Tôi hi vọng điều chia sẻ này có ý nghĩa: Hai năm trước, tôi từng chứng kiến sự thay đổi của biểu tượng “tả, bỉm, sữa” ở các mẹ webtretho, tôi đã rất ấn tượng. Bản thân tôi đã lớn tuổi nhưng tôi không ngại cho mình được suy nghĩ thoáng và đẹp ở các con dâu và cháu tôi. Tôi phải công nhận webtretho phù hợp với tư tưởng phụ nữ hiện đại ngày này "đâu chỉ suốt ngày chỉ biết chồng con, họ còn biết tận hưởng cuộc sống."



webtretho


Chỉ cần nhìn vào trái tim này, nhiều màu sắc nhưng lại kết nối thân thiện, đơn giản. Và trông đơn giản vậy thôi nhưng bên trong chớ hề đơn điệu, một màu. Đối với tôi, diễn đàn là nơi có thể tổng hợp nhiều tin tức thường ngày, nhiều chuyên mục để có thể quan tâm, nhiều vấn đề gần gũi và tôi không bị rối như mạng xã hội khác. Tôi đã tham gia vào mục Bếp ngon nhiều lần để chia sẻ các cách nấu ăn theo kiểu ngon của tôi, có thể các mẹ sẽ quan tâm cùng. Nhân dịp sang năm thứ 17, tôi lại chúc các bạn duy trì diễn đàn lành mạnh, là sân chơi cho tôi và nhiều gia đình khác.



Logo này tôi đã từng lưu về điện thoại của tôi:



webtretho


Với màu sắc này, cháu tôi cũng rất thích để học tô màu.


webtretho



Nhìn vào biểu tượng thấy được sự cởi mở, phóng thoáng.