Lúc yêu nhau thì mong cùng nhau về chung một nhà, khi đã về chung một nhà rồi thì lại như bước sang một trang mới của cuộc sống. Nó không phải là chỉ là chuyện yêu đương nữa mà đã trở thành chuyện hôn nhân và gia đình. Những năm đầu sẽ là những năm ngọt ngào của các cặp vợ chồng, lúc mới cưới về thì cảm giác yêu đương vẫn còn mãnh liệt, quấn quýt bên nhau không rời, chỉ cần xa một chút thôi đã thấy nhớ nhớ nhung nhung.

Liệu cái cảm giác ngọt ngào đó có thể duy trì được lâu không? Ai cũng mong hạnh phúc lúc ấy sẽ kéo dài cho tới khi cả hai đến tuổi già vẫn tình cảm và quan tâm đến nhau như vậy. Khi mới bước vào cuộc hôn nhân mọi thứ hãy còn thật mới mẻ, vợ chồng ở chung với nhau không phải hẹn hò nhau như hồi yêu đương nữa, tan làm lại trở về cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, từ đây sẽ còn cùng nhau trải qua rất nhất nhiều điều.

Rồi đến khi có đứa con vào cái thì đâu ai ngờ rằng nó lại thay đổi nhanh chóng như vậy, quá trình mang bầu của người vợ ảnh hưởng không ít tới sinh hoạt chăn gối của vợ chồng. Nếu có được người chồng thương vợ thì còn hạnh phúc, chứ lớ ngớ vớ phải ông sinh lý mạnh không chịu nổi thì sao đây, và đã xảy ra bao nhiêu cuộc ngoại tình, cặp bồ đau lòng khiến gia đình bỗng chốc tan vỡ. Đến lúc đứa bé chào đời, việc bỗng dưng xuất hiện thêm thành viên mới có lẽ còn bỡ ngỡ nhiều, sự nghiệp chăm con nhỏ chẳng hề đơn giản chút nào, cuộc sống nếu như hai vợ chồng không đủ yêu thương, tôn trọng, quan tâm, chia sẻ cho nhau thì sẽ phát sinh rất nhiều chuyện áp lực. Vợ sinh con cơ thể thay đổi ít nhiều, suốt ngày chỉ xoay quanh việc chăm con, chồng thì đi làm về mệt thấy cảnh vợ ôm con, con thì khóc lóc, liệu có được mấy ông chồng chịu đựng được cùng vợ vượt qua khoảng thời gian ấy.