Khi còn ngồi trong ghế nhà trường thì chắc hẳn ai cũng sẽ có một tình yêu ngây thơ được gọi là tình yêu tuổi học trò. Viêc đi học thật sự rất áp lực đôi khi chúng khiến cho mình cảm thấy nản, mệt mỏi, chỉ muốn học xong nhanh nhanh để còn đi làm kiếm tiền. Tình yêu cũng là một giải pháp khiến cho con đường học tập của chúng ta không bị nhàm chán. Vì có người bầu bạn mỗi đêm, đôi khi cả hai cùng đi đâu đó sau những ngày học tập mêt mỏi thì người ấy như là một liều thuốc có thể xua tan mọi mệt mỏi của mình. Bên cạnh họ mình cảm thấy bình yên đến lạ, cùng nhau học tập, cùng nhau đến trường, giúp nhau tiến bộ hơn trong việc học tập này. Người ta hay nói tình yêu ở tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất và là mối tình khó quên nhất. Tình yêu tuổi 17 này nó vừa ngây thơ và trong sáng. Đôi khi sẽ trở nên trẻ con vì muốn được cưng chiều.

Tình yêu tuổi học trò để bắt đầu thì vô cùng dễ, nhưng để duy trì nó đươc lâu dài thì thật sự rất khó. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ để biết suy nghĩ đến tương lai như thế nào. Tình yêu tuổi học trò đôi khi chỉ là nhất thời, chỉ là do trái tim bị rung động bởi vẻ đẹp đó, sức hút đó. Nếu không biết cách yêu thì tình yêu này sẽ khiến bạn bị sa đoạ, dẫn đến việc học tập bị sa sút. Đây cũng là lý do có nhiều gia đình cấm con mình yêu sớm vì sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoc tập của con. Có người yêu khi còn đang đi học đó chính là không lãng phí thanh xuân của mình nhưng hãy yêu nhau một cách khôn ngoan nhất, đừng để bị tuột hạng vì tình yêu mà bỏ bê học tập nhé. Khi yêu thì phải luôn vì nhau mà cố gắng nhé, cùng nhau vươn xa hơn trong tương lai.