- 10:25 AM 21/12/2012 #1
Chào các anh chị,
Em năm nay 26, bạn gái em 21, hiện giờ chúng e đã yêu nhau được 3 năm cũng bằng khoảng thời gian em đi làm ở SG. Công việc của em cũng khá ổn định rồi, em dự định 3-4 năm nữa sẽ làm đám cưới. Nhưng, bao giờ cũng có chữ nhưng các anh chị ạ
Bạn gái em tâm sự với em là không muốn cưới sớm vì gia đình đi coi bói giùm thầy phán tuổi cô ấy chỉ nên có chồng sau 27-28 tuổi nếu không thì sẽ bị 2 đời chồng (đó là lý do từ mẹ của bạn gái em), riêng bản thân bạn gái em thì cũng không muốn lấy chồng trước 28t vì sợ chưa có sự kinh tế ổn định sẽ phụ thuộc vào gia đình chồng. Thêm nữa, chị của cô ấy vừa lấy chồng, xem ra cũng k hạnh phúc lắm, cô ấy không muốn đi vào vết xe đổ. Năm nay cô ấy sẽ tốt nghiệp còn dự định đi học tiếp VB2 nữa. Haizzzz. Gia đình e chắc để em tự chọn lựa, không yêu cầu gì cả, cũng k cần sống gần bố mẹ sau cưới, chỉ cần 2 đứa có yêu thương nhau nhớ tới ông bà thăm hỏi khi có điều kiện là được rồi, nói chung em thấy gia đình em k có vấn đề gì.
Giờ em chỉ muốn thuyết phục cô ấy cưới vào khoảng 25 tuổi, em không biết phải bắt đầu từ đâu?? Hay là em nên chia tay quen người khác O_o???
Con trai cưới sau 30t có vấn đề gì không ạ? Với lại nếu bạn gái em 28t cũng chưa chắc có con ngay , cũng 1-2 năm sau mới có được liệu sức khỏe có bảo đảm? -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 12:01 PM 21/12/2012 #2
Hi, còn nhiều thời gian mà bạn. Hiện giờ cô ấy mới 21, còn chán chê mới tới cái ngưỡng 27,28. Biết đâu ngay ngày mai cô ấy đi xem chỗ khác lại bảo em phải cưới trước 22 thì sao
. Nói chung vẫn còn sớm quá so với cái mốc bạn định cưới nên chả việc gì phải nghĩ nhiều cho đau đầu.
2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 12:35 PM 21/12/2012 #3
Chủ thớt lo xa làm gì cho mệt đầu.
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 12:46 PM 21/12/2012 #4
con người ta mới 21t mà chú bàn cưới xin sớm quá rồi,chú muốn cưới năm 25t ư? vậy đợi 3 năm nữa rồi hẵng bàn nhé. tính trước bước ko tới đó. những lý do cô bé đưa ra là hoàn toàn hợp lý và chín chắn.
vấn đề của chú ko phải là thuyết phục cô bé cưới năm 25t,mà là giữ tình yêu không bị nhạt phai cho đến năm 25t rồi hãy bàn việc cưới xin nhé.4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:38 PM 21/12/2012 #5
bạn yên tâm đi, thời gian còn nhiều lắm. con gái đến độ tuổi khoảng 24 -25 nhìn thấy bạn bè cưới nhiều thì tự dưng cũng sẽ muốn 1 mái ấm gia đình riêng, phụ huynh lúc đó cũng lo sốt vó cho con gái, không đợi được đến 28t đâu. vì thế bạn chỉ cần giữ lửa cho ty là được
- Toán POMath -
https://zaodich.com/forum/f2774/phuon.../#post278208781 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:55 PM 21/12/2012 #6
cảm ơn bạn, mình cũng biết vậy nhưng k fai con gái nên cũng k hiểu con gái nghĩ gì, thx bạn đã góp ý
hiện tại bọn em quen 3 năm mặc dù cô ấy còn teen nhưng tình cảm khá tốt, ít ra là tốt hơn những gì em nghĩ về các cô gái tuổi teen, viejc 3-4 năm nữa chắc cũng k có vấn đề gì. - 10:19 PM 21/12/2012 #7
Đấy là chắc
3 năm nữa lại lên web trẻ ranh này complain nhé. Chốt hạ được thì làm càng sớm càng tốt bạn ah, khi nào làm vợ mình thì may ra mới ăn thua.
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 10:29 PM 21/12/2012 #8
còn nhiêu thời gian lắm
, chẳng nói trước được điều gì đâu. 2 năm nữa nàng chẳng la toáng lên đòi cưới vội ấy chứ!
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 10:32 PM 21/12/2012 #9
- Con gái suy nghĩ thay đổi chóng mặt lắm nên bạn ko cần phải lo đâu... khi xưa cũng có nhiều ng bảo sau này tui k lấy chồng đâu lấy chồng khổ lắm.. thế mà vẫn cưới ầm ầm đấy thôi...
Hãy cứ từ từ k vội bạn ơi
ღ Hạnh phúc - Là thứ đi vay..• Và chia tay - Là cái giá phải trả...ღ Người yêu - Thì quá dễ để có...• Còn hạnh phúc - Thì lại quá khó để tìm...
- Em là cô gái mang Hài đỏ
- Bỏ thế giới nhỏ để yêu anh
.
.
- Anh là chàng trai mang giày xanh
- Khuôn mặt lạnh tanh chẳng ân cần
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 01:56 AM 22/12/2012 #10
Chủ thớt 26 mà còn hỏi những vấn đề này cơ à @@
Cứ yêu thêm 4 năm nữa đi, rồi xem đứa nào đòi cưới trước1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 09:54 AM 22/12/2012 #11
- 05:34 PM 22/12/2012 #12
ối giời, liệu có yêu đc đến lúc 25 ko. Đợi đến lúc đó hẵng tíh nha
- 07:44 PM 22/12/2012 #13
Con gái tầm 25 trở ra đa số phải giục người yêu cưới ấy chứ. Nhiều khi con gái nói có là ko, nói ko là có. Lo gì sớm vậy em ơi.
- 12:41 PM 23/12/2012 #14
Yêu nhau thì thề non hẹn biển giờ hở tí là đòi chia tay đường ai nấy đi
Người ta mong muốn như vậy chú phải biết hi sinh cho người ta chứ. Yêu người ta chứ đâu phải người ta là món đồ để chú quyết định bỏ lúc nào cũng được.
Cứ ngồi chờ thì có chết gì đâu, tranh thù cày thêm tiền luôn. Cưới vợ rồi không còn sướng như trước đâu. Muốn chạy sợ chú không chạy nổi mà thôi.Có khi đi nữa cuộc đời
Vẫn không tìm nỗi một người mình yêu
Có khi chỉ một buổi chiều
Gặp người, từ ấy mình yêu suốt đời - 12:44 PM 23/12/2012 #15
Hi. Có lẽ bạn gái chủ thớt tuổi Ngọ jống mình. Vì Mẹ mình đi xem bói ngta cũng bảo là phải cưới trễ. Nhưng đừng lo lắng quá! Còn dài mà bạn. Mọi chuyện có thể thương lượng lại mà.
Người ta có thể quyến rũ một trái tim bằng sự gian dối, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục một trái tim bằng tấm lòng chân thật.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Ân hận vì không khám sức khỏe trước khi cưới
- Bạn muốn làm gì trước khi bước vào tuổi 30?
- Bạn gái không khá giả. xin được đồng cảm.
- Khi MC không muốn thấy CD được sung sướng nhàn hạ vì bản thân mình và con gái bả "đã từng" sống vất vả.
- Ai đám cưới trước thì đẻ con trai còn đám cưới sau thì đẻ con gái hả mẹ?