- 10:59 AM 09/12/2009 #1
Em xin chào cả nhà và mod câu lạc bộ.
Hôm nay được vinh dự mở tầng mới cho nhà mình, nhưng vì thời gian quá gấp rút em chưa kịp chuẩn bị gì cả, chúc nhà mình luôn đoàn kết gắng bó và cùng chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống nơi hậu phương nhé.
Đây là thời gian không được vui cho lắm ở nhà mình, nhưng cũng là thời gian cả nhà mình đồng lòng để cùng bộ đội nhí của chúng ta chiến đấu. Trong lòng em lúc nào cũng tin rằng nhà mình sẽ chiến thắng. Chắc chắn là như vậy!
Mẹ Nile ơi cố gắng lên nhe chị, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây cả nhà mình đều ở bên Nile và chị.
Vấn đề thứ hai em muốn chia sẻ với mọi người trong thời gian qua em ở HN em rất vui vì được sự đón tiếp nồng nhiệt và đầy tình cảm của nhà mình. Và cũng đã cho em một số bài học khi làm hậu phương. Em hứa với cả nhà sẽ không làm cho nhà mình lo lắng nữa. Em luôn muốn mình làm hậu phương vững chắc cho bộ đội nhà mình an tâm nơi tiền tuyết. Bộ đội trong thời bình hay thời chiến cũng vậy thôi phải ko các mẹ, tất cả đều phải nêu cao tinh thần vì tổ quốc. Chung sức chung lòng bảo vệ giang sơn mà ông cha ta đã để lại, nếu hậu phương mà cứ lúc nào cũng xxx thì làm sao tiền tuyến an tâm công tác được. Vì vậy em mong nhà mình sẽ luôn nêu cao tâm gương của Bác và giúp tiền tuyến của chúng ta xứng đáng làm anh bộ đội cụ Hồ nhe!
Chúc cả nhà một mùa Giáng Sinh vui vẻ đầm ấm nhe.
Ông gia Noel sẽ ở bên cạnh tiếp sức cho Nile nhe
Link củ nhà mình nhé: http://webtretho.com/forum/showthrea...17949&page=101em yêu chồng em13 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 11:00 AM 09/12/2009 #2
Em chúc mừng nhà mới nào...!
Đã bắt đầu biết đến những sóng gió trong cuộc đời...!
Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên. Xin Bình yên về với em...! - 11:02 AM 09/12/2009 #3
Cả nhà ơi ai gửi tin nhắn cho mod dùm em nhe. Em ko biết gui
em yêu chồng em - 11:11 AM 09/12/2009 #4
Mình cứ lọ mọ ở nhà cũ may quá giờ sang nhà mới sau có em huyenxinh thôi. Chúc cả nhà mình mãi vui vẻ đoàn kết. Chúc cu Nile dũng cảm chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.
- 11:12 AM 09/12/2009 #5
Tầng mới đã mở. Chúc cả nhà mình sức khoẻ, niềm tin và hy vọng. Cả nhà mình sẽ sát cánh bên bố mẹ cu Nile, cùng con chiến đấu với số phận. CỐ LÊN !!!!!!!!!!
tặng hoa cả nhà nhé
- 11:13 AM 09/12/2009 #6
Chúc mừng tân gia
Chúc chủ tầng (Em Phi Thiên) trong năm 2009 hoặc cùng lắm là năm 2010 sẽ toại nguyện
Chúc bé Nile khỏe, vượt qua đựoc thử thách
Chúc toàn thể hội viên ngày càng gắn bó, mạng ảo nhưng tình thật
Chúc các bộ đội nhí sức khỏe, ngoan ngoãn để các mẹ còn buôn bán
Chúc toàn thể các mẹ xinh đẹp, yêu đời và phấn đấu trở về dòng sông tuổi thơ (như U 12)
Chúc em Huyền Xinh đi phỏng vấn thành công
Chúc mừng tân gia phát tài phát lộc1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 11:13 AM 09/12/2009 #7
CHÚC MỪNG TẦNG MỚI. CHÚC GIA ĐÌNH BỘ ĐỘI NHÀ MÌNH LUÔN ẤM ÁP TÌNH YÊU THƯƠNG.
CHÚC CHO BÉ NILE MAU LÀNH BỆNH.
CHÚC CHO CÁC MẸ MONG CÓ CỌP SẼ ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN.
MONG MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT SẼ ĐẾN VỚI NHÀ MÌNH
:Battin ey::Battin ey::Battin ey: - 11:14 AM 09/12/2009 #8
Yêu cả nhà. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!:Kiss::Kiss::Kiss:
Mẹ yêu con nhất trên đời và luôn mong cho con những điều tốt đẹp nhất...
- 11:14 AM 09/12/2009 #9
Chúc mừng tầng mới!
Mong có thật nhiều điều kỳ diệu cho bé Nile, cả nhà cùng sát cánh bên nhau những lúc vui buồn, tình cảm thêm bền chặt.....điều đặc biệt hơn đó là chưa bao giờ mình thấy yêu nhà mình đến thế.....
Một 22/12 thật ý nghĩa.....
Một Giáng sinh vui vẻ.....Chúc mọi điều may mắn tới cả nhà mình....:Rose::Rose::Rose:
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 11:15 AM 09/12/2009 #10
Chúc mừng nhà mới
Chúc nhà mình luôn tràn ngập niềm vui :Angel:
Hãy chọn một kết thúc buồn, thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc - 11:22 AM 09/12/2009 #11
Em sửa bài nhưng ko sao sửa nổi...mạng cứ bị out...:Thinking::Thinking:
Đành xin thêm một suất ở đây vậy...:Smiling::Smiling:
Chúc nhà mình tân gia...có thật nhiều niềm vui to lớn như chị Trangson05, mẹ Huy Việt, chị Minh khai loan...Chúc bé Nile sẽ dũng cảm vượt qua thử thách khó khăn này...Chúc nhà mình buôn may bán đắt...:Laughing::Battin ey:đặc biệt là chị hoan lao ạh
Em mời cả nhà ăn bánh ạh...! :Silly:
Giới thiệu với cả nhà, em nhanh nhẹn chọn được phòng của mình trong biệt thự nhà mình rồi...!rooling:
Đã bắt đầu biết đến những sóng gió trong cuộc đời...!
Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên. Xin Bình yên về với em...!2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 11:25 AM 09/12/2009 #12
Chúc mừng nhà mới nào :Rose::Rose::Rose:
Chúc mọi khó khăn buồn phiền sẽ qua, nhà mình luôn vui vẻ đầm ấm và đầy ắp tiếng cười.Cầu mong 2 chữ BÌNH AN - 11:26 AM 09/12/2009 #13
Chúc mừng nhà mới
- 11:32 AM 09/12/2009 #14
Không được làn đường 1 thì được làn đường 1.1 là được rồi. Hi hi ...
Mong rằng tầng mới có nhiều niềm vui mới: bệnh tình cu Nile khả quan hơn; chị Trangson, e Huy Viet's mom, e minhkhailoan giữ gìn ngọc thể; nhà nhà phất buôn phất bán; người người khỏe mạnh, xúng xính thời trang ...
Post tiếp theo của mẹ cháu là ... váy ạ. :Angel: :Angel: :Angel:2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 11:33 AM 09/12/2009 #15
Cảm ơn mọi lời chúc của nhà mình.
Chúc cho mọi lời chúc thành sự thật :Smiling:
- 11:33 AM 09/12/2009 #16
- 11:34 AM 09/12/2009 #17
- 11:34 AM 09/12/2009 #18
http://webtretho.com/forum/showthrea...5#post10584735
link nhà cũ đây ạ - 11:38 AM 09/12/2009 #19
- 11:39 AM 09/12/2009 #20
Chúc mừng nhà mới nhà mình. Chúc bé nile vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc cả nhà sức khoẻ.
Mẹ Bin Bi: thế trưa thứ 6 chị em mình đi nhé, 11h30 ở chỗ phòng cấp cứu viện nhi nhé?
BÀI TƯƠNG TỰ
- Doanh trại vợ bộ đội (tầng 34) - Chung tay vì Miền Trung ruột thịt - Rộn ràng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 - Đánh tan giặc ốm, các con vui đến trường
- Doanh trại vợ Bộ đội - 28 tầng rồi đấy - Tay chung tay kết nối - Khắp mọi miền yêu thương
- Doanh trại Vợ Bộ đội - Tầng 13 tràn đầy yêu thương của chị em chúng mình !
- Doanh trại vợ bộ đội - Tầng 5
- Doanh trại vợ bộ đội (tầng 3)