánh sáng mặt trời,
Như rừng thu còn khao khát bóng cây - Và biển lớn đang từng giây úp mặt. - 03:32 PM 18/03/2015 #49
Cô bin bin đâu, đọc cái link tôi gửi chưa? Cô có thấy tầm nhìn của cô hạn hẹp, ngu si và nông nổi ko?
Tôi yêu người,
Không mượt mà như cỏ non mới cắt - Nhưng cũng xanh vì ánh sáng mặt trời,
Như rừng thu còn khao khát bóng cây - Và biển lớn đang từng giây úp mặt. - 03:52 PM 18/03/2015 #50
Ta nói đâu có sai đâu, đám dlv theo đóm ăn tàn như thím Ế Văng đầu mà được nhồi sọ bằng đậu phụ đã phúc, gớm khổ lại được nhồi bằng thứ chất có được sau khi đậu phụ trôi qua dạ dày xuống ruột giá cơ
.
Mà nta đã ko mún nhắc lại thì thôi, thím lại còn dở tung cái đống sền sệt bốc mùi của chủ tớ thím từ năm trước ra thì mới làm chị em wtt táng đởm
Cái LÔ của thím coi lại thì từ 25 tỏi giờ nó đã vọt lên 30 tỏi. cho sơn/ quét vôi lại 42 số nhà (tức 21 đơn nguyên mặt tiền thôi nhóe - chỗ này mấy thím cũng định lấp liếm ăn gian cách gọi làm cho người ngoài tưởng là mấy thím xây lại 42 "tòa nhà") . Túm lại mạng nhện giây điện vẫn giăng chằng chịt, vỉa hè năm nào cũng bật lên lát lại íu tính, vị chi sơn 21 mặt tiền tòa nhà (+vẩy thêm tí mái đỏ đỏ cho nó "cổ" + bắt dân kd gỡ bỏ mấy cải biển bạt quảng cáo) mất toi nhõn 30 tỷ, vị chi bình quân 1,5 tỷ/ 1 mặt tiền được quét vôi + sơn lại mấy cái cửa chớp!
1,5 tỷ cho 1 cái mặt tiền quét vôi:
Nhà số 29,31 Lãn Ông thời treo quảng cáo lộn xộn che lấp các chi tiết kiến trúc mặt đứng đã xuống cấp và sau khi chỉnh trang phía mặt đứng.
- 04:12 PM 18/03/2015 #51
Móa nhà lãnh đạo chứ! Phát ngôn như
Mấy lão này chắc cho thở bằng tấn bụi mới khoái, xong cho thở bình oxi luôn.
6.700 cây mà lão làm như 67 cây ấy! Mất cả hàng chục năm trời để có đc cây xanh làm lá phổi cho thành phố! Xong các lão lên kế hoạch, mời chuyên gia thẩm định về " thay máu " sạch. 10 năm bữa có thằng lãnh đạo mới ,lại " thay máu" cho thành phố tiếp mới phù hợp. Nóng mặt!
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:12 PM 18/03/2015 #52
Cô bin bin cứ từ từ: Đầu tiên hãi trả lời anh là có phải phố Lãn Ông chỉ có sơn vôi, ve mặt tiền ko đã.
hãi trả lời đi.
Sau đó dần dần anh sẽ chỉ cho cô chỗ cô ngu dốt.Tôi yêu người,
Không mượt mà như cỏ non mới cắt - Nhưng cũng xanh vì ánh sáng mặt trời,
Như rừng thu còn khao khát bóng cây - Và biển lớn đang từng giây úp mặt. - 04:14 PM 18/03/2015 #53
- 04:17 PM 18/03/2015 #54
hỡi con mụ binbin thùng rác kia, ta đã quay lại, và mi hãy run sợ đi, vì dám động đến ái khanh của ta
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:21 PM 18/03/2015 #55
tôi hỏi các chị, nếu hỏi dân 1000 thàng, nó ko cho chặt, thì lúc đó ko chặt hả ???
thế nhưng khi cây đổ đè chết dân, lúc đó chúng nó lại chửi : ts thàng chính quyền ko lo cho dân...
bọn báo thì : kinh hoàng cây đè người phọt óc....
"bơ vơ con hỏi bố ở đâu.... "
"người vợ trẻ sa nước mắt bên áo quan người chồng bị cây đè...... "
.. "trách nhiệm chính quyền ở đâu khi cây đè người gẫy mẹ nó ngay cần cổ ???"
vv...vv ....vv
tôi thì lạ gì cái lũ dân , đụng chuyện chết thì rất to mồm kể lể cà - kê, nhưng cây thì nhất quyết phải giữ....
tôi ước chị Bin vị cây đổ vào đầu đè vỡ cái nón bảo hiểm và con way tầu 750 k của chị, xem chị còn muốn giữ cây không.
đồ rác rưởi.6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:23 PM 18/03/2015 #56
CỒng vẫn còn nguyên tính thời sự, trước "dự toán" 25 tỷ, giờ thành ẹ nó 30 tỷ/ 20 cái mặt tiền vôi ve, thím vẫn còn sợ ít quá móm cả lũ à
, để năm sau nó làm tiếp dự án chỉnh trang nâng cấp lên thành 100 tỷ nữa lúc đó thím tha hồ khóc mướn cho chúng nó 1 thế cho thêm lâm ly nhóe
- 04:26 PM 18/03/2015 #573 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 04:28 PM 18/03/2015 #58
1 chính quyền, mà chặt cây cũng phải hỏi dân thì là chính qyền gì?? và lũ dân quyết ko cho chặt thì sao???
hoạc hehe nhà này bảo chặt, nhà kia bảo không???
xông vào đấm nhau hả ????5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:39 PM 18/03/2015 #59
lũ dân ngu có giỏi thì học hành mà làm quan, hoạc câm mồm để chúng nó làm việc.
nói nhiều nhức đầu.4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:41 PM 18/03/2015 #60
Tôi thấy ơi đai có vài chị đề cao...dân quá hehe. Dân đen thì ở đâu cũng vại thôi, đến Mẽo khi bầu cử tổng thống nó còn phân ra số lượng đại cử tri cho từng bang, bang nầu ngon ngon là, thì nhiều anh, bang nào ngu ngu là (như binbin ở đai) thì cho nhõn vài anh lấy lệ hehe.
Lói xa xôi thế thôi, chứ ở ta ấy mà, bất cứ cái gì mà các anh ấy đưa ra quốc hội cho "dân" các chị bàn tán ấy, đều có mục đích cả rồi, tức là tỏ ra dân chủ vậy thôi chứ các canh bạn thân tôi quyết hết mẹ nó rồi há há. Kiểu như đang thiếu tiền đền bù cho anh Vi-la-sin, thì đưa mẹ dự án tào tốc vái cao ra quốc hội, chủ ý là để dân đen các chị phản đối ấy mà hố hố.
Quai lại mấy ông cây, thậm chí mấy ông nhà cổ cổ ở Sài Gồng, muốn xây tào điện ngầm hay gì gì, thì dĩ nhiên phải phá, không phá thì các chị tính sao mà làm, cái gì cũng muốn, tắc đường cũng chửi, phá mấy cái cây, mấy cái nhà để phát triển giao thông, cũng chửi. Các chị chửi nó quen hehe mõm rồi, giờ thiếu chửi chính quyền cứ như con nghiện thiếu thuốc ấy hehe, chửi mà có nghĩ ra cái mẹ gì đâu hehe.
Tôi mà là lãnh đạo, tôi cử một anh chuyên phụ trách ơi đai, gặp mụ nào mồn loa mép dải như hehe bin vẩu, tôi cử lính đến tận nhà hôn yêu mấy nhát.
4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho
Theo dõi Đọc Báo Giùm Bạn
