"Các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn vote cho bọn mình nhé."


Lần đầu tiên Upin và Ipin được biết thế nào là tết. Thật thú vị. Có bánh chưng này, có nhiều kẹo lắm. Và ba còn mua cả hoa đào nữa. Bọn mình thích quá nên cười tít mắt đấy!


Bọn mình thích bò khắp nhà nhưng mẹ thật là phát xít. Đã nghĩ ra cách quây bọn mình lại. Kể cũng có ích một chút là bọn mình không bị ngã nổi u trên đầu nữa. Hi hi, nhưng mà bọn mình vẫn thám hiểm mọi thứ có thể đấy nhé. Ví dụ như đây này, bọn mình còn mò thấy quyển album cưới sắp mốc của ba mẹ đấy. Bọn mình còn lấy lưỡi lau sạch đấy. Để bọn mình giới thiệu nhé. Đây là ba mẹ bọn mình này (nói nhỏ nhé, thấy mẹ bọn mình buôn là ảnh này "sốp" nhiều lắm rồi, hi hi!)


"Mẹ toàn trốn bọn mình lướt web. Nhưng không sao, bọn mình cũng tìm ra mục tiêu rồi. Hmm, anh Upin và mình cũng thích khám phá máy tính của mẹ lắm. Mà bọn mình cũng giống mẹ đấy. Cũng thích lang thang ở webtretho đấy.


Các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn vote cho bọn mình nhé.