- 08:28 PM 25/06/2016 #221
Chị ko biết gia đình e thế nào, nhưng hôm c bị vậy c cũng hỏi cả thầy chùa,và thầy bói nhưng các thầy đều nói gửi con ở chùa, và thờ cúng ở nhà. Vì con còn nhỏ nên thờ ở nhà cúng sữa,bánh cho con. Còn ngày rằm và mùng 1 lên thắp nhang cho con ở chùa. C thờ con ở nhà và gửi chùa nữa. C thấy nhẹ nhõm hơn.Còn cũng tùy vào gđ e nữa. Do vc c ở riêng nên việc thờ cúng cũng dễ hơn,chứ nếu ở chung với gđ ck thì fai làm theo lời bố mẹ ck
-
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 09:03 PM 25/06/2016 #222
Dạ. Ba mẹ ck e nói z c ak. E chỉ cầu nguyện cho con sớm đc siêu thoát thôi c. Lúc nào cũng phải
- 09:04 PM 25/06/2016 #223
Dạ. Ba mẹ ck e nói z c ak. E chỉ cầu nguyện cho con sớm đc siêu thoát thôi c. Lúc nào cũng phải tỏ ra mình mạnh mẽ c ak. Nhưng trong lòng thì thấy buồn vô cùng.haiz
- 09:48 PM 25/06/2016 #224
- 07:52 AM 26/06/2016 #225
- 07:55 AM 26/06/2016 #226
- 08:26 AM 26/06/2016 #227
Dạ. C e mình cùng cố gắng nhé!
- 08:27 AM 26/06/2016 #228
Dạ. C e mình cùng cố gắng nhé!
- 08:29 AM 26/06/2016 #229
Cố lên nha e!
- 05:13 PM 26/06/2016 #230
Mình cũng vậy bạn ạ, từ khi con đi chưa ngày nào mình thấy cuộc sống có gì vui vẻ, chẳng có gì làm mình thấy vui, nhìn Ngta om con mà mình tủi thân lắm , con rời xa mình đã gan 8 tháng rồi , khi đó con dc 4th 20 ngày , hôm qa là sinh nhật con, nếu con còn ở bên gđình mình chắc sẽ HP lắm vậy mà giờ chỉ còn nước mắt, Ngta nói nỗi đau se dần nguôi ngoai mà mình chẳng thấy vậy, mình chỉ thấy nó ngày càng đáng sợ,nghĩ đến con gái bé bỏng đáng thương của mình , mình ko can tâm!
- 05:14 PM 26/06/2016 #231
Mình cũng vậy bạn ạ, từ khi con đi chưa ngày nào mình thấy cuộc sống có gì vui vẻ, chẳng có gì làm mình thấy vui, nhìn Ngta om con mà mình tủi thân lắm , con rời xa mình đã gan 8 tháng rồi , khi đó con dc 4th 20 ngày , hôm qa là sinh nhật con, nếu con còn ở bên gđình mình chắc sẽ HP lắm vậy mà giờ chỉ còn nước mắt, Ngta nói nỗi đau se dần nguôi ngoai mà mình chẳng thấy vậy, mình chỉ thấy nó ngày càng đáng sợ,nghĩ đến con gái bé bỏng đáng thương của mình , mình ko can tâm!
- 05:17 PM 26/06/2016 #232
Mình cũng vậy bạn ạ, từ khi con đi chưa ngày nào mình thấy cuộc sống có gì vui vẻ, chẳng có gì làm mình thấy vui, nhìn Ngta om con mà mình tủi thân lắm , con rời xa mình đã gan 8 tháng rồi , khi đó con dc 4th 20 ngày , hôm qa là sinh nhật con, nếu con còn ở bên gđình mình chắc sẽ HP lắm vậy mà giờ chỉ còn nước mắt, Ngta nói nỗi đau se dần nguôi ngoai mà mình chẳng thấy vậy, mình chỉ thấy nó ngày càng đáng sợ,nghĩ đến con gái bé bỏng đáng thương của mình , mình ko can tâm!
- 08:02 PM 26/06/2016 #233
- 08:40 AM 27/06/2016 #234
Chào các mẹ, mình cũng bị mất con đầu lòng cách đây 4 tháng, sẩy thai tự nhiên. Cũng buồn lắm các mẹ ạ.
- 12:16 PM 27/06/2016 #235
ban cung giong minh qua, con minh dc 4thang20ngay, neu con thi cung hown 8th
- 03:37 PM 27/06/2016 #236
- 09:31 AM 05/07/2016 #237
E cũng giống các mẹ. 2 lần thai lưu lúc 7 tuần. Bác sĩ quen bắt hai vc e bây giờ phải đi xét nghiệm hệ nhiễm sắc thể coi có đột biến gen gì k , r đi kiếm tra tinh trùng, trứng này nọ. Mà chưa biết giá cả ở Từ Dũ thế nào. Đang lo lắm các mẹ ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bumpi - 11:23 AM 05/07/2016 #238
Dạ mấy chị ơi tư vấn giúp e với. Năm nay e 17t. E lỡ có thai được 5 tháng. Bạn trai e đã nói vs gđ a ấy rồi. Ba mẹ a ấy kêu là e về nc vs ba mẹ e đi rồi ba mẹ a ấy qua nhà e. Nhưng thật sự bây giờ e không biết mở lời ra sao. E thương con lắm. Từ ngày nó đạp e cảm thấy hp lắm. E không muốn bỏ con. E sợ sau khi e nói vs ba mẹ e thì ba mẹ e bắt phá. Nhà e rất nghiêm khăc. Ba mẹ e làm cán bộ nhà nước. E không biết phải mở lời sao. E còn 1 năm nữa là học hết cấp 3. E định bảo lưu hồ sơ năm sau e đi học lại. Bây giờ e rất bối rối. E mệt mỏi lắm ạ. Làm sao nói vs ba mẹ e đây
bây giờ e rất cần người tư vấn và tâm sự. Mong mấy chị giúp ạ
- 11:24 AM 05/07/2016 #239
Dạ mấy chị ơi tư vấn giúp e với. Năm nay e 17t. E lỡ có thai được 5 tháng. Bạn trai e đã nói vs gđ a ấy rồi. Ba mẹ a ấy kêu là e về nc vs ba mẹ e đi rồi ba mẹ a ấy qua nhà e. Nhưng thật sự bây giờ e không biết mở lời ra sao. E thương con lắm. Từ ngày nó đạp e cảm thấy hp lắm. E không muốn bỏ con. E sợ sau khi e nói vs ba mẹ e thì ba mẹ e bắt phá. Nhà e rất nghiêm khăc. Ba mẹ e làm cán bộ nhà nước. E không biết phải mở lời sao. E còn 1 năm nữa là học hết cấp 3. E định bảo lưu hồ sơ năm sau e đi học lại. Bây giờ e rất bối rối. E mệt mỏi lắm ạ. Làm sao nói vs ba mẹ e đây
bây giờ e rất cần người tư vấn và tâm sự. Mong mấy chị giúp ạ
- 04:58 PM 05/07/2016 #240
E à, trước tiên chị cũng mong e hãy bình tĩnh, đừng lo nghĩ nhiều quá ảnh hưởng đến e bé trong bụng. Bây giờ việc đầu tiên là e nên về nhà tâm sự với mẹ e và nói thật cho mẹ e biết, c cũng ko nghĩ đc là e có thai 5 tháng rồi mà mẹ e lại ko biết, dù sao e cũng nên nói thật với mẹ, chị nghĩ là 1 người mẹ thì khi nghe chuyện mẹ e sẽ rất bất ngờ, có thể la mắng e nhưng mẹ sẽ là người giúp e nói chuyện với bố. C ko nghĩ bố mẹ e sẽ bắt e đi phá đâu, làm sao có thể làm việc ác ấy được khi con e, cũng là cháu ông bà đã đc 5 tháng rồi, bé đã cảm nhận được cuộc sống trong bụng mẹ rồi. Chính vì vậy e hãy cứ mạnh dạn nc với mẹ, chứ đừng có kéo dài thêm nữa, vì e bé càng ngày càng lớn nên e cũng fai nc nhanh với mẹ để bố mẹ lo mọi việc, đừng nghĩ sợ mà im lặng, ko bố mẹ nào chửi con lâu dài khi biết con lỡ thế này đâu

TIN TÀI TRỢ.
Hội những người mẹ đã bị mất con,có nguy cơ mất con và đang rất đau khổ
- 28.6K Lượt đọc
- 287 Trả lời
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
