- 11:37 AM 20/07/2009 #1
Tự nhiên mấy hôm nay thấy chán chồng kinh khủng ý. Tất cả cũng chỉ vì chồng mình là người khô khan với vợ nhưng lại ga lăng với người ngoài, nhiều lúc cảm thấy tủi thân kinh khủng ý. Nhất là mình lại làm trong môi trường nước ngoài, toàn những người đàn ông ga lăng & chiều vợ cũng như người yêu kinh khủng. Về nhà lại thấy chú em chồng cũng rất chiều vợ lại làm cho mình càng cảm thấy tủi thân ghê gớm.
Nói thật là cũng chưa đến mức phải li dị nhưng mình vốn là người thích lãng mạn & muốn đc chồng yêu chiều nhưng ..........(giá trên đời này đừng có chữ nhưng nhỉ :Battin ey::Battin ey::Silly::Silly. Cũng đôi khi chồng làm nhiều việc mình rất vui, nhưng nếu làm đc cho vợ 1 việc vui thì lại làm đến 2 điều mình buồn nên hầu như chả bao h mình nhớ đc việc tốt của chồng là việc j mà trong đầu lúc nào cũng chỉ nhớ đến việc xấu thôi.
Nhiều lúc buồn buồn là tự nhiên bao nhiêu những kí ức buồn đó lại ùa về làm mình chả sao vui lên đc, cảm thấy chán chồng ghê gớm. Cố tìm ra những điểm tốt đê quên đi mà chả sao tìm ra đc, có tìm thì cũng vài cái con con chả làm sao át hết đc những cái kia.
Muốn nói ra mà chả biết nói ra với ai, đành lên đây tìm nơi giãi bày, còn nếu về nhà nói với chồng thì ko đc, vì mình quá hiểu tính chồng rồi, thế nào cũng lại dỗi ngược lại ý chứ, lúc đó còn chán gấp bội lần.
Chán ghê gớm, chán vô cùng tận. Nhiều lúc ngẫm thấy đúng, chồng đúng chỉ là 1 đứa trẻ con to xác thôi.
Làm sao cho hết buồn đây, tự nhiên nhớ ra phim j trên HBO, họ có cái thiết bị j mà khi chiếu vào mặt ai đó rồi bấm phát thế là bao nhiêu ký ức xấu xa đều biến hết, chả còn nhớ đc j. Giá mình cũng có cái thiết bị đó bấm phát vào mình bây h nhỉ. Chỉ muốn quên hết chuyện buồn đi thôi.10 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 12:07 PM 20/07/2009 #2
Tranh thủ lúc chán chồng chăm sóc bản thân bạn ạ, nhiều lúc tớ cũng chán lắm nhưng nghĩ cho cùng chưa đáng để tính chuyện bỏ nhau thôi thì cũng là để vun vén hạnh phúc gia đình bản thân mình vui vẻ thì nhìn nhận mọi việc nó tích cực hơn thế nên khi buồn bực tớ đi mua sắm, cắt tóc, may mặc hoặc massage....... nhiều khi tào lao với đám bạn cũ đủ thứ chuyện trên đời lại thấy nhơ nhớ cái tổ chuột nhà mình bạn ạ.
6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 12:28 PM 20/07/2009 #3
Tớ cũng thế,
Mỗi khi chán chồng ( vì khô khan, chả quan tâm vợ,...), thì tớ lại "lao vào" siêu thị, các cửa hiệu quần áo, vải vóc. Quay cuồng với hàng đống đồ, rồi may đo, chọn kiểu, hết chán ngay :Battin ey:.5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 12:52 PM 20/07/2009 #43 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 12:53 PM 20/07/2009 #5
Đi cọ toalet, lấy cái bàn chải đánh răng của chồng mạ cọ! :cool:
49 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 12:59 PM 20/07/2009 #6
Còn mình thấy đọc sách là phương thuốc hữu hiệu nhất để đỡ chán!
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 01:01 PM 20/07/2009 #76 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 01:10 PM 20/07/2009 #8
Cu ebay, amazon mà chiến đấu:cool:
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 01:10 PM 20/07/2009 #9
Em cũng mới lấy chồng thôi. Cũng ý thức được là không nên kỳ vọng quá nhiều vào chồng. Vậy mà cũng rất nhiều lần chán chồng. Thực sự là cũng đang rất rất chán. Chồng vô tâm, chẳng quan tâm vợ con (em đang mang bầu mà) vậy mà vẫn khăng khăng nói là quan tâm rồi còn gì nữa. Nói chung là chán quá :Sad:
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 01:34 PM 20/07/2009 #105 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 01:40 PM 20/07/2009 #11
Nhà bạn chủ top cũng giống mình quá,nhiều khi rất buồn và bực vì chồng lắm ý,mình cũng vốn là người thích lãng mạn & muốn đc chồng yêu chiều nhưng ..........(giá trên đời này đừng có chữ nhưng nhỉ ). Cũng đôi khi chồng làm nhiều việc mình rất vui, nhưng nếu làm đc cho vợ 1 việc vui thì lại làm đến 2 điều mình buồn nên hầu như chả bao h mình nhớ đc việc tốt của chồng là việc j mà trong đầu lúc nào cũng chỉ nhớ đến việc xấu thôi.Hic hic,mà nếu như muốn nói chuyện với chồng nhưng lão ý thế nào cũng lại dỗi ngược lại ý chứ, lúc đó còn chán gấp bội lần.Mấy hôm nay cũng đang buồn chán về chồng quá đây .
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 02:04 PM 20/07/2009 #12
Toàn thấy topic chán chồng,
Có cái nào chán vợ không nhỉ. cho minh vào tâm sự. chán như con gián.
Miễn sao các ông nộp tô đầy đủ, không bồ bịch là ngon rồi các chị ạ. - 02:24 PM 20/07/2009 #13
Mỗi khi em chán chồng thì em hành hạ tinh thần lão ý cho bõ ghét . Không thể để cho 1 mình mình bị ức chế được . Mà mỗi khi em lên cơn xì trét thì lão ý chắc chắc sẽ bị xì trét gấp đôi em :Laughing: .
12 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 02:39 PM 20/07/2009 #141 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 03:10 PM 20/07/2009 #15
- 03:20 PM 20/07/2009 #16
ơ hơ chị này giống hệt em, cơ mà em chưa có chồng, mới chỉ yêu thui mà còn thế, thế mà em vẫn accept và adapt ạ. haiz
(Chữ ký vi phạm Nội quy - bị xóa bởi Admin. Đề nghị tham khảo lại Nội quy Ở đây. ) - 03:22 PM 20/07/2009 #171 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 03:23 PM 20/07/2009 #18
- 03:24 PM 20/07/2009 #19
- 03:24 PM 20/07/2009 #20
Chán chồng thì đi mua sắm, mua sách về đọc.
Đi mát xa, gội đầu cho thư giãn.
Viết blog kể các tật xấu của chồng...
He he, nói chung từ hồi lấy tới giờ ít khi chán chồng nhưng mỗi lần chán lại tốn kém kinh khủng...
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
