20 tuổi. Mung lung về tình cảm, mung lung về công việc, mung lung về việc học và mung lung về tương lai.

Xin chào mọi người

   Tôi năm nay 20 tuổi, có thể nói là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Độ tuổi có sức trẻ, có thời gian và có lòng nhiệt huyết rất lớn. Cũng có những tham vọng lớn, mong sao có được một cuộc sống khá giả, một tình yêu hoàn mĩ. Hiện tại tôi vẫn đang đi học, có đi làm thêm một vài nơi và cũng đang có một mối tình.

   Đêm nay trời thật đẹp. Có những vì sao cùng ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời, cùng với làn gió nhẹ phảng phất qua thật dịu nhẹ và thanh bình. Ở trong một không gian như vậy tôi lại suy nghĩ một chút...

   Người yêu tôi khá thẳng thắn, nên có chuyện gì cũng đều nói với tôi. Hôm vừa rồi, anh ấy có nói một câu mà khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy nói” đàn ông ai cũng vậy thôi! Lúc vợ mang thai đến khi sinh con xong sẽ không được đẹp và thích như trước nữa. Khi đó, thằng đàn ông sẽ nghĩ đến chuyện ra ngoài đi chơi với một em nào đó ngon hơn, đẹp hơn và chơi thích hơn”. Anh ấy nói “ thằng nào cũng vậy cả thôi! 10 thằng thì đến 9 thằng như vậy, thằng còn lại cũng thuộc dạng bê đê”. Tôi nghe xong mà buồn. Có người phụ nữ nào lại muốn bản thân mình xấu đi. Chỉ là họ đang hy sinh tuổi xuân và sắc đẹp của họ cho một người mà họ yêu thương và cho gia đình mà thôi. Vậy mà đàn ông lại không biết quý trọng, không biết yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình. Sinh ra đã là một cá thể phải chịu bao thiệt thòi rồi. Vậy mà đến cuối cùng vẫn chỉ là công cụ của đàn ông. Khi yêu, ai chẳng mơ về một tương lai thật đẹp và có một cái kết có hậu. Nhưng khi nghe những lời nói đó bản thân tôi chững lại một chút và suy nghĩ! Nếu đàn ông bội bạc đến vậy thì sao phải lấy chồng nữa. Lấy về để rồi lại phải ghen tuông rồi buồn làm gì? Tại sao lại phải kiếm thêm một thằng chồng về để rồi phải hầu hạ, phải chăm sóc, phục tùng, nhìn sắc mặt nó như một con ôsin mà vẫn không được yêu thương trọn vẹn. người ta thường nói " đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm",  vậy nếu đàn bà cũng có thể xây nhà thì khi đó đàn ông sẽ không còn trong từ điển của người phụ nữ nữa. Thà rằng bản thân cứ kiếm thật nhiều tiền rồi sống một cuộc sống tự do, vô lo vô nghĩ, không phải ghen tuông hay buồn bực vì một người không đáng. Cứ học thật tốt, kiếm một công việc, tích vốn rồi kinh doanh. Có thêm thời gian để báo hiếu cha mẹ. Như vậy là đủ rồi!

   Không biết mọi người suy nghĩ như thế nào hay do mình suy nghĩ tiêu cực quá. Hãy bình luận bên dưới cho tôi biết quan điểm của bạn.

   Xin lỗi mọi người vì cứ nói miên man như vậy! Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của mình. 

chuyện hay