Gia đình mình 3 thế hệ ở cùng nhau, người đông, có trẻ nhỏ nên lượng quần áo hàng ngày khá nhiều. Mình cũng là “tín đồ” của OMO MATIC, nhờ nó mà mình giải quyết mớ quần áo ấy nhanh gọn. Mình mua 3 sọt 3 màu khác nhau, đồ dơ bỏ ra mọi người cứ căn cứ vào đó mà phân loại: đồ màu tối, màu sáng trẻ em. Cứ thế mà cho vào máy riêng từng sọt, chọn chế độ, cho Omo matic vào tí sau là sạch sẽ, thơm tho mà ko sợ lan màu. Công việc nhà thì chia ra mỗi người mỗi việc, mẹ nấu ăn, ba dọn dẹp, bà phơi đồ xếp đồ, ông chơi với cháu... cứ thế loáng cái là xong. Cả nhà quây quần ăn cơm, trò chuyện cùng nhau. Giờ vàng của cả nhà là lúc cuối ngày mọi người cùng ngồi xem tivi, trò chuyện vui đùa với bọn trẻ, ăn tí hoa quả... Cùng làm việc nhà với nhau để chia sẽ và tạo không gian ấm cúng cho cả nhà cũng là một cách giữ lửa cho tổ ấm phải ko các mẹ.