Chào các chị em ạ!

Em năm nay 31 tuổi, e đã năm lần mang thai nhưng chỉ sinh ra 1 cháu năm 2015( sinh mổ). Lần gần đay nhất em mang thai là tháng 3/2020. 

6w4d e đi siêu âm lần 1 xem thai đã về tổ và có tim thai chưa=> thai đã vào tổ và tim thai +

12w3d e đi đến trung tâm y tế siêu âm để đo khoảng sáng sau gáy=> kssg là 1.7mm=> ổn cả , em rất vui mừng

13w3d em đi siêu âm ngoài( khốc phải mốc quan trọng n hưng e không hiểu sao lại đi)=> khoảng sáng sau gáy tăng bất thường 3.7mm. Bác sĩ khuyên em nên đi khám sàng lọc ở một viện chuyên về sản uy tín để người ta có phương hướng điều trị và xử lí kịp thời càng sớm càng tốt(23/5/2020). Nghe xong em hoang mang thực sự, trên đường đi xe về nhà em khóc vì không thể  hiểu nổi sao lại như vậy. Ẻm gọi taxi để đi ra viện Sản Nhi ngoài thành phố nhưng xe không về kịp. em bắt xe bus ra đến viện thì nhân viên đăng ký khám nói thứ 7 viện không khám sàng lọc. Em hụt hẫng lần nữa. Bắt xe ngược lên thành phố khác khám tư ở một phòng khám 5D vì em thấy có ghi xét nghiệm sàng lọc thai. Em liên hệ đặt số khám, lên đến nơi e vào siêu âm và kết quả là 4.2mm. anh bác sĩ hỏi em :" Em đã đi bao nhiêu phòng khám rồi?" Chắc anh nhìn mắt em đỏ anh hiểu. Sau khi siêu âm em hỏi anh có làm sàng lọc cho em không anh bảo::" Em chòe đến thứ 2 này lên hẳn Sản Trung Ương để các bác sĩ tuyến cuối hội chẩn cho em một cách chính xác nhất". Em lại thêm thất vọng. đi đường em vừa bước nước mắt vừa rơi, thương con thương cả mình, em sốc lắm. Em báo tion cho chồng mà chồng em chắc còn buồn hơn. Rồi hai vợ chồng lặn lội lên Hà Nội từ 2h sáng 4h30 cũng xếp được số trên PSTW. em vào phòng 101 nhà G khám, sau đó sang 107 xét nghiệm nước tiểu, và sang 103 siêu âm. Vào phòng siêu âm em hồi hộ chờ kết quả, và rất nhanh bác sĩ thông báo:" em ơi, cháu có khoảng sáng sau gáy khá là cao chị chuyển em lên tầng 3 nhà H chẩn đoàn hình ảnh và sang lọc trước sinh vì khả năng thai em bất thường" kssg là 3.8mm. Em lại sang nhà H lên tầng 3 đợi chờ đến lượt, lên xuống mấy vòng chỉ để đóng tiền cho mỗi lần phát sinh phí. Em được hẹn siêu âm hội chẩn lúc 1h30. Nộp tiền xong em lại bắt Grab sang phụ sản HN cơ sở 3 siêu âm lại. em siêu âm hai tiếng và năn nỉ bác sĩ Dung chị làm ơn hộ em đo khoảng sáng sau gáy và chiều dài xương sống mũi thôi, em phái vừa siêu âm ổ bụng vừa siêu âm đầu do nhưng con cứ nhảy nhót không nằm in nên bác sĩ khá vất vả. 11h30 em mới siêm âm được và khoảng sáng sau gáy là 4.1mm. xong chồng em đến đón em quay trở lại PSTW để ăn cơm và buổi chiều hội chẩn. Đến hẹn em lên và em được vào siêu âm hội chẩn. Trước đó em tháy có một điều dưỡng dùng kết quả siêu âm buổi sáng gõ lại các số đo buổi sáng ở nhà G. Em chỉ mong con em có hình ảnh xương mũi, những khi siêu âm không thấy bác sĩ nói. Bác sĩ đo khoảng sáng sau gáy là 4.8mm. và nói nguy cơ của em là 30-35%. Em lại được đi tư vấn chóc ối với phí tư vấn 300k. em nghe xong nhưng không đồng ý chọc ối ngay mà muốn về nhà suy nghĩ, em cũng hỏi đến cái xương muiox kết hợp với kghoangr sáng sau gáy cao kia. Nhưng thật kỳ lạ là con lại được đánh độ dài xương mũi 2.5mm( và e nghĩ do điều dưỡng chưa kịp sửa). Bởi em đi  siêu âm buổi sáng cả nhà G và PSHN đều chốt Bất sản xương mũi. Em quyết định đi xét nghiệm máu để kiểm tra 3 Hội chứng. Em xác định nếu làm NIPT và nguy cơ cao hay thấp em đều không chọc ối. Và rồi em lại chạy sang Tây hồ lấy máu xét nghiệm. 6 ngày sau trung tâm gửi kết quả(31/5/2020).:" Phát hiện lệch bội NST21- TRYSOMI21". Mở thư đọc em khóc, thương con quá.  Rồi tối đo hai vợ chồng em lại phải quyết định đình chỉ thai kỳ hay chờ chọc ối. Nhưng em người đang nuôi con trong bụng đã quyết định đình chỉ thai kỳ sớm, vì em đã gọi cho bác sĩ nói về kết quả NIPT và anh nói em nên đình chỉ sớm, vì dù kết quả đó là sang lọc nhưng đã lên đến 99,9% rồi. Đau xót các chị em ạ! sáng hôm sau vợ chồng em lai đưa nhau đi Sản Nhi nhưng khi vào phòng khám em trình bày nguyện vọng được đình chỉ thai sớm thì các bác sĩ lại ho em đi nghe tư vấn chọc ối và trách móc tại sao em lại đi làm NIPT khi kết quả đo khoảng sáng sau gáy cao như vây, toàn tự ý đi làm tốn kém, phải chờ chọc ối 17 tuần sau đó có kết quả mới đinhg chỉ được , vaayjj là em muốn đình chỉ phải 18 tuần mới có khả năng được đình chỉ. Em lại đi về rồi chồng em bảo chiều sang Hải Phòng. Chiều đó hai vợ chồng em đi sang khám ở một phòng khám tư, em cũng trình bày nguyện vọng dựa trên các kết quả em đưa cho cô ấy xem. Cô ấy cũng khuyên nên giải quyết sớm vì mình còn sinh nở, cơ địa có vết mổ cũ thì để thai càng to càng nguy hiểm. Em cũng trình bầy là em không thể nhập viện theo cách bình thường vì theo đúng quy trình bệnh viện sẽ vẫn yêu cầu kết quả chọc ối. Em trực tiếp nhờ cô giúp đỡ. Đúng là không dễ dàng gì, cô  phải giúp hết sức em mới được làm hội chuẩn VIP ở Hải Phòng. Em thì mang tâm trạng lo lắng mminhf không được nhập viện. Em được hội chẩn ngay sáng 2/6. Kết quả siêu âm hội chẩn con bị đa dị tật, tim hai buông, bất sản xương mũi, thiểu sản xương ngón út bàn tay phải... em được cho vào viện. em được chuyển xuống khoa kế hoạch hóa gia đình. Vào khoa đó đúng là toàn những nguoif cùng nỗi khổ một phòng. Chiều 2/6 hai vợ chồng em ký cam kết phá thai và được chỉ ddingj đui mua thuốc uống ngừng thai. Thực sự mua về em muốn uống ngay, không phải vì không thương con mà e muốn uống mà vì thấy con quá nhiều dị tật muốn con được thoát kiếp khổ thật nhanh. Nhưng em vẫn cố cùng chồng đi ăn bữa tối món mình thích , uống dcoocs sữa thật to để con có thể có bữa tối cuối cùng no nê. Mấy đêm em không thể nhắm mắt ngủ vì thương con. Sáng 3/6 em được gọi sang phòng thủ thuật kiểm tra tử cung và ngậm thuốc. đến 1h30 e bắt đầu thấy hơi nhẩm đau một chút, cơ địa em không có cơn đau đẻ , ngay sau đó em vỡ ối và lại được kêu sang phòng thủ thuật. Em được tiền gây mê, tiêm thuốc giảm đau toàn thân và bác sĩ làm thủ thuật Nong và Gắp thai ra do tử cung không mở nên con không ra ngoài bình thường được. Đúng là con khổ đến lúc ra ngoài cơ thể không lành lặn. 4/6 em được xuất viện về nhà. 

Có những quyết định mà làm tim mình thắt lại nhưng đó là giải pháp tốt nhất cho tất cả!!!!!!!!!!