Bây giờ là thời đại như thế nào rồi mà vẫn còn có người đang giữ cái quan điểm rằng phải có môn đăng hậu đối thì mới có thể cùng nhau bước tới hôn nhân được. Và mình không biết tại sao đến tận bây giờ mà những cái quan điểm cổ hủ đó lại còn tồn tại được trong cái xã hội này nữa. Đôi khi mình bắt gặp những cái tình huống như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là khó chịu, và có thể nói là mình cảm nhận được những cái người mà bị ngăn cản bởi những cái quan niệm môn đăng hộ đối đó thật sự rất là cảm thấy thương cho họ. Khi mà con người ta đã yêu nhau thật lòng rồi, một khi đã yêu nhiều đến như vậy thì cái việc đến với nhau đó là một cái chuyện bình thường thôi. Mà bây giờ còn có nhiều người lại đi ngăn cản tình yêu của người khác như vậy, đặc biệt là chính cha mẹ của chúng ta. Đôi khi cha mẹ của chúng ta còn sống ở trong cái thời đại xưa, và hơi có những quan điểm cổ hủ một chút. Nhưng mà cái việc phải môn đăng hậu đối thì mới có thể đi đến hôn nhân đầu tiên mình cảm thấy cái việc này mình có phần hơi bức xúc chút. Cái việc mà mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau thì mình không nói đến, nhưng mà cái việc ngăn cản đến mức mà không thể khuyên ngăn được thì đó là một điều ai cũng cảm thấy bức xúc cả. Bởi vì con người ta yêu nhau thì cái địa vị, nhà giàu hay nghèo, người đó có ra làm sao thì đâu có liên quan gì đâu chứ. Cái mà chúng ta cần ở đây đó là một cái tình yêu thật lòng, chỉ cần cả hai sống với nhau có được hạnh phúc trọn vẹn thì có quyền tiến tới hôn nhân, và sống một sống hạnh phúc như bao người khác. Còn nếu như mà chúng ta cứ muốn môn đăng hậu đối với tất cả mọi ngồi, lựa chọn một cái người mà phải phù hợp của gia cảnh, phù hợp với vị thế của người đó thì liệu chúng ta còn có giữ được cái hạnh phúc cho riêng mình hay không? Nói chung là chúng ta cũng phải nên học cách chấp nhận mọi thứ, bởi vì bây giờ nó phát triển nhiều lắm cho nên là cái việc mà yêu nhau thật lòng, rồi đến được với nhau thì không có gì là sai trái cả.