- 05:32 PM 15/11/2012 #1
đọc được đoạn chat sau, mình là bạn thân của chồng cô gái kia, có nên nói cho chồng cô ấy biết ko?
Chàng: Em đang trên mạng đúng ko?
Nàng: Sao anh biết? em đâu để đèn sáng
Chàng: Anh biết rằng em ol hàng ngày, nhưng sợ ảnh hưởng công việc nên anh ko dám phiền
Nàng: Anh đi công tác đúng ko?
Chàng: Đúng rồi, sao em biết
Nàng: Vì cứ mỗi lần đi đâu đó, xa vợ là anh lại hỏi chuyện em
Chàng: Ừ, anh vừa đi uống về. Anh buồn
Nàng: Anh buồn gì
Chàng: Anh nhớ em quá
Nàng: Đôi lúc đi qua quán cafe đó, em cũng nhớ đến anh
CHàng: Nghe điều đó là anh vui rồi. Mình gặp nhau đi em, cafe với anh 1 lúc thôi
Nàng: Được nhưng do e quyết nhé
Chàng: Uh, bao giờ được đây em. Anh muốn được nghe em nói, thật nhẹ nhàng, và muốn được nhìn thấy em
Nàng: Nhưng em sợ cuộc sống sẽ xáo trộn nếu chúng ta gặp lại nhau
Chàng: Em là những gì đẹp nhất trong quá khứ của anh. Anh sẽ ko bao giờ quên em, kỷ niệm đẹp
.....
rùi thì chúc nhau ngủ ngon nữa
Có nên ngăn chặn việc gặp nhau giữa 2 người này ko các mẹ? Mình phải làm gì với anh này? em này say nắng rùi đúng ko?
Mà anh này với em kia là người yêu cũ của nhau, cả 2 đã có gia đình rồi. Em ấy đã có 2 con rồi (học thức tốt, công việc tốt, và ngoại hình xinh xắn nữa), nhưng em ấy đang sống khá hạnh phúc cùng chồng. Mình ko muốn bạn mình bị lừa -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 06:15 PM 15/11/2012 #2
Em đang thắc mắc là tại sao chị lại biết đc nội dung chat này????
Ở hiền thì sẽ gặp lành...
Ta ơi, hãy luôn tin là như thế nhé
- 06:35 PM 15/11/2012 #3
Bỏ qua đi em, suy nghĩ chuyện của người khác làm gì cho mất thời gian, để làm việc khác hữu ích hơn.
- 06:37 PM 15/11/2012 #4
hay ngan chan khi chua muon dung de den khi moi viec di qua xa . Minh doan ban nay dang doc doan chat trong may tinh cua chong , va day la doan chat giua chong va nhan tinh
- 11:16 AM 16/11/2012 #5
- theo dõi tiếp, đừng có dứt dây động rừng, bố trí chụp ảnh, quay phim ... có bằng chứng xong gọi cả 2 ra cảnh báo. Ko nghe thì ...
- Bằng chứng đến mức nào thì tùy hoàn cảnh : có thể là cafe hôn hít là được rồi, để đến nhà nghỉ thì sự việc tệ hại quá
- 11:40 AM 16/11/2012 #6
Đàn ông lúc nào cũng thích phiêu lưu tình ái, nó giống như gia vị cuộc sống vậy, thiếu thì nhạt nhẽo lắm, bạn ạ. Nếu tôi là người vợ của anh ta, tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu cả hai chỉ dừng lại ở việc ngoại tình tư tưởng thì vẫn có thể bỏ qua được. Nếu gặp nhau và có những hành động thân mật hơn (cầm tay, ôm, hôn), cần bằng chứng xác thực. Vì cô ấy đang sống hạnh phúc nên nếu gửi những bằng chứng này cho chồng cô ta, cô ta sẽ nhận được đòn đau đấy. Xử lý NT3 trước, chồng sau vì mối quan hệ vợ chồng phức tạp lắm, cần thời gian để cân nhắc.
- 03:51 PM 16/11/2012 #7
Nếu tôi là bạn của chồng cô này tôi sẽ không nói gì với chồng cô ấy, tránh làm bạn buồn hoặc tức giận làm ầm ĩ thì hóa ra chính mình đốt nhà bạn. Sự việc chưa đến mức nghiêm trọng phải dùng các biện pháp cứng rắn. Tôi sẽ copy hoặc đánh lại nội dung chat của hai người này, gởi nặc danh vào số đt hoặc nick chat của hai người này để đánh động họ, thậm chí là kèm theo là một lời cảnh báo gì đó nhẹ nhàng (không phải đe dọa) để họ sợ mà k dám liên lạc với nhau nữa. Tôi cũng sẽ lưu lại bằng chứng của họ thật kỹ (cài mật mã không để ai biết), phòng trường hợp sau này họ vẫn tiếp tục lén lút qua lại với nhau.
- 11:21 PM 16/11/2012 #8
Oi cai Lu dan Ong that Khon nan.Chung no cu Gia Vo tu te truoc mat Minh the thoi. Da co Cai tinh day roi thi co chan Lan nay no se tim Lan khac. Tot nhat cung phai di tim khoang troi rieng cho minh
- 01:13 AM 17/11/2012 #9
Mắt không nhìn thấy thì tim không đau.
- 03:36 AM 17/11/2012 #10
Nên suy xét cẩn thận vì là hạnh phúc của nhiều con người đấy bạn a
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:28 AM 17/11/2012 #11
Hình như bạn chủ top là người yêu cũ của chồng cô gái kia thì phải hoặc là bạn thân hoặc bạn tri kỷ. Theo mình bạn không nên làm gì cả và học cách quên nó đi.
- 09:19 AM 17/11/2012 #12
Giờ nay chắc họ đã hẹn nhau rồi, hóng Mợ Thớt xử vụ này thế nào?
- 09:31 AM 17/11/2012 #13
chẳng người bạn thân nào có thể cho bạn biêt nội dung chat cả . Đây là chồng của chủ top chat với cô gái nào đó , chủ top phat hiện ra nội dung chat trong máy tính của chồng mình .
- 09:43 AM 17/11/2012 #14
Tò mò vào nick ng khác là 1 tật xấu, em cũng dính cái tật xấu ấy và phát hiện chồng em dc cô gái chân dài rủ cafe, xem phim. Nhưng câu trả lời của chàng là : anh bận về mua sữa cho nhok tì, or, anh về chăm nhok tì cho mẹ nó rồi. Đọc xong, dù bik chồng vẫn còn giới hạn của sự ngoan ngoãn, nhưng lòng vẫn ấm ức vì chồng giấu ko kể cho mình bik .......
- 01:45 PM 18/11/2012 #15
Đọc trộm nội dung riêng tư của người khác rồi lại muốn thay trời hành đạo hả bạn.
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
