Mình năm nay 29 tuổi, mình kết hôn năm 23 tuổi và đã có 1 con trai 5 tuổi, khi mình có đứa con trai đầu lòng mình khá khó khăn về kinh tế, do cuộc sống mình đã kế hoạch đặt vòng 5 năm, hiện tai công việc và thu nhập của mình khá ổn định, mình muốn có thêm đứa con nữa nhưng thật buồn, mình cứ có bầu lại bị lưu thai, mình đi khám và biết mình bị u nang bì buồng trứng. Mình nghe lời khuyên từ bác sỹ đi mổ u nang, sau khi mổ đã lâu mà mình không thấy có bầu, buồn quá, khi mổ xong bác sỹ bảo mình khá ổn định, có thể sinh con bình thường vậy mà mãi không có bầu.. Thật suy nghĩ buồn quá ạ, có mẹ nào như em không? Cho e lời khuyên để e cố gắng ạ! Cảm ơn các bạn đã nghe mình chia sẻ ạ..