Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một ngày nắng đẹp, trời trong xanh có hồ nước long lanh, đàn cá Koi dưới hồ bơi lội, bên trên là những lùm hoa súng tím hồng, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên rất dễ chịu.

Tôi là một cậu nhóc trung học, hôm nay cùng gia đình đi nghỉ mát tại khách sạn ở một nơi xa. Chả là hè về gia đình tôi lại đi du lịch ít hôm cho thoải mái đầu óc, tránh đi những căng thẳng lo toan bộn bề trong cuộc sống ít hôm. Đúng như tên của cái khách sạn này toàn thấy cá Koi không là cá Koi, con lớn con bé bơi lội ung dung dưới hồ, thong thả và chả phải lo sống chết hay gì gì. Buổi chiều tôi nhảy xuống bể bơi lượn quanh cho mát, tự tin với vóc dáng cao ráo và sự điển trai được hưởng từ bố cùng khả năng bơi lội đã đạt được nhiều thành tích trong những năm qua, tôi bơi từ tốn chỉ để hưởng thụ cảm giác khoan khoái ngập tràn trong lòng. Bất chợt tôi gặp cô gái cũng chạc tuổi vận đồ bơi hồng từ trên xuống dưới đang bập bẹ tập bơi, nổi hứng giúp người lên tôi rẽ nước lượn lại hỗ trợ. Được một thằng con trai nhiệt tình như tôi giúp đỡ, cô này có vẻ cũng tin tưởng và nghe theo. Xong cái rồi đứa nào cũng về phòng đứa đó để tắm rửa và thay đồ. Đó là lần chạm mặt đầu tiên.

Buổi tối ăn uống xong gia đình tôi đi tới một địa điểm gần khách sạn để tham quan dạo chơi, không gì lạ lẫm đâu, đó chính là Hội An. Khung cảnh buổi tối đèn điện lung linh, tôi chọn thuê một con thuyền rồi nhảy xuống đó làm trò thả đèn trôi sông, nhìn theo bông đèn trôi thì bên kia lại thấy một cô hồng cả cây từ trên xuống dưới. Có lẽ nào lại là cái bạn tập bơi lúc chiều không nhỉ. Lúc ấy tại mặc đồ bơi chùm đầu đeo kính vô tôi đâu có rõ được mặt mũi, giờ nhìn thấy thì ui chao quả là hương sắc nghiêng nước. Đơ một hồi rồi tôi cũng bình tâm chỉnh đốn lại tinh thần, lần này phải quyết tâm hỏi thăm được bạn ấy mới thôi. Lần chạm mặt thứ hai như vậy, chuyện rồi không biết sẽ tới đâu nhưng có lẽ không thể bỏ lỡ.