Như bao bà mẹ bỉm sữa khác, tôi cũng từng rất hoang mang, lo lắng và sợ hãi, khi dịch bệnh kinh hoàng bùng phát. Mặc dù nước ta không có người chết vì căn bệnh này, nhưng ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế, đời sống người dân thì không hề nhỏ.

Tôi đã phải đóng cửa phòng tập thể dục của mình vì không đủ tiền chi trả chi phí. Chồng tôi bị gia tăng gánh nặng tài chính để nuôi một gia đình 4 người.

Nhiều đêm tôi suy nghĩ, trăn trở không tài nào ngủ được. Tôi muốn làm cái gì đó để phụ giúp chồng. Đi làm thì không thể vì bé thứ hai còn quá nhỏ. Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin thông qua các trang mạng, diễn đàn... Về cụm từ MMO - Make Money Online. Vâng! Tôi đã quyết định con đường này. Trong thời đại kỹ thuật số, nếu chúng ta biết cách thì việc kiếm tiền qua mạng sẽ là một xu thế.

Trong các phần kế tiếp, tôi sẽ lần lượt chia sẻ ưu, khuyết điểm của công việc này, cùng với những loại hình kinh doanh, hoàn toàn miễn phí. Các bạn hãy ủng hộ nhé.

Xin cảm ơn

hình ảnh