Em và người yêu quen nhau được 4 năm. Năm đầu anh ấy đã đưa em về ra mắt gia đình nhưng có vẻ gia đình anh ấy không thích em. Em nghe anh ấy nói lại là :" Em có tướng sát phu"(vì em có nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt phải)



Từ đó không thấy anh ấy nói đến chuyện đưa em về quê hay nói chuyện điện thoại với gia đình. Anh ấy hình như cũng giấu chuyện đang ở bên em mặc dù chúng em đã ở cùng nhau hơn 1năm. Hơn 1 tháng trước mẹ, chị và em của anh ấy có đến chỗ chúng em ở mấy ngày. Mọi người vẫn vui vẻ, mẹ anh ấy cũng không có gì khó chịu với em lắm nhưng sau đó anh ấy về quê thì thái độ khác hẳn.



Theo tâm lý em hiểu là có vấn đề. Đám cưới em trai anh ấy cận kề mà anh cũng không có một lời mời em



Theo chuyên gia bây giờ em phải làm sao. Nhiều lúc em muốn nói thẳng cho anh ấy biết suy nghĩ của em nhưng em lại thấy thương anh vì bây giờ anh đang rất buồn vì tình trạng bệnh tật của mẹ?


--------------



(Câu hỏi đã được ẩn danh, mã số câu hỏi 536)