Tình cờ biết đến Webtretho này vào một buổi chiều với tâm trang chán chường mọi thứ. Vô tình lướt đọc những bài tâm sự về chuyện hội độc thân vui tính và rồi tàu ngầm đọc những bài tâm sự của các thành viên về mối tình dang dở. Thấy đâu đó dáng dấp của mình trong đấy.. cũng buồn nhớ và thấy cô đơn.. nhưng cũng chỉ tầu ngầm đọc và suy ngẫm về cuộc sống của chính bản thân.


Và cứ thế, không biết tự khi nào mà mỗi ngày đều lướt vào đây xem các bạn trải lòng với những người xa lạ. Nó như một thói quen không thể vứt bỏ. Và cũng chính nơi đây mình thấy được rất nhiều điều hay từ thàn viên, các bạn khuyên rất chân thành về hiện thực cuộc sống này. Đôi khi đọc những comment như tát nước thẳng vào mặt như sự tàn nhẫn dành cho một người đang tổn thương nhưng đối với mình đó là một sự thức tỉnh cho hiện thực .. đừng quá mơ mộng về mọi thứ.


Mình như có nhiều bạn bè hơn tuy chỉ là ảo nhưng rất thú vị. Những lúc thấy chán nản mình lại vào đây rong chơi và đọc mọi thứ.


Hãy là một người bạn thật tốt nhé.webtretho