- 05:00 PM 10/08/2018 #41
Câu chuyện của ông cũng là tâm sự của nhiều người mà
-
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 09:25 AM 15/08/2018 #42
đã 3 năm rồi, vậy vấn đề của bạn những năm qua thế nào? Có lẽ bạn đã tìm thấy hướng đi và ổn, nên 3 năm bạn k lên chia sẻ.
- 04:28 PM 16/08/2018 #43
thế dạo này anh sao rồi, đã giải quyết ổn chưa ạ? Cho tụi em xin ít kinh nghiệm với
What nourishes me, also destroys me !!!
- 02:55 PM 17/08/2018 #44
Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Vợ ck mình thực sự ko tìm được tiếng nói chung về vấn đề này. Cô ấy cũng quá yếu để có thể chiều mình, nên hiện tại bọn mình đã ly thân.
Hiện tại mình đã có 1, 2 mối tình công sở (khác công ty) hay thỉnh thoảng có những mối tình 1 đêm khác.
Dĩ nhiên mình vẫn luôn giữ an toàn và kín đáo để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống mỗi người và gia đình. - 07:24 AM 21/08/2018 #45
Tởm vãi, kiểu như người rừng rú, động vật thế nào ý nhỷ. Lấy cave về làm vợ đi cho nó lành. Mai nuôi cả đống con không phải con mình. Thằng ngu.
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
