Hồi bắt đầu dùng máy lọc không khí t cứ tưởng chỉ cần mua cái máy lọc không khí xịn xịn là ổn. Lọc bụi mịn, diệt khuẩn, khử mùi các kiểu – là trong nhà sạch, thở ngon. Nhưng dùng rồi mới thấy… vẫn bí, vẫn mệt, vẫn nặng đầu. Đặc biệt là sáng ra ngủ dậy người cứ uể oải như thiếu ngủ. Ủa, vậy là do đâu? Máy vẫn chạy, đèn vẫn xanh, mà sao vẫn khó thở?
👉 Nên nhà nào ở chung cư, đặc biệt có con nhỏ và người già hay đóng cửa suốt ngày như nhà t thì nên cân nhắc mấy con có cấp khí tươi như Airproce, bởi vì lọc kk không thì chỉ sạch thôi chứ phòng vẫn bí bách lắm. Phải có oxy mới, phải có trao đổi khí, không gian mới thoáng được, ở đỡ mệt mỏi.