Thời điểm – Đang làm quen

Con trai: Mình sẽ thật nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ này. Phải bỏ hết tật xấu đi thôi.

Con gái: Mình xinh mà, lại ngoan hiền nữa, thế nên “chảnh” một tí cũng có sao đâu. Phải cho anh ấy thấy rằng quanh mình cũng có nhiều vệ tinh lắm. Muốn mình trở thành bạn gái à, đâu có dễ.

Con gái nghĩ “chảnh” một tí cũng có sao đâu nhỉ.


Đang hẹn hò

Con trai: Phải thường xuyên gặp nhau mới được, phải đi ăn cùng nhau, đi xem phim nữa. Ngày nào cũng phải nhắn tin với gọi điện để cô ấy biết mình quan tâm tới cô ấy như thế nào.

Con gái: Gặp nhau suốt ngày thế này thì lại mau chán nhau mất thôi. Anh ấy suốt ngày nhắn tin, gọi điện cứ như kiểm tra mình ấy. Mình phải ít trả lời tin nhắn hơn để anh ấy nhớ mình thật nhiều mới được.

hình ảnh