- 02:45 PM 05/05/2015 #241
cứ tưởng lần sau ít hơn lần trước chứ bạn nhỉ, chắc có lẽ vẫn đg giai đoạn bùng phát nên nó lại lên, mà lên nhiều đốt cho hết còn hơn nó ủ bệnh bạn ah. cứ nghĩ thế cho thoải mái
thuốc tăng cường miễn dịch như nào bạn ơi?? sao mình chẳng dc kê gì cả hic hic chỉ toàn thuốc chống viêm và thuốc bôi thôi, cũng muốn uống thêm thuốc tăng cường cho hqua hơn
-
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 02:45 PM 05/05/2015 #242
- 02:46 PM 05/05/2015 #243
- 02:46 PM 05/05/2015 #244
- 02:48 PM 05/05/2015 #245
- 02:49 PM 05/05/2015 #246
- 02:50 PM 05/05/2015 #2471 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 03:16 PM 05/05/2015 #248
thuốc lúc nào cũng có 2 tên tên biệt dược là do cty sản xuất đặt tên.vaf quan trọng là thành phần thuốc
- 03:38 PM 05/05/2015 #249
Chữa ở bvdltw tốn kém ko bạn mình chữa 2 nơi đã hết tầm 40triệu mụn sùi vẫn trơ trơ khổ là lại bị dưới lưỡi nữa. có thuốc nào uống cho nốt sùi dưới lưỡi tự dụng ko bạn?mình ngày đi làm tầm 5h30 mí về tới nhà.
À cho mình hỏi bvdltw có khám chữa bệnh ngoài giờ ko bạn - 04:02 PM 05/05/2015 #250
Bà xã thì đang có bầu đc 6 tuần nghe bà xã nói lại là thấy mụn đầu trắng ở môi lớn.mình suy sụp lắm.
Biết nói sao với bx giờ.
Chỉ sợ tâm lý bx yếu mềm +thêm chuyện kia nữa mình điên mất.
Ôi cuộc đời bao ngang trái..... - 04:14 PM 05/05/2015 #251
- 05:19 PM 05/05/2015 #252
- 05:23 PM 05/05/2015 #253
uh em cứ khám ổn định 1 nơi đã rồi hãy đổi nhé
cô Hoa - bsi da liễu hòe nhai, bây h về nhà làm ở nhà và bvien tràng an, trước khi đến gọi cho cô, cô khám cả ngoài giờ và ngày nghỉ
098 666 7922
số 38 ngõ 82 Nguyễn phúc lai - gần đh văn hóa
Cô Dung - bsi phụ khoa
098 466 3567
số 9 ngách 48 ngõ 177 Thái Hà
- 06:30 PM 05/05/2015 #254
- 07:43 PM 05/05/2015 #255
Mình vừa đi khám cô Hoa về, đến lúc đó có vẻ sớm nên chỉ có 2 vợ chồng mình thôi và trước khi đi thì gọi điện trước cho cô để cô sắp xếp. Phòng khám của cô nhỏ nhưng mình cũng thấy khá ổn, sạch sẽ nhưng mỗi tội hơi nóng. Đến trình bày với cô hôm qua khám chỗ cô Dung rồi nên muốn khám thêm ở cô nếu có thì đốt luôn. Cô khám rất kỹ và cẩn thận thì có 2 nốt thật 1 nốt ở trong da dv mình cũng nghi từ hồi trước và 1 nốt ở chỗ đốt cũ nhỉn rõ vì kha khá to. Cô còn xem thêm và mình cũng có thêm cả u mềm lây nên nhờ cô đốt hết phải đến 15 nốt đốt mà cố lấy mình có 300k thôi + 100k tiền khám cho mỗi người cho mình và khám họng cho vợ tổng là 600k. Cảm giác khá bất ngờ luôn vì mình tốn ở cái pk 168 Hà Nội 5,5tr và chỗ cô Dung lần 1 đốt là 600k cho hình như chưa đến 5 nốt và hôm qua là 3,9tr tiền khám lẫn thuốc. Sau chắc mình tái khám chỗ cô Hoa thôi và chỗ cô Dung thì để vụ vắc xin và khám phụ khoa cho vợ vì cô Dung giỏi phụ khoa. Cô hiền và nhẹ nhàng lắm nên làm mình đỡ mệt đầu cái vụ bệnh tật. Cô bảo bệnh này không nguy hiểm, chỉ nguy hiểm khi mắc 2 loại gây ung thư thôi nên các bạn thoải mái lên nhé vì cô Dung cũng bảo vậy. Cô Hoa có nói là vắc xin thì tiêm cũng được mà không tiêm cũng chẳng sao. Các bạn khám da liễu chưa kỹ và nghi có thì cứ qua cô Hoa khám thêm. Cô có kê thêm thuốc uống kích thích cơ thể sản sinh kháng thể gì đó và bảo thuốc này cũng rẻ thôi 2-3k 1 viên và uống 30 viên mỗi ngày 1 viên, để tẹo mình update vì đợi vợ nhắn tin về. Thoải mái tinh thần lên nhé các bạn, lúc mình đốt ở dưới gốc thì mình bảo thôi cô chẳng cần tiêm thuốc tê, công nhận cũng nóng và rát thật nhưng mình chịu được chắc là con trai chứ các bạn con gái thì phải tiêm thuốc tê cho ko cảm thấy gì. Trời nóng nên toát mô hôi lên ga giường bệnh và cô cũng gói lại thay luôn. Sạch sẽ lắm.
- 08:44 PM 05/05/2015 #256
Update cho các bạn thuốc cô Hoa kê cho mình nhé. Thuốc là Gupedon 80mg với liểu uống 1 ngày 1 viên x30 viên là 1 tháng. Cô nói thuốc này có tác dụng kích thích cở thể sản sinh kháng thể và giá thì 2k-3k 1 viên các bạn có thể cân nhắc kê thêm uống kèm thuốc nghệ cumar gold và viên dầu tỏi nữa nhé. Tăng sức đề kháng tốt kết hợp đốt mình tin là sẽ khỏi hết chứ chẳng ai sống với nó mãi bao giờ.
- 09:01 PM 05/05/2015 #257
- 09:02 PM 05/05/2015 #258
Anh chị cho e hỏi bị bệnh smg này thì phải xét nhiệm xem có bị HIV ko ạ. Và nguy cơ bị có cao ko ạ. E mới chỉ đi chữa chứ ko xét nhiệm gì cả. E rất lo lắng
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android - 09:09 PM 05/05/2015 #259
Đọc những dòng của Chị caheocuame.mà em thêm nghị lực sống.khi em biết bệnh và đọc.tìm hiểu thì chỉ muốn đi tự tử thôi.quả thật chán sống vô cùng.cám ơn chị đã tiếp cho em và những người mắc căn bệnh quái ác này thêm nghị lực sống.em chỉ mong mọi ngừoi khỏi bệnh để viết lên những dòng tâm sự thật với mọi người cùng nhau chữa bệnh.mai em đưa vợ em đi khám ở viện dltw.mọi người cố lên.
- 09:11 PM 05/05/2015 #260
Chị ơi lấy sinh thiết là lấy chỗ sùi đấy đi xét nghiệm đúng không chị
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
