Hôm trước đọc được một bài về đàn ông vào bếp, tôi đã quyết định thể hiện sự quyến rũ của mình cho bạn gái thấy bằng cách đề nghị được vào bếp nấu cho cô ấy một bữa tối lãng mạn. Tôi đã rủ 2 người bạn thân cũng có bạn gái cũng tham gia kế hoạch vào bếp này. Chúng tôi quyết định nấu mì ý. Thưởng thức mì ý dưới ánh đèn cùng với rượu thì đúng là một ý tưởng lãng mạn chỉ những người đàn ông thực thụ mới nghĩ ra. Chúng tôi hài lòng với ý tưởng này và bắt tay vào làm.
Thật đau đầu!
Qua câu chuyện này, chắc không cần phải nói thêm thì các ông cũng biết là mình nên trân trọng người phụ nữ ở bên nấu ăn cho các ông mỗi ngày. Các ông hãy hiểu rằng nấu ăn cho các ông không phải trách nhiệm của họ mà vì họ thương các ông nên họ mới làm. Những người phụ nữ ấy chẳng yêu cầu các ông làm gì to tát cho họ mà có khi chỉ mong muốn được người đàn ông của mình chia sẻ công việc nội trợ với họ mà thôi.