Ngày xưa lúc chưa có con tuần nào vợ chồng em cũng nắm tay nhau đi xem phim tình cảm lắm các mẹ à. Riết rồi nó thành thói quen cuối tuần nào mà hai vợ chồng không coi phim là thấy thiếu vắng. Sau này sinh con đâu được tung tăng như trước, ẵm con theo thì nó khóc la ầm rạp mà để con ở nhà thì lo. Cũng hên chồng em thương em lắm, bảo vợ đăng ký mấy dịch vụ truyền hình để xem phim ở nhà cho đỡ buồn. Cơ mà em tham khảo 1 vòng thấy nay có nhiều dịch vụ xem phim VOD quá nên không biết chọn cái nào? Các mẹ tư vấn cho em được không, em thích cái nào chất lượng và âm thanh chuẩn, phim mới vừa chiếu rạp update lên nhanh thì tốn bao nhiêu cũng mua :D