Câu chuyện với cái tủ lạnh này thì phải nói đó là món quà đầu tiên anh tặng mình từ khi cưới. Lúc đó, 2 vợ chồng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng thấy vợ xem tivi tấy giới thiệu tủ lạnh thì cứ xuýt xoa thích thú, và để cho vợ trổ tài nhiều món ngon mà không phải mất thời gian ngày nào cũng ra chợ. Vậy là một hôm anh bảo là sẽ tặng mình xem đó là món quà sinh nhật, lúc đó mình thật sự vui sướng lắm, hạnh phúc là vì anh luôn nghĩ cho mình.



Công cuộc tìm được chiếc tủ lạnh ưng ý cũng rất "gian nan", 2 vợ chồng phải thu thập các thông tin từ báo đài, rồi đi đến tiệm điện lạnh mà tham khảo hết cả tuần. Tiêu chí của 2 vợ chồng lúc nào cũng là: Tiết kiệm điện, giá cả vừa túi tiền, mẫu mã thì không quan trọng lắm. Vậy là sau khi tham khảo đủ các nơi thì đã chọn được bạn LG này: Là loại không đông tuyết rất là tiết kiệm điệm mà lại có không gian rộng cho ngăn đá nữa.



Đưa "em ấy" về được thì cũng phải chăm sóc cho "em ấy" thật cẩn thận, vậy thì mới bền được.


Mình cũng có một số kinh nghiệm bản thân khi sử dụng tủ lạnh muốn chia sẻ cùng mọi người đây.



- Về tiết kiệm điện: Thì tốt nhất mọi người nên để nhiệt độ phù hợp, không nên mở cửa tủ lạnh quá nhiều lần trong ngày. Khoảng 6 tháng thì bảo trì 1 lần, để xem có hết gas hay có trục trặc gì không?


- Về đồ ăn thức uống thì tốt nhất nên hạn chế để đầy tủ, phải có không gian thoáng cho tủ. Thức ăn khi để vào tủ phải được đậy kín, tránh gây mùi.


- Về vệ sinh: Thì tốt nhất là 1 tuần nên lau chùi và sắp xếp lại 1 lần, để tủ được sạch sẽ và cũng dễ tìm thức ăn hơn khi tủ được ngăn nắp


- Để tránh có mùi và tạo thơm mát thì mình thường để trà túi lọc đã qua sử dụng, để trà hút mùi.



Khi 2 vợ chồng có con rồi thì chiếc tủ cũng là một phương tiện để mình giáo dục trẻ. Mình có một cách thế này, khi bé đạt điểm 10 hay làm điều tốt thì mình dán 1 hình dễ thương lên tủ, đến khi tủ được 10 hình thì mình sẽ có món quà nho nhỏ cho bé, đó cũng là cách mình khích lệ bé trong học tập và đời sống. Mọi người có thể tham khảo cách của mình:D