- 09:56 AM 23/02/2013 #1
Chào các mẹ các chị.
Em là con gái, hiện giờ em đang rất đau đầu và băn khoăn không biết phải làm sao.Em yêu một người đã hơn 2 năm rồi, trong thời gian đó thì bạn em phản bội em rất nhiều lần. Cặp với người khác trong khi đang yêu em, đi qua đêm nhiều lần gọi không nghe máy, ngủ với người khác có thai rồi bỏ...Rất nhiều lỗi lầm, và sau mỗi lỗi lầm đó tụi em chia tay nhau rồi em lại đồng ý quay lại khi bạn em quỳ gối khóc lóc cầu xin..
Có lẽ các mẹ nghĩ em thật ngu ngốc nhưng chắc hẳn ai đã từng yêu thì không ít người sẽ bị lụy và yếu lòng như em.Cho tới lần phản bội cuối cùng của bạn em, cách đây hơn 2 tháng. Em kiên quyết bỏ và nhận lời yêu 1 người khác khi chưa có tình cảm.
Khi nhận lời người kia, tụi em bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò. Dần dần em đã cảm động trước sự quan tâm và yêu thương của người ấy dành cho em... Sau 1 tháng thì bạn cũ vẫn tiếp tục tìm đến đau khổ vật vã, cầu xin...... Em đã lại ngủi lòng vì thương không chịu nổi.
Người em nhận lời cũng đã đoán biết được chuyện, và em đề nghị chia tay nhưng bạn ấy không đồng ý. Cũng lại vì thương bạn ấy mà giờ ,cứ loằng ngoằng không rõ ràng được.
Trong khi gia đình em và gia đình bạn mới này đã có ý đi lại và cho hai đứa em tìm hiểu sâu hơn.Giờ em không biết phải quyết định ntn nữa, các mẹ các chị cho em 1 lời khuyên được không?Liệu lần tha thứ cuối cùng này có lại giống như bao lần khác không? Liệu khi lấy về bạn ấy có lại đi lăng nhăng và tiếp tục làm em đau lòng nữa không? -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 10:09 AM 23/02/2013 #2
Mình nghĩ là trước khi hỏi bạn cũng biết câu trả lời là sẽ ko có hạnh phúc với 1 người như vậy
- 10:09 AM 23/02/2013 #3
Nhưng em vẫn muốn hy vọng vì em yêu người đó quá nhiều
- 10:16 AM 23/02/2013 #4Nhưng em vẫn muốn hy vọng vì em yêu người đó quá nhiều
đừng mơ mộng không sau này hối tiếc người ơi
"Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ họ… cho dù đến lúc nào đi nữa, cho đến khi Arashi không còn… Không đúng!!! Chỉ cần chúng tôi ở cạnh nhau thì Arashi sẽ không có điểm dừng" Onho Satoshi
Cám ơn 13 năm của Bão vì đã mang đến cho thế giới này thật nhiều điều tuyệt vời:Smiling:. - 10:27 AM 23/02/2013 #5
A đoán e là 1 cô bé lùn, nên e cần chiều cao. Đừng lấy ty ra ngụy biện cho cái sân si của e nữa, a biết thừa.
Thằng ng yêu e theo e tả thì chỉ là thằng tró đểu cáng,lấy nó ngoài việc chiều cao e phát triển thì còn lại e chả được cái gì.
Thêm nữa, e vì 1 thằng như vậy mà chia tay ng qtam e thật lòng,chính e đưa e vào vũng bùn thì cố gắng tự sống sót đi nhé, chả ai chia sẻ với e đâu
Mà hình như e còn lùn cả trí khôn nữa1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 10:30 AM 23/02/2013 #62 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 10:33 AM 23/02/2013 #7
Phải nói thật một câu con gái khi yêu thường mù quáng quá nghe mấy câu sẽ thay đổi của con trai là xiêu lòng ngay.Mình là con trai mình bik bản chất lăng nhăng thì có đánh chết cũng ko thay đổi đâu chỉ là dc giấu kín đi mà thôi.Mai mốt cưới về con gái thì tính lăng nhăng trỗi dậy con gái chỉ khổ thêm thôi
- 11:32 AM 23/02/2013 #8
- 11:51 AM 23/02/2013 #9
Thật sự đọc xong mà chán bạn ghê gớm. Nếu bạn yêu nhiều đến mức độ ấy thì hãy lấy đi nhưng xin bạn lấy xong rồi đừng lên đây mở top buồn vì chồng ngoại tình hay cái gì đại loại vậy nhé. Tình cảm đúng là rất khó nói, biết người ta xấu mà vẫn yêu, thế nên mới cần phải có lý trí luôn song hành bên cạnh. Bạn đã để lý trí của bạn ở xó nào rồi? Hãy lấy nó ra mà nghiền ngẫm đi chứ. Mọi người trên này chỉ khuyên bạn được thôi, bản thân bạn phải là người tự hiểu và tự quyết định. à, bạn có thể sang mục tâm sự tình cảm gia đình để hiểu hơn nỗi đau khổ của các mẹ có chồng ngoại tình, phản bội mặc dù trước đó chồng cũng hiền lành tử tế. Yêu bằng con tim nhưng quyết định lấy chồng thì hãy sử dụng đến trí óc nữa bạn nhé.
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 12:15 PM 23/02/2013 #10
nhiều gạch quá
cho dù có tha thứ thì anh ta chắc gì đã lấy chị mà nên với không nên. mọi người nói chuẩn rồi. sáng suốt lên chị ơi
những gì đã qua.. em sẽ để dành suốt đời... - 12:47 PM 23/02/2013 #11
Mở bài: Một câu chuyện cổ tích thật là loằng bà ngoằng, đầu tiên xin gửi lời đến anh người yêu cũ của bạn, anh ấy thật bá đạo quá.
Thân bài: Yêu người khác có thai rồi bỏ => là loại người đàn ông không có trách nhiệm => bần tiện.
Yêu bạn rồi mà còn đi yêu người khác => là loại người háo sắc, đam mêm dục vọng.
Bạn đã tha thứ anh ta nhiều lần nhưng anh ta vẫn dấn vào đường cũ => Là loại người dối trá, không trung thực, biết sai không biết sửa => Bỉ ổi
Khi bị bạn bỏ rồi quay lại quỳ gối khóc lóc xin tha => là loại người tiểu nhân, hèn hạ.
Kết luận: Một người đàn ông không có trách nhiệm, bần tiện, dục vọng cao, dối trá, không trung thực, không biết sửa sai, tiểu nhân => Con bạn sau này lon sửa cũng không có mà uống đâu nhé.
Hỏi đáp: Bạn cho tôi hỏi bạn yêu một con người như thế này bạn có được hạnh phúc không?Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt
Thấy tương lai lạnh toát mồ hôi3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 01:12 PM 23/02/2013 #12
Cảm ơn tất cả các anh các chị. Nghe những lời trách móc này em cũng nhận thấy có lẽ cần kiên quyết hơn nữa, em sẽ cố gắng
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone - 02:30 PM 23/02/2013 #13
Nói tóm lại Giang San Dễ Đổi,Bản Tính Khó Dời.Em nên học thuộc lòng câu này.Thân
Sống phải buồn phải đau mới là sống
Phải nếm vị cay phải nhói lòng
Phải tiếc phải thương rồi phải khóc
Phải hận phải yêu...phải vậy ko ^^ - 02:34 PM 23/02/2013 #14
- 02:43 PM 23/02/2013 #15Sống phải buồn phải đau mới là sống
Phải nếm vị cay phải nhói lòng
Phải tiếc phải thương rồi phải khóc
Phải hận phải yêu...phải vậy ko ^^ - 02:45 PM 23/02/2013 #16
Không, ngàn lần KHÔNG. Chủ top ạ. Dừng lại không bao giờ là muộn.
- 02:47 PM 23/02/2013 #17
trên đời có 2 loại ng ko cải tạo được : "lừa dối và phản bội"..
Ng xưa đã đúc kết như vậy đó..Mục đích của loài người sinh ra ko phải để tìm kiếm hạnh phúc..càng ko phải vì luân thường, đạo lý hay những mục đích cao đẹp,..blah..blah..Mà chính xác là hạnh phúc, luân thường, đạo lý và những mục đích cao đẹp...blah..blah..chỉ là công cụ để thực hiện nhiệm vụ của loài người nói riêng và của sự sống nói chung. - 04:12 PM 23/02/2013 #18
khuyên nhủ là 1 chuyện,quan trọng là chủ top có kiên quyết cắt đứt mối tình kia được ko.Ôi...cuộc sống mà khôn thì nhờ,dại thì chịu thôi!
1 phút xa nhau 1000 phút nhớ
1 lần gặp gỡ vạn lần thương. - 04:17 PM 23/02/2013 #19
bạn chỉ là 1 vật thế thân khi kẻ đó cô đơn - sau đó thì ngựa quen đường cũ , lúc đó bạn tay xách nách mang mà đi quýnh ghen
- 08:36 PM 23/02/2013 #20
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
