Kiếm 100 triệu/tháng nhờ Đầu tư



( Phương pháp để trở nên giàu có )




Bạn đang là viên chức nhà nước, bạn là bác sĩ, bạn là nhân viên văn phòng, bạn đang kinh doanh chứng khoán, bạn đang làm nghề bán hàng, tiếp thị… đang là sinh viên hay đang thất nghiệp. Bạn muốn tăng thêm thu nhập của mình, hay cao hơn nữa là thay đổi cuộc sống để trở thành người giàu có? Nếu bạn thực sự quan tâm, hãy gọi điện cho tôi theo số máy 090.2234635. Rất sẵn lòng khi được chia sẻ cơ hội tuyệt vời này với bạn.



Với những trang viết này, tôi hi vọng sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn mới về tư duy, cũng như lối suy nghĩ hoàn toàn khác so với những gì bạn được biết và mặc định trước đây.



Nếu bạn không thỏa mãn kết quả mình đạt được, hãy thay đổi phương pháp.




Có 2 điều được quan tâm ngày nay: Thứ nhất, những người giàu có tìm hiểu những người nghèo khổ sống như thế nào; và Thứ hai, là những kẻ nghèo khổ tìm hiểu xem những người giàu có làm giàu bằng cách nào. ( - John Foster )



Có một câu chuyện kể về một người quản lý của một công ty quảng cáo đang gặp rắc rối với những hóa đơn của anh ta, vì vậy anh ta quyết định đến tìm lời khuyên của một chuyên gia tài chính nổi tiếng. Anh ta tìm đến văn phòng của chuyên gia tài chính, bước vào phòng lễ tân, nhưng thay vì có nhân viên ở đó thì trong phòng chỉ có duy nhất 2 cánh cửa. Một cánh cửa gắn tấm biển “ Làm Thuê “ và cánh cửa còn lại gắn tấm biển “ Làm Chủ “. Anh ta bước vào cánh cửa “ Làm Thuê “ và lại bắt gặp 2 cánh cửa nữa, một cánh cửa gắn tấm biển “ Lương Thấp Hơn 10 Triệu “, và cánh cửa còn lại gắn tấm biển “ Lương Cao Hơn 10 Triệu “. Anh ta bước vào cánh cửa “ Lương Thấp Hơn 10 Triệu “ và lại bắt gặp 2 cánh cửa khác, một cánh cửa gắn biển “ Tiết Kiệm Được Ít Hơn 8 Triệu/năm “ , cánh cửa còn lại gắn biển “ Tiết Kiệm Được Nhiều Hơn 8 Triệu/năm “. Người quản lý chỉ để dành được 5 triệu/năm, thế nên anh ta bước vào cánh cửa thứ nhất – Cánh cửa này đưa anh ta quay trở lại Phòng Lễ Tân!!!



Những cánh cửa giống nhau thì dẫn tới những kết quả giống nhau.




Có một cách duy nhất để chúng ta nhận được kết quả khác đó là bước vào những cánh cửa khác, có chính xác không bạn ?



Nếu bạn tiếp tục làm những điều bạn thường hay làm, bạn sẽ tiếp tục nhận được những kết quả mà bạn luôn phải nhận.



Cũng giống như người đàn ông ở trong câu chuyện trên, hầu hết mọi người đều gặp phải rắc rối liên quan đến những vấn đề tài chính thường ngày.



Cũng giống như người đàn ông ở trong câu chuyện trên, 95% dân số nước ta đang đi làm thuê, hoặc đi tìm kiếm việc làm.. Họ hầu hết được nhận mức lương ít hơn 10 Triệu/tháng.. và tiết kiệm được khoảng 8 triệu/năm.



5% dân số còn lại thì sao? Đương nhiên họ là những người Chủ. Họ giàu có, và không phải lo nghĩ về tiền bạc.



Thế còn bạn thì sao? Bạn sẽ bước vào cánh cửa đưa bạn trở thành một trong số 95% kia, hay là bạn sẽ bước tới cánh cửa dẫn tới sự giàu có, giống như 5% kia?



Tôi tin rằng có rất nhiều người muốn những điều tốt hơn cho riêng họ.. những điều tốt đẹp hơn dành cho gia đình họ.. hơn là sẽ chết trong nghèo đói, nợ nần, hoặc là làm việc cật lực cho đến khi 65 tuổi để nhận được mức lương hưu còm cõi. Tôi tin rằng nếu như có một người hiểu được lợi ích khổng lồ của việc trở thành 5% kia, thì người đó sẽ chẳng ngần ngại gì mà không bước vào những cánh cửa khác để thay đổi cuộc đời của chính mình.



Hãy dành một chút thời gian để tưởng tượng rằng..



Bạn sẽ có đủ tiền bạc và thời gian để làm những điều bạn muốn.



Bạn có thể đi dạo cùng lũ trẻ của bạn mỗi sáng, luôn sẵn sàng thời gian đưa chúng đi chơi mà không bị ràng buộc với công việc.



Bạn có thể đi du lịch vòng quanh Thế giới và trở về nhà bất cứ khi nào bạn muốn.



Bạn có thể sắm ô tô, mua một căn hộ cho hai vợ chồng ra ở riêng.



Và cuối cùng, hãy tưởng tượng rằng bằng cách bỏ ra nửa tiếng đồng hồ của cuộc đời bạn để đọc nhưng trang viết này, bạn sẽ khám phá ra được cái mà bạn đã và đang tìm kiếm trong suốt cuộc đời bạn – CHÌA KHÓA DẪN TỚI SỰ GIÀU CÓ.



Giả sử bạn có được cơ hội để trở thành 5% kia, bạn có nắm lấy cơ hội đấy không?



Nếu như câu trả lời của bạn là KHÔNG, bạn có thể vứt đống giấy lộn này vào sọt rác được rồi đấy.


Nếu như câu trả lời của bạn là CÓ. Xin chúc mừng bạn, tôi hy vọng rằng bạn sẽ dần dần bước tới cánh cửa thay đổi cuộc đời của chính mình.



Phần 1:



Chúng ta sống trong Thế Giới của sự Sao Chép.



Con người sao chép bắt đầu từ khi được sinh ra. Chúng ta bắt chước ngôn ngữ chúng ta nói.. thức ăn chúng ta ăn.. kiểu tóc chúng ta để.. cách chúng ta đi.. ngay cả cách ăn mặc từ những con người ở xung quanh chúng ta.



Khi đến trường, chúng ta học cách đọc và viết bằng cách sao chép những kí tự trong bảng chữ cái Alphabet. Ở Việt Nam chúng ta viết từ trái sang phải, nhưng ở Trung Quốc, họ viết từ phải sang trái.



Khi lớn hơn một chút, chúng ta học cách đi xe đạp, xe máy, thậm chí là ô tô.. bằng cách sao chép, có đúng không nhỉ? Trong bản hướng dẫn lái ô tô có dạy chúng ta cách chỉnh tầm nhìn của gương.. cách bật xi nhan.. về số.. tăng tốc độ.. hãm phanh..v.v..



Chúng ta tỏ ra rất xuất sắc trong việc sao chép hành vi từ những con người xung quanh chúng ta. Hãy nhìn vào thói quen khi tham gia giao thông của người Việt Nam, bạn sẽ thấy ngay, chúng ta luôn muốn chen lên trước người khác, luôn lách luật, đường tắc thì đi lên vỉa hè, khạc nhổ bừa bãi, v.v.. Thói quen đó chính là do mọi người bắt chước nhau, sao chép hành vi của nhau. Đây là một thói quen xấu không nên sao chép.



Sao chép có thể được coi là bản năng thứ 2 của con người, giống như việc hít thở vậy. Vậy thì, Tại sao chúng ta không tìm cách sao chép để trở nên giàu có?



Sao chép thành tích:Khi bước chân vào lớp một, rồi lên cấp 2, cấp 3, cha mẹ chúng ta thường hay nhắc nhở chúng ta phải chăm chỉ học hành cho thật tốt, để không bị thua kém bạn bè. Từ quan niệm đó, nảy sinh ra vấn đề các cô giáo, thày giáo mở ra các lớp học thêm để nâng cao kiến thức cho các trò, cũng là để tăng thêm thu nhập nữa. Bố mẹ được thể bắt ép con em mình phải đi học thêm, có phụ huynh còn còn bắt con mình học thêm cả năng khiếu. Các bậc phụ huynh thì đua nhau chứng tỏ con mình là giỏi nhất, lịch học của con em họ cứ thế dài thêm ra. Rút cuộc là ai thiệt, chỉ có các em học sinh là thiệt thôi, đang tuổi ăn tuổi chơi mà suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Đó là một hiện tượng sao chép thành tích.



Sao chép nghề nghiệp: Khi bước được chân vào trường đại học, Tôi đã được được cha mẹ dặn dò như thế này – Con cố gắng học hành cho tốt, kiếm được cái bằng, rồi có được một công việc ổn định thì bố mẹ mới yên tâm được. “Phải kiếm được việc làm ổn định“ – Đó là một sự sao chép nghề nghiệp đã ăn sâu vào tư tưởng của con người Việt Nam. Chừng nào cái tư tưởng “ Phải kiếm được việc làm ổn định “ đó còn tồn tại trong tư duy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được số phận của mình, chúng ta mãi mãi vẫn chỉ thuộc 95% nghèo khó kia mà thôi.



Vậy thì, Tại sao chúng ta không tìm cách sao chép để trở nên giàu có? , tôi nhắc lại câu hỏi một lần nữa.



Tại sao? Bởi vì hầu hết chúng ta đều mặc định rằng VIỆC LÀM là con đường duy nhất có thể mang lại cho chúng ta tiền bạc. Bởi vì chúng ta không tin rằng chúng ta có thể kiếm tiền bằng những con đường khác. Bởi vì chúng ta không tin rằng chúng ta có thể trở nên giàu có mà không qua con đường VIỆC LÀM



Với trăm ngàn lý do, kết quả đều như nhau. Hầu hết mọi người vẫn lựa chọn trở thành 95% thay vì trở thành một phần của 5%. Bởi vì chúng ta đang sao chép nghề nghiệp và chỉ nhận được mức thu nhập tạm thời, một mức lương còm cõi thay vì trở nên giàu có thực sự.



Thế còn bạn thì sao? Bạn sẽ chọn để sao chép cái nào vậy? Có phải bạn đang chọn để trở thành 95% của những người đang sao chép nghề nghiệp.. hay là bạn đang chọn để trở thành 5% của những người đang sao chép cách làm giàu?



Hãy vượt qua chính mình!



Một nhà thông thái đã nói rằng, “ Tâm hồn của bạn giống như một chiếc dù vậy. Nó chỉ hoạt động khi nó mở ra “. Hôm nay, chúng ta hãy mở rộng trí óc của mình ra và ghi nhớ rằng VIỆC LÀM sẽ chỉ mang lại thu nhập tạm thời, chứ không thể giúp ta làm giàu được.



Tôi tin rằng nếu như một người thực sự muốn thay đổi đời sống của anh ta, thay vì chấp nhận đời sống nguyên cũ, anh ta sẽ thay đổi lối tư duy trước kia của mình – Đó là Làm giàu thay vì làm việc cho đồng tiền.



“ Người nghèo làm việc vì đồng tiền – Người giàu bắt đồng tiền làm việc cho mình.”



( còn nữa )