Có một điều mà khi yêu ai cũng mong muốn đó là cưới được người mà mình yêu, người ây cũng yêu mình và cả hai tự nguyện tiến tới hôn nhân cùng nhau.

Trên thế gian này có biết bao nhiêu người cưới nhau chỉ vì mục đích nào đó, ví dụ như bị cha mẹ ép, vì lỡ lầm rồi có con với nhau, hay là do tài sản của gia đình đối phương giàu kếch xù, nhưng tất cả có hạnh phúc không. Câu trả lời có lẽ là không, vì họ đâu có yêu nhau chân thành, thậm chí chỉ vì hôn nhân ấy mà họ còn bị mất đi người mà họ yêu nhất.

Vậy nên cưới được người mình yêu và người ta cũng yêu thương mình, tôi gọi đó mới là hạnh phúc. Hạnh phúc ấy được xây dựng trên cơ sở tình yêu của cả hai phía, cả hai đều tôn trọng muốn gắn bó với nhau suốt quãng đời còn lại. Có như vậy thì khi có con mới nhau, đứa trẻ được sinh ra trong gia đình cha mẹ yêu thương lẫn nhau, con được hưởng những tinh thần tốt đẹp. Cảm giác cưới được người mình yêu dĩ nhiên là hạnh phúc, khi bàn tay nắm lấy bàn tay từng bước tiến lên khán đài trước sự chứng kiến của nhiều người, khi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, khi trao nhau chiếc nhẫn như minh chứng cho cuộc hôn nhân. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là quý giá.

Cảm giác khi sánh bước cùng nhau, có nhau trong đời này vì mình thực sự cần nhau. Có lẽ sẽ không gì cản trở được tình yêu ấy, hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu vững chắc thì kết quả cũng sẽ tốt rất nhiều. Từ đây mọi khó khăn giông bão sẽ cùng nhau vượt qua, bên nhau đến khi rang long đầu bạc.